Bất chấp lấy chồng Trung Quốc vừa nghèo vừa lớn hơn 17 tuổi, 9X nay thành bà chủ, được chồng cưng chiều

Cẩm Tú
Chia sẻ

Sau khi ly hôn, người đàn ông sang Việt Nam khởi nghiệp và ở đây anh đã gặp được "cứu tinh" của đời mình, giúp sự nghiệp và tình yêu của anh đều thăng hoa.

Chị Hoa (28 tuổi) sinh ra trong một gia đình gốc Hoa ở TP.HCM. Vì điều kiện gia đình khá giả nên chị không cần phải lo lắng về cuộc sống, được ăn học đến nơi đến chốn.

Tuy nhiên, bố mẹ bao bọc, kiểm soát quá mức, không cho chị cơ hội thử sức nên Hoa luôn ao ước có một cuộc sống năng động và phiêu lưu. Có lẽ vì thế mà khi gặp anh Hướng (đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) – một người có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú, chị đã vô cùng ấn tượng trước sự từng trải và sự lịch thiệp của anh rồi phải lòng anh lúc nào không hay.

Bất chấp lấy chồng Trung Quốc vừa nghèo vừa lớn hơn 17 tuổi, 9X nay thành bà chủ, được chồng cưng chiều - 1

Anh Hướng và chị Hoa.

Sang Việt Nam khởi nghiệp sau ly hôn, được “cứu tinh” của đời mình

Anh Hướng đi làm từ sớm nhưng không kiếm được nhiều tiền. Ngày trước vì bố mẹ thúc giục nên anh đã đi hẹn hò mù quáng rồi vội vàng cưới một cô gái cùng quê. Nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc, hai người đã “hành hạ” nhau hơn 10 năm rồi ly hôn. Để bồi thường cho vợ cũ, anh Hướng đã để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm được cho vợ cũ, nên thành ra khi ly hôn anh không có một xu dính túi.

Ở tuổi 38 mà không có gì trong tay, anh Hướng cảm thấy cuộc sống của mình thật u ám, không nhìn thấy tương lai. Sau đó, anh rời quê hương đi làm ăn xa.

Khi tiết kiệm được một khoản tiền từ việc làm bán thời gian, anh nghĩ đến việc bắt đầu kinh doanh nhỏ. Thấy bạn bè sang Việt Nam làm ăn phát đạt nên sau đó anh cũng sang Việt Nam khởi nghiệp.

Anh lấy hết tiền tiết kiệm, vay bố mẹ thêm một ít tiền để mua vé máy bay đến Việt Nam vào cuối 2018 để khởi nghiệp. Giai đoạn đầu, công việc gặp vô vàn khó khăn, thu nhập chỉ đảm bảo cho anh ngày 3 bữa ăn. Không ngờ, sau đó anh Hướng lại gặp được “cứu tinh” của đời mình, khiến sự nghiệp và tình yêu của anh thăng hoa.

Bất chấp lấy chồng Trung Quốc vừa nghèo vừa lớn hơn 17 tuổi, 9X nay thành bà chủ, được chồng cưng chiều - 2

Đó là một ngày vào năm 2020, anh Hướng đến quán cà phê của mẹ chị Hoa, khi đó chị Hoa cũng đang ở quán. Thấy anh Hướng đi một mình, chị Hoa chủ động nói chuyện với anh vài câu. Nào ngờ càng nói chuyện càng thấy hợp nhau nên sau đó cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau.

Khoảng thời gian sau, anh Hướng thường chủ động gửi tin nhắn cho chị Hoa và kể về những điều thú vị mà anh gặp phải. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn, chị Hoa cũng có ấn tượng tốt với anh chàng người Trung Quốc này. Còn anh Hướng, anh bị hớp hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô nàng 9X, anh bị thu hút sâu sắc bởi sự siêng năng, tính thực tế và sự quan tâm đến gia đình của chị.

Đáng nói, khi công việc khó khăn, chị Hoa sẽ chủ động giúp anh giải quyết, điều này khiến anh Hướng không muốn bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy.

