Người đàn ông 62 tuổi cưới vợ trẻ ở miền Tây: "Chúng tôi hưởng nhiều cái lợi từ việc nổi tiếng trên MXH"

NGỌC HÀ
Chia sẻ

"Tôi trân quý điều đó và luôn nhớ ơn của mọi người, các anh YouTuber. Giờ vẫn có người liên hệ xin phỏng vấn, đương nhiên tôi đồng ý”, ông Minh cho biết.

Chuyện tình đũa lệch của cặp đôi “chú – cháu” ở Tiền Giang hẳn không còn xa lạ đối với người dân vùng sông nước. Và khi câu chuyện cũng như hoàn cảnh của họ được đăng tải lên YouTube, đã có rất nhiều người tìm đến để được “mục sở thị” xem thực hư ra sao. Thậm chí, không ít YouTuber muốn được ghi lại thước phim về cuộc sống hằng ngày và mối quan hệ vợ trẻ - chồng già.

Ông Võ Hoàng Minh (62 tuổi) – người chồng thật thà chia sẻ: “Kể từ bữa có chú ghé thăm và ngỏ ý muốn quay lại hoàn cảnh và chuyện tình của vợ chồng tôi rồi đăng lên mạng xã hội là nhiều người tìm đến gặp lắm.

Ban đầu tôi khá khó chịu vì bản thân cùng vợ, các con bị làm phiền. Song tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy cuộc sống bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngược lại chúng tôi có nhiều cái lợi từ việc đó”.

Sở dĩ ông Minh thừa nhận gia đình hưởng lợi từ việc được các YouTuber tìm đến quay hình bởi xuất hiện trên đó nhiều lần sẽ có nhiều người biết đến. Nhờ đó công việc nhặt – bán ve chai của hai vợ chồng khấm khá hơn. Ông có thể không cần đi xa vẫn có người thương tình đem ve chai đến tặng hoặc người thu mua đến tận nhà trả giá cao.

“Nếu gia đình khác có hoàn cảnh khốn khổ khi xuất hiện trên mạng xã hội sẽ được mạnh thường quân ủng hộ nhu yếu phẩm hoặc tiền… thì chúng tôi khác lắm. Nhưng tôi thấy việc người ta giúp đỡ như vậy là tốt, giống như cho mình cái cần để câu cá, chứ không phải cho hẳn con cá để ăn.

Người đàn ông 62 tuổi cưới vợ trẻ ở miền Tây: "Chúng tôi hưởng nhiều cái lợi từ việc nổi tiếng trên MXH" - 1

Hình ảnh thể hiện tình cảm của vợ chồng ông Minh.

Tôi trân quý điều đó và luôn nhớ ơn của mọi người, các anh YouTuber. Giờ vẫn có người liên hệ xin phỏng vấn, đương nhiên tôi đồng ý”, ông Minh cho biết.

Ông Minh vừa dứt lời, người vợ trẻ kém 23 tuổi liền hướng ánh mắt nhìn chồng âu yếm hồi lâu. Tuy nhiên chị chẳng nói gì khiến không ít người tò mò về người phụ nữ này. Ông vội vàng giải thích rằng bà xã vốn là người ít nói, không thích ồn ào xã hội. Ông phải “nịnh” mới có thể thuyết phục được chị đồng ý xuất hiện trên video.

“Cô ấy ít nói nhưng sống chân thành và tốt tính lắm. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì về tôi hay quát mắng các con. Đặc biệt cô ấy trông lạnh lùng thế thôi chứ tình cảm lắm. Chúng tôi giờ đã có tuổi nhưng vẫn xưng hô anh – em và làm chuyện đó đều đặn”, người đàn ông 62 tuổi cho hay.

Nhắc đến chuyện chênh lệch tuổi tác có bị thiên hạ gièm pha hay không, ông Minh thừa nhận vẫn có người thắc mắc và khuyên tại sao không cắt tóc cạo râu để trẻ hơn khi đứng cùng vợ. Nhưng ông lắc đầu rồi khẳng định vợ yêu ông bởi chính vẻ đẹp “râu ria” này.  Hơn cả đó là “thương hiệu” cá nhân nên không thể cắt hay cạo đi được.

Thời trẻ, ông Minh thuộc diện bảnh bao nhất vùng nhưng không nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Ông cứ sống cùng người mẹ già cho đến khi mẹ bệnh nặng khó có thể qua khỏi mới nghĩ đến chuyện cưới ai đó làm vợ.

“Mẹ nói với tôi rằng muốn được thấy con trai lấy vợ, có tổ ấm riêng. Khi ấy bà mới có thể nhắm mắt yên nghỉ. Tôi đã gật đầu đồng ý vì nghĩ mình làm vậy mẹ sẽ vui vẻ, bệnh tình thuyên giảm. Song tôi cũng lấn cấn trong đầu bởi tìm đâu được vợ khi đã ở cái tuổi già”, ông Minh nhớ lại.

Đúng lúc đó, một người quen của ông Minh giới thiệu cho cô gái 19 tuổi đã có một đứa con riêng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ông đã có cảm tình và nảy sinh tình cảm yêu thương. Ông quyết định “cưu mang” cô gái tội nghiệp này.

Có vợ lẫn con, ông Minh đã dựng một căn nhà nhỏ ngay đường quốc lộ. Họ mưu sinh bằng nghề lượm ve chai và làm thuê làm mướn. Sau đó họ vỡ oà hạnh phúc khi chào đón lần lượt 4 đứa trẻ. Hiện tại có 2 đứa được đến trường học, còn lại ở nhà phụ giúp gia đình làm lụng, chăm em nhỏ.

Ngoài công việc nhặt – bán ve chai, phế liệu… ông Minh còn làm thêm nghề chạy xe chở đồ mướn cho người dân trong vùng. Còn bà xã đi rửa bát thuê hoặc làm đồng cho dân có nhiều ruộng. Cả hai làm vẫn không cái ăn cái mặc cho 5 đứa con thơ. Ông từng cho biết thi thoảng hàng xóm thương đám trẻ đói thì cho cái bánh mì, bánh ngọt...

Chia sẻ

NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác lừa đảo khi tìm việc làm gia sư

Cảnh giác lừa đảo khi tìm việc làm gia sư

Mùa tựu trường đã tới. Trong dịp này, các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu vừa đi học, vừa đi làm kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt phí để lừa đảo.

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

Sau tháng 8 bùng nổ với “Mưa đỏ”, màn ảnh Việt không “hạ nhiệt” mà hứa hẹn “bùng nổ” trong tháng 9 với “bữa tiệc điện ảnh” phong phú, cực kỳ thịnh soạn, từ phim hành động, kinh dị đến tình cảm gia đình. Liệu có “món ăn” đủ sức để lại dư âm dài lâu, “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu trên cả nước?

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Cộng đồng, người dân đã rất quen thuộc với các cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực, nhiệt huyết tham gia vào công việc chung, tích cực san sẻ yêu thương, quan tâm chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em. Các chị đã góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thủ đô thời đại mới “trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”.

Món khoai tây đúc trứng của bà

Món khoai tây đúc trứng của bà

Hôm nay, tôi quyết định làm món khoai tây đúc trứng cho bọn trẻ. Khi tôi còn bé, đây là món bà nội thường xuyên nấu cho chúng tôi, nhưng với các con tôi, một đứa lên 10, một đứa lên 8 tuổi, thì đây là lần đầu tiên các con được thưởng thức.