Vợ biết cười, hôn nhân dễ thở hơn

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Sao làm vợ cứ phải nhăn nhúm, cáu gắt thì mới ra được vẻ vợ? Vì lão chồng tệ à? Vì mưu sinh cuộc sống quá khó khăn trong khi lão chồng chả làm được cái mụ gì? Vì con cái nói không nghe, học hành chểnh mảng, trong khi, lại lão chồng, chả buồn dạy con? Vì mẹ chồng hơi tí lại nhảy vào ý kiến ý cò, lúc nào cũng phải căng lên phòng thủ mẹ chồng, trong khi, lại lão chồng, không lên tiếng bảo vệ vợ? Cuộc đời làm vợ sao mà khổ thế???

LÀM VỢ SƯỚNG KHỔ TỪ… CHỒNG?

Có thấy kỳ lạ không khi phụ nữ làm vợ nhưng sướng khổ đều bắt nguồn từ… chồng? Hạnh phúc vì lấy được chồng tử tế. Bất hạnh vì cưới sai chồng.

Không! Đừng nghĩ tôi là đàn ông nên tôi bênh vực đàn ông. Thủ phạm của những vụ bạo hành, bạo lực gia đình là đàn ông vẫn chiếm số lượng lớn. Những người vợ viên mãn và hạnh phúc phần nhiều đều là bởi họ có một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Nên quả thật, đàn ông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc sướng khổ của vợ mình. Nhưng nói vậy không có nghĩa là phụ nữ chỉ là người thụ hưởng - chịu ảnh hưởng.

Tôi luôn nghĩ: Sướng hay khổ một phần cũng là do… chính mình lựa chọn. Kẻ lựa chọn hạnh phúc thì nhất định sẽ rời khỏi những thứ làm cho họ đau khổ, biến họ thành kẻ bất hạnh. Những người không có quyền lựa chọn không phải vì họ yếu thế hơn chồng họ mà là họ trao quyền ấy cho chồng họ mà thôi. Quyền được ban phát hạnh phúc hay làm cho họ đau khổ. Họ không sai. Họ chỉ là đúng theo cái cách phụ nữ ngày xưa cho đó là đúng: Phu xướng phụ tuỳ. Bởi ngày xưa “xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử”.

Còn phụ nữ của hôm nay, những người vợ của hôm nay đâu thế nữa đâu. Dù vẫn là cưới chồng theo chồng nhưng không có nghĩa là từ bỏ cuộc đời của mình, thậm chí, từ bỏ việc có những hạnh phúc ngoài chồng. Phụ nữ ơi, chồng có thể là người khiến ta hạnh phúc nhưng đó không phải là nguồn cấp hạnh phúc duy nhất của cuộc đời ta. Như một trận Pickleball với bạn bè có khiến bạn hạnh phúc không? Như làm một công việc bạn thích có khiến bạn hạnh phúc không? Như bữa cafe tụ tập với nhau có khiến bạn hạnh phúc không? Hay đơn giản, mua được một thỏi son màu đẹp có khiến bạn thích cười nhiều hơn không?

Vợ biết cười, hôn nhân dễ thở hơn - 1

Ảnh minh họa

Bất hạnh và đớn đau cũng vậy. Đừng đổ tiệt cho chồng. Dù đúng là anh ta bội phản khiến bạn đau. Anh ta ham chơi, vô tâm khiến bạn thương tâm. Nhưng đó là do bạn cho phép họ làm bạn đau đấy chứ? Nếu bạn không cho phép, bạn sẽ chỉ đau một hồi rồi bạn sẽ dứt khỏi cơn đau ấy, bước ra khỏi cơn đau ấy. Bằng chính bản lĩnh của bạn chứ không phải bằng sự trông chờ vào việc hối lỗi của anh ta.

Sướng hay khổ là bạn chọn. Bắt đầu từ việc giành lại quyền lựa chọn cho bản thân mình thay vì trao nó cho chồng bạn.

VỢ À, CƯỜI LÊN ĐI!

1. Vì chính bản thân mình cần trở nên xinh đẹp bằng nụ cười này. Biết không, bọn trẻ con luôn nói với tôi rằng: Mẹ đẹp nhất khi mẹ cười. Biết không, là đàn ông tôi chắc chắn rằng: Người phụ nữ đẹp nhất khi họ cười.

