Từ nhỏ luôn nghĩ mình mồ côi cha, lớn lên tôi mới đau đớn biết sự thật

Nắng
Chia sẻ

Mẹ là người mạnh mẽ, một tay bà làm lụng vất vả để tôi không phải thua kém bạn bè.

Từ nhỏ, tôi đã quen với cảnh nhà chỉ có hai mẹ con. Nhìn bạn bè có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, tôi thường thắc mắc:

“Bố con đâu hả mẹ?”.

Mẹ luôn đáp:

“Bố mất khi con còn chưa chào đời”.

Không chỉ mẹ, mà cả ông bà ngoại lẫn họ hàng đều nói như vậy. Dần dần, tôi không còn hỏi nữa vì sợ gợi lại nỗi buồn của bà. Nhưng có một điều tôi luôn cảm thấy lạ: trong nhà không hề có một tấm ảnh nào của bố, ngay cả những kỷ vật liên quan đến ông cũng không thấy.

Từ nhỏ luôn nghĩ mình mồ côi cha, lớn lên tôi mới đau đớn biết sự thật - 1

Mẹ chưa từng một lần kể về bố cho tôi nghe. (Ảnh minh họa)

Mẹ là người mạnh mẽ, một tay bà làm lụng vất vả để tôi không phải thua kém bạn bè. Dù vất vả thế nào, bà cũng không than vãn một lời. Tôi luôn cảm nhận được sự bù đắp mà mẹ dành cho mình nên lúc nào cũng ngoan ngoãn, vâng lời để bà yên tâm.

Mẹ không quá xinh đẹp nhưng có nét duyên, ăn mặc lại rất gọn gàng, hợp thời. Một người phụ nữ đơn thân như mẹ, dĩ nhiên không tránh khỏi những lời đàm tiếu. Hàng xóm xung quanh có người nói nhỏ, có người nói thẳng rằng mẹ tôi cặp kè với đàn ông có vợ. Tôi từng chứng kiến mẹ bị chửi mắng ngay trước mặt, chỉ biết ôm bà an ủi:

“Người ta nói gì kệ họ, con biết mẹ là người thế nào là được rồi”.

Cũng vì những điều tiếng đó, mẹ không giao du với hàng xóm gần nhà mà chỉ chơi với mấy người bạn ở ngoài phố. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ bác hàng xóm cạnh nhà, nhưng tôi chỉ chào hỏi xã giao rồi đi thẳng, nghĩ đơn giản rằng họ cũng chỉ đang tò mò về mẹ con tôi mà thôi.

Có những lúc ngồi uống bia với mẹ, tôi cố tình trêu chọc:

“Ngày xưa bố có đẹp trai không mẹ?”.

Mẹ cười:

“Không đẹp mà sinh ra đứa con gái xinh thế này à?”.

Dù tò mò về gốc gác nhà nội, nhưng tôi không cách nào khiến mẹ lộ ra chút thông tin nào về bố. Dần dần, tôi cũng quen với việc không có bố và chẳng còn bận tâm nhiều đến chuyện đó nữa.

Mãi cho đến khi tôi lập gia đình, cuộc sống bận rộn cuốn đi những suy nghĩ về quá khứ. Một ngày nọ, mẹ gọi điện nói:

“Bác Tuấn hàng xóm nhà mình bị ung thư rồi”.

Tôi có chút chạnh lòng, nhưng nghĩ lại thì từ trước đến nay, hai nhà vốn không qua lại nhiều. Đến hôm tuần trước, mẹ gọi, giọng buồn rầu:

“Ông ấy mất rồi… Con về với mẹ đi, nhà bên có đám tang lạnh lẽo lắm.

Tôi đưa con nhỏ về chơi với bà. Hôm ấy, nhà hàng xóm đông đúc, tiếng kèn trống ai oán vang lên. Mẹ thắp nhang rồi bất giác bật khóc:

“Ông ấy đi thật rồi...”.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ xúc động như vậy. Đến khi bà nức nở nói:

“Đó là bố ruột của con…”.

Tai tôi ù đi, đứng chết lặng giữa dòng người tấp nập. Phải một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn lại, nghe mẹ kể về sự thật mà bà giấu kín suốt bao nhiêu năm.

