Loại xôi mang tên lạ chỉ có ở vùng cao Tây Bắc, chế biến siêu cầu kỳ, ăn một lần nhớ mãi

Thảo Anh
Chia sẻ

Xôi bjoóc phón là ẩm thực độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Loại xôi này có màu vàng, mùi thơm, vị ngọt, dẻo, ăn rất ngon.

Xôi bjoóc phón cũng giống như các loại xôi khác, được nấu từ gạo nếp, có màu vàng vì được nhuộm từ hoa của cây bjoóc phón, loại cây sống tự nhiên ở trên rừng. Tên gọi cũng xuất phát từ đó. Cây bjoóc phón (theo tiếng Tày, Nùng) là loại cây thân gỗ, mọc tự nhiên bên các sườn núi đá, cao khoảng 1 - 3m. Cây nở hoa vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 3, hoa mới nở có màu trắng, sau đó ngả màu vàng và có hương thơm rất đặc biệt. 

Loại xôi mang tên lạ chỉ có ở vùng cao Tây Bắc, chế biến siêu cầu kỳ, ăn một lần nhớ mãi - 1

Loại xôi màu vàng nhìn đơn giản nhưng cực ngon

Hoa bjoóc phón chỉ xuất hiện sau khi tiết trời lập xuân nên trong một vài trường hợp cần thiết, người ta treo khô hoa trên gác bếp để dùng quanh năm hoặc thay thế bằng củ nghệ. Người ta thường sử dụng loại hoa này để “nhuộm” thực phẩm thành màu vàng. Xôi bjoóc phón chính là một trong năm màu sắc nhuộm xôi chính của loại xôi ngũ sắc nổi tiếng. 

Xôi bjoóc phón chế biến khá kỳ công, người nấu phải chuẩn bị hoa và gạo nếp theo tỷ lệ 01 bó hoa bjoóc phón với 1kg gạo nếp. Đầu tiên, rửa sơ qua hoa cho sạch bụi, rồi cho hoa vào nồi nước đun sôi từ 5 - 10 phút cho đến khi nước có màu vàng đậm là được (nếu nước chưa đủ đậm có thể thêm hoa vào nấu thêm). Sau đó tắt lửa, bỏ hoa đi, lọc nước để bỏ cặn thừa, tạp chất.

Loại xôi mang tên lạ chỉ có ở vùng cao Tây Bắc, chế biến siêu cầu kỳ, ăn một lần nhớ mãi - 2

Công đoạn chế biến xôi cầu kỳ

Khi nước hoa bjoóc phón gần nguội, còn ấm thì đem ngâm với gạo nếp trong khoảng 5 - 6 giờ (thường ngâm qua đêm) để gạo có màu vàng tươi và quện mùi thơm đặc trưng của hoa. Sau đó đổ gạo ra rổ để khô bớt nước thì đem vào chõ hoặc nồi đồ xôi. Đun khoảng 25 - 40 phút là xôi chín. 

Lúc này xôi có màu vàng như mật ong, thơm lừng, dẻo, vị ngon hấp dẫn và dễ ăn, có mùi thơm đặc trưng của cây bjoóc phón, khi ăn không bị ngấy. Xôi bjoóc phón có thể ăn cùng với thịt băm, trứng, lạc rang, muối vừng tùy theo khẩu vị từng người. Đặc biệt, xôi bjoóc phón nhai kỹ thì vị ngọt càng đậm đà. 

Nếu đồ xôi bjoóc phón bằng những loại gạo nếp đặc sản của vùng cao như gạo nếp pì pất, gạo nếp ong thì hương vị của xôi càng ngon và đậm đà hơn. Theo kinh nghiệm của đồng bào, hoa bjoóc phón dùng để nhuộm màu xôi còn có tác dụng giải độc và bồi bổ sức khỏe rất tốt.

Loại xôi mang tên lạ chỉ có ở vùng cao Tây Bắc, chế biến siêu cầu kỳ, ăn một lần nhớ mãi - 3

Loại xôi đặc sản của cùng núi phía Bắc

Xôi bjoóc phón là một phần của món xôi ngũ sắc, màu vàng tượng trưng cho thịnh vượng, cho trái đất với muôn vật sinh sôi. Dưới đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ  vùng cao, xôi bjoóc phón trở thành một món ăn ngon không thể thiếu trong mâm cơm đãi khách hay các dịp lễ. Đến các tỉnh vùng cao, thưởng thức xôi bjoóc phón, du khách sẽ cảm nhận được hương vị của núi rừng để thêm hiểu về cuộc sống con người nơi đây. 

Trong những năm gần đây, trước nhu cầu thưởng thức món xôi độc đáo này, bà con dân bản đã mang hoa bjoóc phón ra các chợ phiên để bán, mỗi bó giá khoảng 5.000 đồng, du khách có thể mua về tự chế biến theo sở thích của mình. 

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Giao thông xanh: Chờ cơ chế thực thi

Giao thông xanh: Chờ cơ chế thực thi

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí ngày càng tác động mạnh đến đời sống đô thị, việc chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch không chỉ là một xu hướng, mà còn là yêu cầu cấp bách. Chủ trương của Chính phủ và thành phố Hà Nội về phát triển giao thông xanh đã nhận được sự đồng tình từ phía doanh nghiệp và người dân.

Người trẻ đưa nghề làng ra phố

Người trẻ đưa nghề làng ra phố

Trong guồng quay sôi động của đô thị hiện đại, khi những xu hướng thời trang mới đến rồi đi chóng vánh, vẫn có những người trẻ chọn cho mình một con đường ngược lại – tìm về truyền thống. Giữa phố phường Hà Nội hôm nay, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ánh lên niềm tin, ngày ngày miệt mài với những mảnh vỏ trai, miếng ốc, gỗ mun… chính là minh chứng sống...

Khát khao cống hiến của một “Công dân Thủ đô ưu tú

Khát khao cống hiến của một “Công dân Thủ đô ưu tú"

Đã ở tuổi 82 nhưng PGS.TS Bùi Thị An (sinh năm 1943), Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016), đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội và đặc biệt là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022 lúc nào cũng tràn đầy năng lượng...