Bạn trai em là người nặng tình. Bằng chứng là khi yêu em nhưng anh ấy hình như vẫn lưu luyến với người yêu cũ.
Yêu người mới vẫn nặng lòng với người cũ
Bạn trai em là người nặng tình. Bằng chứng là khi yêu em nhưng anh ấy hình như vẫn lưu luyến với người yêu cũ. Khi chị ấy cần, anh ấy có thể bỏ em để đến với chị ấy. Khi chị ấy khó khăn, anh ấy không tiếc công giúp đỡ. Em thấy việc này bất ổn nên tỏ thái độ không đồng ý. Song, người yêu em nói rằng, một khi đã yêu thì phải tin nhau. Anh ấy và người yêu cũ không còn yêu nhưng coi nhau là bạn. Và anh ấy không bao giờ bỏ mặc bạn bè của mình. Lời nói của anh ấy giống như em là người ích kỷ, nhỏ nhen nhưng thực tâm em không thoải mái. Tâm Giao có thể cho em lời khuyên không?
Lê Dung (nhân viên văn phòng)
Chào em. Tâm Giao hiểu tâm trạng của em lúc này. Việc em mong người yêu sẽ toàn tâm toàn ý cho tình yêu của hai người là chính đáng. Nhưng, những gì bạn trai em thể hiện khiến em lo lắng anh ấy vẫn đang dây dưa với tình cũ.
Tuy nhiên, chỉ em mới có thể bình tĩnh đánh giá xem nguy cơ đó có khả năng xảy ra không? Việc bạn trai em quan tâm người cũ trong hoàn cảnh nào? Biểu hiện của anh ấy ra sao? Lý do có chính đáng không? Nếu thực sự như bạn trai em nói, họ chỉ coi nhau như bạn và người kia đúng là đang gặp khó khăn, cần được giúp đỡ thật thì em hãy thấu hiểu và ủng hộ bạn trai mình. Trong tình yêu, nếu thiếu đi sự tin tưởng vào nhau thì sẽ khó bền vững. Em hãy mừng vì mình đã yêu được một chàng trai tốt, có nghĩa có tình, biết trước biết sau.
Ngược lại, nếu các biểu hiện cho thấy, bạn trai em vẫn nặng lòng với người yêu cũ mà không quan tâm đến em thì em cần có sự cân nhắc về mối quan hệ này. Sống tốt với bạn không đồng nghĩa với việc sẵn sàng làm tổn thương người yêu.
Theo Tâm Giao, em nên nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn với người yêu. Hãy nói cho anh ấy biết những khó chịu, lo lắng của em và cho anh ấy cơ hội để giãi bày. Em cũng nói rõ để anh ấy hiểu cần phải có ranh giới trong mối quan hệ của anh ấy và bạn gái cũ cũng như những mong đợi của em đối với anh ấy với tư cách là người yêu. Tâm Giao hy vọng sau cuộc nói chuyện, em và anh ấy sẽ tiếp tục có tình yêu đẹp.
Ảnh minh họa
Làm gì khi em chồng ngoại tình
Tôi sống cùng nhà với vợ chồng em trai. Nói công bằng, em trai tôi thì thua xa vợ nó. Em dâu tôi ngoài xã hội là trưởng phòng, xinh đẹp, lương cao, còn khi về nhà thì đảm đang, quán xuyến nhà cửa. Em trai tôi thì cứ cục mịch, ít nói, không yêu chiều, tâm lý với vợ. Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây tôi phát hiện em dâu tôi có bồ. Bằng chứng là hai lần, tôi đã nhìn thấy em ngồi nói chuyện thân mật, gần gũi với một người đàn ông trẻ. Tôi nên làm gì? Thực lòng, tôi không muốn các em ly hôn.
Bạn đọc giấu tên
Chào chị. Theo Tâm Giao, trước tiên, chị phải bình tĩnh, thận trọng đánh giá lại sự việc. Chị đã chắc chắn với bằng chứng “em dâu ngoại tình” chưa hay vẫn chỉ qua đôi lần nhìn thấy em ngồi nói chuyện vui vẻ với người khác giới. Biết đâu đó là đối tác, là bạn thân, hay thậm chí là một người bạn chung nào đó của cả hai vợ chồng em trai chị thì sao? Mọi sự khẳng định của chị lúc này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc hôn nhân của hai em chị. Vì vậy, đừng vội nói ra những gì mới chỉ là suy đoán, nghi ngờ của chị.