Ngày còn trẻ, mẹ từng có một cuộc hôn nhân nhưng bị chẩn đoán nội mạc tử cung yếu, chữa trị nhiều năm vẫn không thể mang thai. Chồng chán nản, ngoại tình rồi ly hôn, mẹ rời đi với hai bàn tay trắng, quyết định sống một mình.

Vài năm sau, mẹ quen bác Tuấn – người đàn ông nhà bên cạnh. Vợ bác ấy mất sớm, một mình bác gà trống nuôi hai con trai. Thương hoàn cảnh của bác, mẹ hay qua lại giúp đỡ, dần dần hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng các con bác Tuấn phản đối kịch liệt, không muốn bố đi bước nữa. Vì nghĩ cho con, bác Tuấn chọn giữ lời hứa với vợ quá cố, dừng lại mối quan hệ với mẹ tôi.

Chuyện sẽ mãi là như thế nếu không có một đêm định mệnh. Trong một lần uống rượu tâm sự, cả hai không làm chủ được bản thân. Và điều kỳ diệu xảy ra – mẹ tôi mang thai tôi. Người từng bị bác sĩ nói không thể có con lại đột ngột có thai sau một đêm duy nhất.

Từ nhỏ luôn nghĩ mình mồ côi cha, lớn lên tôi mới đau đớn biết sự thật - 2

Mẹ bất ngờ mang thai tôi chỉ sau 1 đêm duy nhất với người đàn ông ấy. (Ảnh minh họa)

Bác Tuấn muốn chịu trách nhiệm, nhưng mẹ từ chối.

“Đứa bé này là của riêng em. Anh hãy dành tất cả tình thương cho hai con của anh. Chúng đã mất mẹ, đừng bắt chúng phải san sẻ thêm tình cảm của bố nữa”.

Thế là tôi được sinh ra, lớn lên ngay cạnh bố ruột mà không hề hay biết. Tôi vẫn nghĩ mình là đứa trẻ mồ côi cha, đến khi sự thật phơi bày thì người đã không còn nữa.

Tôi không thể chịu tang, không thể gọi một tiếng "bố" dù chỉ một lần. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, chắp tay vái vọng tiễn biệt người đàn ông đã cho tôi sự sống… nhưng chưa một lần được nhận tôi làm con.

Niêm mạc tử cung dày có mang thai được không?

Niêm mạc tử cung lý tưởng cho việc thụ thai và cho thai nhi điều kiện tốt để phát triển là không quá dày hoặc quá mỏng. Nếu niêm mạc tử cung quá dày có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai kèm theo đó là những bệnh lý nguy hiểm:

Ảnh hưởng đến khả năng thụ thai: Phụ nữ có niêm mạc tử cung dày từ 20mm sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai vì lượng estrogen được tiết ra trong cơ thể nhiều khiến cho niêm mạc phát triển mạnh cản trở đến quá trình làm tổ của thai nhi.

Là triệu chứng của các bệnh lý nội tiết (buồng trứng đa nang, rối loạn phóng noãn,…): Khi lượng estrogen bị đẩy lên quá cao, phụ nữ phải đối mặt với những hiện tượng như vô kinh, hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn phóng noãn… những hiện tượng này đều ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, đời sống tình dục cũng như cản trở quá trình thụ thai của phụ nữ.

Niêm mạc tử cung dày còn gặp trong một số bệnh lý như: tăng sản niêm mạc tử cung, ung thư niêm mạc tử cung,…

Dấu hiệu niêm mạc tử cung dày

Thường không có dấu hiệu đặc trưng để cho biết rằng bạn có đang bị niêm mạc dày hay không. Độ dày của niêm mạc được đánh giá qua một số phương pháp chẩn đoán như siêu âm hoặc chụp MRI. Tuy nhiên nếu có những dấu hiệu bất thường dưới đây bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và đánh giá tình trạng của mình:

- Chảy máu trong kỳ kinh nguyệt nhiều hơn hoặc kéo dài hơn bình thường;

- Chu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn 21 ngày (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh đến ngày đầu tiên của kỳ kinh tiếp theo);

- Chảy máu bất thường sau mãn kinh.

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục