Chị nói vì đứa con gái đang sống cùng chồng cũ mà mấy năm nay vẫn luôn phải nặng lòng với anh. Và rồi mức độ “nặng lòng” ấy cứ tăng dần khi chồng cũ lợi dụng con để níu kéo chị cả về tình cảm lẫn tiền bạc.
Hôn nhân nửa đườn đứt gánh
12 năm trước, chị kết hôn với anh. Bấy giờ, cả hai đều tin tưởng vào hạnh phúc mà họ đang cùng nhau xây dựng. Bởi để đến được với nhau họ đã trải qua gần 6 năm yêu và chờ đợi, cũng như chứng minh cho bố mẹ hai bên thấy được sự kiên định trong tình cảm của mình.
Chị kể, đó là khoảng thời gian cả hai nỗ lực trên rất nhiều phương diện để khẳng định về công việc, tình cảm. Bởi lúc đó, họ yêu nhau trong hoàn cảnh không tương xứng về trình độ học vấn. Bấy giờ, chị học trung cấp nghề, còn anh đã tốt nghiệp đại học, đang học lên thạc sĩ. Bố mẹ anh không muốn con trai lấy một cô vợ thấp kém về trình độ học vấn, công việc cũng chẳng tương xứng. Nhưng anh vẫn kiên quyết yêu chị không từ bỏ tình cảm như gia đình khuyên nhủ.
Để giữ được tình yêu và đến được với nhau, anh chị bàn nhau họ sẽ nỗ lực học tập, cố gắng lập nghiệp thật tốt để xóa đi mọi sự không tương xứng. Nhờ sự động viên của anh, chị vừa học thêm lên vừa đi làm. Sau một thời gian nỗ lực, chị cũng tốt nghiệp đại học hệ vừa học vừa làm.
- Phải nói rằng, trong thời gian tôi đi học, anh ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều về học phí. Vì bấy giờ, lương đi làm của tôi rất thấp, cộng thêm các chi phí thuê nhà trọ, đời sống rất khó khăn. Nhờ anh động viên tinh thần lẫn vật chất, tôi mới có được tấm bằng đại học – chị nói trong sự biết ơn anh, khi kể về quãng thời gian cùng chung lưng đấu cật để đến được với nhau của họ.
Ảnh minh họa
Sau khi có bằng đại học, chị tìm được công việc có thu nhập cao hơn. Cùng với sự kiên định trong tình yêu của hai người, anh chị đã thuyết phục được bố mẹ anh chấp nhận tổ chức đám cưới. Ngày nhận được sự đồng ý của bố mẹ, họ ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bởi sau những nỗ lực, cố gắng, họ cũng đã hái được quả ngọt hạnh phúc. Sau khi cưới, anh chị được bố mẹ mua cho một căn chung cư và dọn ra ngoài sống riêng. Tổ ấm của họ ngày càng nhân thêm hạnh phúc bội phần khi hai đứa con trai, gái lần lượt ra đời.
Sẽ chẳng ai nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ lại có ngày nổi lên sóng gió bởi anh ngoại tình. Bởi gần 6 năm yêu nhau, trong hai người, anh luôn là người kiên định với tình yêu đó nhất. Trước đây, có những thời điểm, chị muốn buông bỏ tình yêu vì đích đến của nó “mù mịt”, không biết đến lúc nào mới tới được. Nhưng, chính anh là người nắm chặt tay chị, động viên, kéo chị ra khỏi những lúc chán nản, tuyệt vọng nhất để kiên trì đến cùng.
Chị nghĩ với người đàn ông yêu vợ hết lòng như thế, chẳng bao giờ có chuyện ngoại tình. Cho nên ngày chứng kiến anh ôm ấp tình nhân trong cái “tổ tò vò” bên ngoài cuộc hôn nhân của họ, chị đã sốc đến mức không thể nào tha thứ lỗi lầm đó của chồng. Bất chấp anh cầu xin, hối hận quay về toàn tâm toàn ý với vợ con, chị vẫn không thể nào vượt qua được nỗi đau bị phản bội. Ngày ra tòa ly hôn, anh vẫn một câu kiên định với chị rằng: “Anh nhất thời hồ đồ, bị cô ta bẫy tình, còn trong lòng anh, em và các con vẫn ở vị trí quan trọng nhất. Dù em lựa chọn thế nào, trong lòng anh vẫn chỉ có em là người vợ duy nhất”.
Lúc ấy, chị xem đó là câu nói “ngôn tình” vớ vẩn nhất của anh. Chị kiên quyết ly hôn để giải thoát khỏi nỗi đau bị phản bội. Hai đứa con được tòa chia: Con gái sống với bố, con trai về sống cùng mẹ. Cuộc hôn nhân của họ nửa đường đứt gánh trong sự tiếc nuối của gia đình hai bên.
Ảnh minh họa
Nặng gánh với chồng cũ
Sau khi ly hôn, chị và con trai chuyển ra ngoài sống, còn anh và con gái vẫn sống ở ngôi nhà cũ. Chị lao vào công việc để quên đi nỗi đau khi hôn nhân đổ vỡ. Chính sự làm việc bất chấp thời gian, đem lại hiệu quả cao của chị đã để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo công ty. Chị được cất nhắc, bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Công việc mới cùng với những mối quan hệ mới khiến cho nỗi đau trong quá khứ vơi dần, chị mở lòng đón nhận những cơ hội tìm hạnh phúc hôn nhân sau đổ vỡ. Hai năm sau ly hôn, chị tìm được người đàn ông đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống, nên chị không ngần ngại bước vào cuộc sống hôn nhân một lần nữa.