Theo Tâm Giao, chị có thể chia sẻ, tâm sự với em dâu, khéo léo để em hiểu về lo lắng, lấn cấn trong lòng chị. Mục đích của cuộc nói chuyện là nhằm vun đắp hạnh phúc, giúp các em kịp thời hàn gắn nguy cơ rạn nứt nếu có chứ không phải là kết tội, trách móc em dâu. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện cũng sẽ giúp em dâu chị tỉnh táo điều chỉnh lại hành vi, mối quan hệ (nếu cần);
Với em trai, chị đã nhận thấy em cũng có những điểm còn thiếu sót, vậy thì hãy nhắc nhở để em rút kinh nghiệm, cảnh báo cho em những nguy cơ để em trai biết quan tâm tới vợ và gia đình hơn. Hạnh phúc phải là sự vun đắp của cả hai vợ chồng, chứ không thể chỉ do một trong hai người.
Sau đó, chị hãy bình tĩnh quan sát và để cho các em tự điều chỉnh. Chị đừng can thiệp sâu vào cuộc sống gia đình của các em mình.
Ảnh minh họa
Có nên yêu qua mạng?
Tâm Giao ơi, em năm nay 38 tuổi. Bằng tuổi em, bạn bè đều đã có gia đình, làm bố, làm mẹ. Vì cũng muốn có hạnh phúc như mọi người nên em đã lên mạng tìm kiếm nửa khác giới. Có nhiều người cũng bày tỏ tình cảm với em, trong đó có một anh nói là đang ở Mỹ muốn kết hôn với em. Anh ấy còn rủ em góp vốn để làm ăn chung, qua đó tạo dựng cơ sở kinh tế cho cuộc sống sau này. Em cũng tràn đầy hy vọng nhưng vẫn lăn tăn không biết có nên tin vào viễn cảnh này không?
Ngọc Hà (phố Trung Kính, Hà Nội)
Chào Hà. Tâm Giao có thể nhìn thấy trong em khát khao yêu, được yêu và mong có một mái ấm gia đình. Điều này là hoàn toàn chính đáng. Thời hội nhập, thông qua internet, con người ở bất kỳ quốc gia, châu lục nào cũng có thể dễ dàng tìm thấy nhau. Không ít cặp vợ chồng cũng đã nên duyên nhờ... bà mối internet.
Tuy nhiên, ngược lại, Tâm Giao cũng phải cảnh báo em nguy cơ bị lừa đảo qua internet. Tội phạm thường nhắm vào các cô gái nhẹ dạ, cả tin, đang khát khao yêu để đóng vai “chàng hoàng tử” sẵn sàng rót vào tai cô gái những lời đường mật rồi từ từ chiếm đoạt tình, tiền của các cô. Nói như vậy không phải để buộc em dừng lại, mà Tâm Giao chỉ muốn em tỉnh táo trong các mối quan hệ. Chúng ta không lạnh lùng nhưng cũng không dễ mơ mộng dẫn tới mất cảnh giác.
Lúc này, em hãy cứ bình tĩnh tìm hiểu kỹ đối phương, đừng vội vàng chuyển tiền hay nghĩ tới các kế hoạch làm ăn chung vì hãy còn quá sớm. Tuổi của em không còn trẻ để yêu nhưng cũng không phải muộn để mà yêu vội vã qua mạng. Cùng với đó, em hãy mở rộng các mối quan hệ ngoài đời thực, đi chơi, giao lưu với mọi người. Biết đâu em sẽ tìm thấy một ai đó đáng tin cậy và đáng yêu ngay ngoài cánh cửa kia...
Hãy luôn tỉnh táo suy xét em nhé.
Bạn trai cũ sớm kết hôn sau chia tay
Em và bạn trai mới chia tay được 4 tháng, lý do vì anh ta phản bội em. Sau đó, anh ta có xin lỗi em và mong em tha thứ nhưng em không đồng ý. Em cứ nghĩ anh ta sẽ đau khổ vật vã nào ngờ anh ta lại vội kết hôn với chính người mà anh ta qua lại khi còn yêu em. Anh ta còn nói sẽ cho em thấy không có em, anh ta vẫn sẽ hạnh phúc. Em thực sự rất uất giận, Tâm Giao ạ.
Lê Linh (sinh viên đại học)
Chào em. Tại sao em lại phải uất giận. Bạn trai cũ không xứng đáng với em và em đã chọn chia tay. Em và người cũ đã trở thành quá khứ. Việc bạn trai cũ của em lấy ai, lấy lúc nào đâu có gì liên quan đến em nữa. Ngay cả bạn trai cũ có bất hạnh hay hạnh phúc, thì cũng không phải là điều em cần quan tâm. Vì vậy, ngay cả khi anh này có muốn chứng minh điều gì với em cũng chỉ là vô nghĩa.
Việc của em bây giờ là để quá khứ lại phía sau và tiếp tục bước tiếp trên con đường của riêng mình. Một khi đã chọn chia tay thì đừng lưu luyến nữa, em nhé. Rồi em sẽ tìm được những mối quan tâm mới.