2. Vì hạnh phúc bắt đầu từ bên trong chúng ta và nụ cười là sự khởi đầu. Hãy mỉm cười vì bạn còn đang sống, vì bạn còn ngày mai để hy vọng vào điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình. Hôm qua đêm tối đến đâu thì ngày mai vẫn có thể tươi sáng trở lại bằng nụ cười của hôm nay.

3. Vì nụ cười trao đi sẽ nhận về những nụ cười đáp lại.

4. Vì bạn cần gieo nụ cười vào cuộc đời mình, một lần nữa, để bắt đầu học cách yêu lấy bản thân mình, học cách trân trọng những giá trị của mình, học cách cho phép mình được hạnh phúc.

5. Và vì bạn xứng đáng để bắt đầu thay đổi cuộc đời mình bằng một nụ cười khích lệ bản thân, cổ vũ bản thân mình.

Đừng làm vợ của một gã chồng không tốt nữa, hãy làm một phụ nữ hạnh phúc với cuộc đời của chính mình đi. Là người phụ nữ đang có gia đình, có con cái nhưng vẫn có cuộc đời riêng của mình, niềm vui riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình.

Đừng làm vợ nữa nếu như làm vợ khiến bạn đau khổ. Bạn đâu chỉ chết vai vợ trong khi cuộc đời của bạn còn rất nhiều vai khác phải sống mà, đúng không? Cơ quan bạn cần nụ cười của bạn, họ trả lương để bạn đủ hạnh phúc trong 8h công sở. Bởi bạn hạnh phúc, năng suất lao động sẽ tăng. Đừng mang chồng vào công việc của bạn. Và cả những mối quan hệ bạn bè của bạn nữa. Bạn bè là để cùng cười với nhau mà, nhớ cho!

Đừng khoác lên mình chiếc áo siêu nhân vợ nữa. Bạn không cần phải trở thành người vợ hoàn hảo nếu như bạn đang sở hữu một ông chồng không hoàn hảo. Bởi hôn nhân chỉ được vận hành khi và chỉ khi đủ 4 cánh tay, 2 cái đầu và 1 mục tiêu chung. Nếu không có hoặc chưa đủ, hãy chấp nhận một cuộc hôn nhân như chính nó rồi dồn năng lượng tích cực của bạn cho những phần còn lại của cuộc đời bạn đi. Bạn không thể thay đổi được thế giới, bạn chỉ có thể thay đổi chính bạn.

Đời rất dở nhưng ta vẫn cứ niềm nở bởi vì nụ cười này là của ta, chỉ có ta mới làm tắt đi nụ cười ấy mà thôi!

Vợ biết cười, hôn nhân dễ thở hơn - 2

Ảnh minh họa

TRÁI TIM CÒN BIẾT RUNG LÊN?

Có một người để yêu suốt cuộc đời là một hạnh phúc. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu như ngay cả khi ai đó rời khỏi cuộc đời bạn thì tình yêu vẫn ở lại trong bạn.

Bởi tôi thấy nhiều người đau khổ vì yêu một người, đến mức họ bội phản, họ rời bỏ mình là trái tim trở thành trống rỗng, cuộc đời sau đó toàn những bi thương. Là tình yêu đã rời khỏi tim mình đi theo cái người bội phản kia, khiến trái tim mình trở nên trống rỗng, cạn kiệt, thậm chí từ đó mất lòng tin vào tình yêu luôn.

Bởi tôi buồn lắm mỗi khi tiếp xúc với những người như thế, sau đổ vỡ, chẳng còn gì ngoài những bi thương. Đến mức miệng tự nhắc thương mình mà vẫn để khổ đau dằn hắt chính bản thân, vẫn để mắt đau đáu bi ai khiến mắt chẳng thấy ai ngoài đớn đau của chính mình.

Những người như thế, lòng cạn kiệt yêu thương thì lấy gì để yêu thương người khác? Khi trái tim ta không còn lòng tin vào tình yêu nữa, ta lấy gì để dạy con học cách yêu thương đây? Đứa trẻ con ta biết học cách yêu người thế nào khi cha chúng, mẹ chúng chẳng tin vào tình yêu nữa? Tôi vẫn tin những đứa trẻ biết yêu thương những người xung quanh chúng, ngoài cha mẹ, gia đình, mới là đứa trẻ hạnh phúc, phát triển toàn diện, có lòng trắc ẩn cũng như biết cho đi.

Tôi học được điều đó từ người bạn đời của mình. Người mà tôi biết, nếu một ngày nào đó tôi bội phản nàng, thứ biến mất trong cuộc đời nàng là tôi chứ không phải là tình yêu. Bởi nàng có thể sẽ yêu một người đàn ông khác vì trong nàng luôn đầy ắp tình yêu. Nàng cũng sẽ dạy con mình yêu bố bởi bố con phản bội mẹ chứ bố vẫn yêu con. Và cũng vì điều đó, thứ mà tôi trân trọng, nâng niu, gìn giữ và nuôi dưỡng không phải là nàng mà là tình yêu trong nàng dành cho tôi vậy.

Trái tim của ta ơi! Tình yêu ở trong bạn có đủ đầy để bạn dùng suốt quãng đời còn lại và ngay trong hiện tại này không mới là điều quan trọng nhất. Là bạn có thấy yêu triệu điều nhỏ xíu đang diễn ra quanh bạn không? Là tim bạn có rung lên khi bạn chứng kiến khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú? Là thấy ấm áp không khi nhận được một sự giúp đỡ nhỏ xíu của người xa lạ? Là chậm lại một chút trước khi buông lời quát mắng kẻ yếu thế hơn mình?

Chỉ khi tình yêu còn đủ trong tim bạn, tin tôi đi, bạn chính là người hạnh phúc!   

Anh chủ tiệm: Nhà văn Hoàng Anh Tú

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua tóc mẹ còn xanh, tết thành bím tóc dày và dài đạp xe đi dạy học. Còn tôi ở nhà nhổ tóc sâu cho bố và xin tiền đi mua truyện tranh như một phần thưởng lớn lao.

Cái giá của bình yên và tự do

Cái giá của bình yên và tự do

23 tuổi, trong phần Sơ yếu lý lịch về bố, tôi viết: "Nhập ngũ năm 1968. Tham gia chiến dịch Tây Nguyên vào mùa Xuân năm 1975 và bị thương. Xuất ngũ năm 1979". Mỗi khi tôi hỏi bố rằng chiến tranh như thế nào, bố chỉ gói gọn trong 2 từ: "Khốc liệt".

Duyên muộn

Duyên muộn

Tin Xuân... sắp lấy chồng được bạn bè cô bàn tán rộn rã. Ai cũng mừng cho Xuân thoát ế, nhưng cũng băn khoăn liệu câu chuyện tình yêu đó có thật không... Ở tuổi này rồi, nếu lại bị thất tình thì tội Xuân lắm.

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Chán cảnh... ở rể: Sau khi kết hôn, em ở rể vì vợ chồng điều kiện kinh tế còn eo hẹp, chưa có điều kiện mua nhà riêng. Em cũng nghĩ rằng nhà nào cũng là nhà, dù bố mẹ vợ hay bố mẹ mình thì đều là bố mẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian sống, em thấy rất bí bách. Lúc nào em cũng phải khép mình, sống nền nếp, nếu có muốn đi sớm về muộn, bù khú với bạn bè một chút cũng phải...

Làm mới những gì đã cũ

Làm mới những gì đã cũ

“Lam à, anh định lát cái sàn nhà, tiện thể vôi ve lại tường. Nhà cửa ở lâu cũng cũ nát cả rồi”, hôm đó, Thản e dè thổ lộ với vợ.

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Bạn trai em là người nặng tình. Bằng chứng là khi yêu em nhưng anh ấy hình như vẫn lưu luyến với người yêu cũ.

Món quà của mẹ

Món quà của mẹ

Ngày em nhận lời yêu anh, các bạn em hỏi: “Cậu nghĩ kỹ chưa? Yêu chàng là khổ đấy nhé”. Là bởi vì, anh là trai tỉnh lẻ, một mình lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nơi em đến chơi với anh là gian trọ nhỏ, nằm trong khu của những lao động nghèo.

Nỗi lo con lấy vợ tây

Nỗi lo con lấy vợ tây

Từ ngày biết tin con trai du học bên Anh đang yêu cô gái người bản xứ, ông bà lòng dạ bồn chồn. Nhìn trên mạng xã hội, chúng đăng hình ôm nhau thắm thiết thế kia thì chắc hẳn đã yêu sâu nặng lắm rồi. Nỗi lo lắng của ông bà về chuyện con trai trưởng “mất gốc” với công việc thờ cúng tổ tiên có vẻ như đang thành hiện thực.