Cuộc sống luôn mỉm cười với mọi sự nỗ lực, cố gắng nên chị được bù đắp trong cuộc hôn nhân mới. Người chồng hiện tại yêu thương vợ hết mực. Bởi giống như chị, anh từng đổ vỡ nên biết trân trọng hơn hạnh phúc vừa tìm lại được. Cũng vì cả hai đều trải qua hôn nhân đổ vỡ nên thấu hiểu nhau trong mối quan hệ đối với chồng cũ, con riêng. Anh chị cho nhau một khoảng không gian riêng để thực hiện nghĩa vụ đối với những đứa con đang sống cùng chồng/vợ cũ. Họ cũng tôn trọng mối quan hệ của bạn đời đối với người cũ để phối hợp nuôi dạy con riêng, tránh cho con bị tổn thương khi bố mẹ chia tay.
Ngược lại với chị, từ ngày ly hôn vợ, sự nghiệp của anh đi xuống, cuộc sống của hai bố con vất vả, bấp bênh theo. Chị thương con gái sống với bố thiệt thòi nhưng chẳng nỡ đưa con về sống cùng mình, vì nó là nguồn động viên an ủi lớn nhất của anh lúc này. Con gái cũng hiểu được điều đó nên cũng chỉ muốn sống với bố. Thỉnh thoảng, nó về bên mẹ thăm em trai, chơi 1, 2 hôm rồi lại quay về với bố. Anh chẳng có ý định đi thêm bước nữa vì trong lòng không buông bỏ được tình cảm với chị, chấp nhận cảnh sống gà trống nuôi con.
Nhìn thấy cuộc sống của chồng cũ và con gái như vậy, lòng chị luôn áy náy. Vì vậy, chị tìm cách giúp chồng cũ trong công việc lẫn tiền bạc. Mỗi lần, anh gặp khó khăn là chị lại ra tay giúp đỡ, trong chị luôn tâm niệm làm tất cả điều đó là vì con.
- Tôi nghĩ, chỉ khi nào cuộc sống của anh ổn định thì con gái mới sống tốt. Vì thế, mỗi khi anh bảo khó khăn về tiền bạc, cần đầu tư kinh doanh làm ăn là tôi lại cho anh “vay”. Công việc của anh gặp khúc mắc chỗ nào, tôi cũng nhờ các mối quan hệ của mình để tháo gỡ. Thậm chí, tôi còn nhờ cả chồng hiện tại giúp đỡ anh ấy. Tất cả những việc tôi làm đều là muốn tốt cho cuộc sống của con gái, đền bù cho con những thiệt thòi khi phải sống xa mẹ. Thế nhưng, càng ngày tôi có cảm giác, chồng cũ đang sống ỷ lại vào vợ cũ quá nhiều – chị kể.
Ảnh minh họa
Hóa ra, chồng cũ của chị biết được tâm lý lo cho con gái của vợ cũ nên đã lợi dụng chị hết lần này đến lần khác. Cứ thế, cuộc sống của chị bỗng dưng “nặng gánh” với chồng cũ. Những lần anh ốm đau, thay vì nhờ vả người thân đến hỗ trợ thì anh chỉ nhất định bảo con gái chăm sóc cho mình. Con bé không thể một mình cáng đáng lo cho bố được lại gọi điện cầu cứu mẹ. Thế là, chị lại bố trí thời gian để vào giúp con gái lo cho bố nó. Có những lần anh còn lợi dụng lúc ốm đau để níu kéo tình cảm của vợ cũ. Anh gợi lại những ngày tháng hạnh phúc của họ trước đây, khóc lóc các kiểu để làm mềm lòng vợ cũ. Chị cũng chẳng phải sắt đá nên đôi khi cũng chùng lòng để chồng cũ lấn tới. Cứ thế, chị mắc kẹt giữa cuộc sống hiện tại và chồng cũ. Dứt hẳn với chồng cũ thì lo lắng cuộc sống của con gái bất ổn theo, mà “nặng lòng” với anh thì có lỗi với người chồng hiện tại.
Với phụ nữ, con cái là giới hạn cao nhất của họ. Vì con, họ có thể hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Tuy nhiên, có những trường hợp “vì con” không đúng cách, khiến không ít phụ nữ “tự nguyện” trói mình vào những bi kịch sau ly hôn như trường hợp của chị. Nếu chị cứ quan niệm vì con nên phải “nặng lòng” với chồng cũ mãi, thì cuộc hôn nhân hiện tại sẽ có nguy cơ đổ vỡ. Bởi chẳng tổ ấm nào hạnh phúc khi luôn có một người thứ ba chen chân vào. Chị hãy “vì con” theo cách khác, xác định rõ ranh giới với chồng cũ sau ly hôn. Dù làm bạn với nhau thì sự giúp đỡ cũng cần có giới hạn. Nếu anh không tự lo cho cuộc sống của mình ổn định, trông chờ và ỷ lại vợ cũ, khiến cuộc sống của con gái bất ổn thì chị nên đón con về sống cùng mình. Hiện tại, chị đã có hạnh phúc mới, việc níu kéo tình cảm cũ của anh là không thể. Anh cần xác định lại tư tưởng của mình để sống trách nhiệm hơn với bản thân và với con gái. Nếu không, cả hai không chỉ lặp lại bi kịch cũ mà còn tạo ra bi kịch mới với người chồng hiện tại của chị, và một tổ ấm hạnh phúc theo đó mà đổ vỡ.