Anh kể lại tất cả những trải nghiệm trong quá khứ của mình và không muốn giấu chị bất cứ điều gì. Khi biết anh Hướng hơn mình những 17 tuổi, có một đời vợ, Hoa không những không ghét bỏ anh mà còn cảm thấy anh rất có trách nhiệm, có ấn tượng tốt với anh.

Bất chấp lấy chồng Trung Quốc vừa nghèo vừa lớn hơn 17 tuổi, 9X nay thành bà chủ, được chồng cưng chiều - 3

Chị Hoa bên cạnh con gái đầu lòng. 

Về phía anh Hướng, khi ấy anh đã rất thích chị Hoa nhưng không dám tỏ tình vì khi đó anh không có gì trong tay, anh không muốn chị phải chịu khổ cùng mình. Gia đình chị Hoa khá giả, cả nhà đều làm ăn buôn bán, thậm chí em gái chị còn mở được cửa hàng quần áo. Anh muốn cho Hoa một cuộc sống tốt hơn, nhưng tạm thời anh không đủ khả năng. Mãi tới khi dành dụm được một ít tiền, anh mới dám thổ lộ lòng mình.

Thấy anh Hướng là một người chăm chỉ, có chí tiến thủ, là người đáng tin cậy và có trách nhiệm nên chị Hoa đã gật đầu đồng ý, chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Tuy nhiên mối quan hệ này lại vấp phải sự phản đối của gia đình, nhất là bố chị. Ông cho rằng anh Hướng sớm muộn gì cũng trở về Trung Quốc, đến với chị chỉ là vui chơi qua đường. Tuy nhiên mẹ chị Hoa lại ủng hộ vì bà thấy anh Hướng là người thật thà, chăm chỉ và chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.

Để chinh phục được bố vợ tương lai, mỗi khi có thời gian anh Hướng lại đến nhà chị Hoa để giúp đỡ. Dần dần, thái độ của bố chị Hoa dịu đi. Biết anh Hướng thật lòng tốt với con gái nên ông cũng không phản đối nữa và dần dần chấp nhận anh.

Bất chấp lấy chồng Trung Quốc vừa nghèo vừa lớn hơn 17 tuổi, 9X nay thành bà chủ, được chồng cưng chiều - 4

Được nhà vợ hỗ trợ, chàng trai Trung Quốc giờ làm ông chủ

Năm 2021, cặp đôi kết hôn và sống trong một căn nhà thuê nhỏ. Không lâu sau đó, chị Hoa có thai. Để vợ và đứa con chưa chào đời có điều kiện sống tốt hơn, anh Hướng cố gắng làm việc chăm chỉ. Rất may, anh được gia đình nhà vợ hỗ trợ, giới thiệu cho các mối quan hệ nên công việc ngày càng phát triển tốt.

Ngoài ra, anh Hướng cho biết, bí quyết lớn nhất của anh để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là nghe lời vợ. “Vợ tôi rất nghiêm khắc, đi đâu cũng phải báo cáo trước. Cô ấy thường đến công ty kiểm tra tôi. Đặc biệt là khi công việc kinh doanh của tôi phát đạt hơn, cô ấy càng kiểm soát chặt hơn vì lo tôi giàu có lại sinh hư. Mặc dù đôi khi tôi có cảm thấy gò bó nhưng có vợ chăm sóc là điều tốt. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi vẫn còn một gia đình, điều này khiến tôi có động lực và kỷ luật hơn”, anh Hướng nói.

Bất chấp lấy chồng Trung Quốc vừa nghèo vừa lớn hơn 17 tuổi, 9X nay thành bà chủ, được chồng cưng chiều - 5

Đến thời điểm hiện tại, anh Hướng đã mở một cửa hàng tại TP.HCM, chủ yếu bán xe nâng và xe cần cẩu. Anh mua hàng từ Trung Quốc và bán sang thị trường Việt Nam. Anh còn mở một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên cùng với những người bạn Trung Quốc, công việc kinh doanh khá tốt.

Nhờ đó, từng sống trong căn nhà thuê nhỏ không có đồ đạc gì, giờ đây cặp đôi đã mua được nhà lớn để ở. Chị Hoa cũng sinh được 2 người con cho anh Hướng, sống cuộc sống hạnh phúc.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục