Ngoại tình có... chữa được không?

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Nhiều lúc tôi thấy việc người ta ngoại tình rất giống việc người ta vi phạm luật giao thông vậy. Nên tôi cũng tự hỏi mình: Ngoại tình (với cả việc vi phạm luật giao thông) liệu có… chữa được không? Làm sao để người ta đừng ngoại tình (và cũng đừng vi phạm luật giao thông) nữa?

NGƯỜI TA NGOẠI TÌNH NHƯ VI PHẠM GIAO THÔNG

Thường là người ta vi phạm luật giao thông là vì ở đó không có công an giao thông. Người ngoại tình cũng vậy, phần đa, họ ngoại tình vì nghĩ bạn đời họ không biết.

Cũng có người ngoại tình vì đường tắc quá, leo lên vỉa hè một đoạn, nếu thấy công an sẽ… tính sau. Người ta luôn có một vạn tám ngàn lý do để lý giải cho việc người ta vi phạm luật giao thông và ngoại tình.

So sánh thì hơi khập khiễng thật. Vì vi phạm giao thông bị công an bắt có thể chịu phạt. Còn ngoại tình, đôi khi cái giá phải trả có thể là tước bằng làm chồng, làm vợ vĩnh viễn. Vi phạm luật giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, còn ngoại tình, tai nạn hiện hữu nhiều hơn.

Chúng ta lựa chọn việc ngoại tình nhưng luôn bao biện cho việc đó bằng nhiều lý do. Rằng khi trái tim lên tiếng, lý trí sẽ mất tiếng. Rằng ngoại tình như một cách đổi gió giúp bản thân thấy mới mẻ hơn. Thậm chí, nhiều người khẳng định, ngoại tình xong sẽ yêu vợ, yêu chồng hơn. Vì cảm thấy có lỗi với bạn đời nên sẽ quan tâm, chăm sóc bù đắp nhiều hơn.

Ngoại tình đôi khi hấp dẫn chết người vì khi ngoại tình chúng ta được sống lại cảm giác yêu đương lâng lâng như thuở đầu lưu luyến. Có những cuộc ngoại tình chóng vánh (tưởng) không gây hại hôn nhân kiểu một phút xao lòng, một nụ hôn nổi loạn và cả một cuộc làm tình một lần duy nhất. Nó chỉ trở thành những ký ức tuyệt đẹp. Chỉ là lương tâm của chúng ta (rất tiếc là ít người nghĩ đến lương tâm), sẽ thế nào? Kiểu vợ không biết, chồng không hay, bí mật thế này chẳng ai đánh giá nên hai người vui là đủ vậy.

Nói đàn ông hay ngoại tình hơn phụ nữ cũng là sự đổ lỗi vì không có mây làm sao có mưa? Những người coi ngoại tình là chuyện bình thường sẽ gặp những người bình thường vẫn ngoại tình. Là lựa chọn, không phải là sai lầm của trái tim.

Ngoại tình có... chữa được không? - 1

Ảnh minh họa

NGOẠI TÌNH PHẢI CHỊU PHẠT

Nếu như bạn đời của bạn lựa chọn ngoại tình thì đó là lỗi của anh ta, cô ta chứ không phải lỗi của bạn. Điều bạn cần làm đó là chọn mức phạt. Có thể tước bằng làm vợ, làm chồng nếu bạn cho rằng đó là lỗi vi phạm không thể chấp nhận được. Có thể chọn bỏ qua vì chồng bạn, vợ bạn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với con của bạn, mà bạn lại vô cùng yêu con, sợ con đau khổ. (Có người còn lựa chọn chồng ngoại tình mình cũng ngoại tình lại cho hòa cả làng). Việc xử lý khi bạn đời ngoại tình thế nào cũng là lựa chọn của bạn.

Nhưng trước khi lựa chọn mức phạt áp dụng cho việc ngoại tình, hãy nói điều đó, phổ biến điều đó với bạn đời của mình. Trước cả khi bạn đời của bạn có ý định ngoại tình. Hãy như cảnh sát giao thông vậy, cứ hiện diện trước mặt bạn đời, cho bạn đời thấy bạn đang quan sát đấy, đừng có đi sai đường. Bạn nghiêm minh, bạn đời sẽ biết điều.

Việc làm vợ nghiêm minh, làm chồng nghiêm khắc cũng là cách bạn giúp bạn đời của mình không phạm luật. Chia sẻ với anh ta, cô ta nhiều hơn về mức độ tàn phá hôn nhân của việc ngoại tình. Là truyền thông dọa dẫm cũng được, là truyền bá kiến thức pháp luật hôn nhân cũng được, là truyền dẫn lòng tin càng tốt, là tuyên truyền mỗi ngày. Nó không giúp bạn đời của bạn từ bỏ ý định ngoại tình nhưng nó giúp bạn đời của bạn mỗi khi họ ra quyết định lựa chọn. Và cả bạn nữa, hãy cho bạn đời của bạn biết rằng bạn lựa chọn thế nào? Là bạn đời của bạn luôn có bạn - người không bao giờ có ý nghĩ ngoại tình với ai khác ngoài chồng mình, vợ mình.

Và cuối cùng, nếu anh ta, cô ta vẫn ngoại tình với ý nghĩ “đen thôi, đỏ quên đi” dù bạn đã làm tất cả những điều trên thì bạn đúng là vận đen của họ rồi. Bạn tiếp tục làm vận đen của anh ta, cô ta nữa chứ? Lại vẫn là lựa chọn của bạn vậy!

NGHĨ KHÁC ĐI VỀ NGOẠI TÌNH

Nhiều người luôn nghĩ rằng hậu quả của ngoại tình chỉ xảy ra khi bị bạn đời mình phát hiện.

Đúng là giấu được bạn đời thì ngoại tình thật sự là rất… vui vẻ. Nhưng giấu được bạn đời vốn chẳng có ý nghĩa gì sất. Bởi ngoại tình là ta đã lựa chọn một điều sai trái rồi!

Tôi không phải là kẻ thanh cao, đạo đức gì. Nên tôi chẳng có tư cách để lên án người chọn ngoại tình cả. Tôi chỉ biết một điều rằng: Ngoại tình chẳng bao giờ là việc làm đúng đắn cả, dù có một vạn lý do tưởng chừng là chính đáng. Như cảm xúc con người thì làm sao điều khiển nổi? Ta sai rồi ta ơi! Là ta đang làm một việc không đúng mà ta không hề cắn rứt lương tâm, không hề biết xấu hổ. Mà phàm làm người không có xấu hổ, không có lương tâm thì có còn đáng trọng, đáng kính, đáng mặt nữa không?

Ngoại tình có... chữa được không? - 2

Ảnh minh họa

Tôi càng không thể nhân danh con cái của bạn để nói rằng ta ngoại tình là gieo mầm ngoại tình vào đời con cái mình. Chỉ là tôi biết nhiều đứa trẻ có cha ngoại tình thì lớn lên nó cũng… ngoại tình. Hoặc tệ hơn, nó cưới phải kẻ ngoại tình và đau khổ vì nó đã sống rất chung thuỷ, tử tế, không giống bố mà sao chúng phải chịu nỗi đau này? Làm cha mẹ liệu ta có bỏ mặc được con cái mình không? À, tất nhiên, nếu bạn nói bạn yêu con.

Tôi không phán xét người ngoại tình vì tôi không sống cuộc đời của họ. Tôi chỉ muốn nghĩ về ngoại tình theo một cách khác. Về việc làm người của chúng ta. Làm người thì cũng nên biết xấu hổ. Chúng ta có thể chẳng đẹp đẽ gì cho cam nhưng nhất định phải biết xấu hổ. Cha mẹ biết xấu hổ sẽ dạy được con về lòng tự trọng ở đời. Là biết đúng sai mới có thể dạy con về đúng sai. Là có lương tâm thì mới dạy được con về lòng lương thiện.

BẠN CÓ ĐANG KHIẾN BẠN ĐỜI… NGHẸT THỞ?

Nhiều khi bạn không biết rằng bạn chính là thời tiết xấu của bạn đời. Bạn đang khiến bạn đời thấy thiếu dưỡng khí trong cuộc hôn nhân này.

1. Bạn luôn so sánh bạn đời với người khác, dù chỉ vô tình nhưng nó lặp lại nhiều lần.

2. Bạn coi cuộc hôn nhân của mình đang rất hoàn hảo rồi, bạn thấy mình quá ổn không cần phải sửa chữa gì hết. Than phiền của bạn đời chỉ là những than phiền vớ vẩn.

3. Bạn đòi hỏi cuộc hôn nhân phải tốt lên. Nhưng là đối phương phải thay đổi thì cuộc hôn nhân này mới tốt lên được.

4. Bạn không cho rằng ghi nhận những điều tích cực ở bạn đời là quan trọng. Vợ chồng với nhau phải tự hiểu chứ!

5. Bạn cho rằng bạn luôn đúng. Bạn cũng có cái sai, nhưng mà…

6. Bạn nghĩ rằng hôn nhân chỉ là chuyện 2 người, những người xung quanh chẳng liên quan.

7. Bạn thấy an yên thế này là được. Chẳng việc gì phải thay đổi.

8. Bạn thấy bạn của hôm nay và bạn của hôm trước vẫn vậy thôi, có gì khác đâu?

9. Hôn nhân của bạn đang cũ đi, quy luật tự nhiên thôi!

10. Bạn để sự lo lắng quyết định mọi thứ bạn nói với bạn đời.

11. Bạn không nhớ hôm nay bạn đời của bạn đang mặc bộ quần áo nào

12. Bao lâu rồi 2 bạn chưa cười rộn rã với nhau?

13. Món quà gần đây nhất bạn tặng bạn đời có phải là món quà mà bạn đời của bạn vẫn thích mê đến tận lúc này?

Hãy thành thật trả lời những câu hỏi trên và hãy sửa lại chúng nếu bạn muốn cho cuộc hôn nhân của bạn thêm dưỡng khí hạnh phúc. Đừng chỉ nghĩ có 13 câu hỏi này không thôi đâu, hãy đặt ra cho cuộc hôn nhân của bạn nhiều hơn những câu hỏi này, mỗi ngày. Bạn còn hỏi chính mình làm sao để hôn nhân trở nên hạnh phúc thì cuộc hôn nhân của bạn vẫn còn đầy ắp cơ hội để nó hạnh phúc.

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Bão lũ và "phông bạt"

Bão lũ và "phông bạt"

Bão lũ cuốn trôi nhiều thứ, phơi bày ra cả lòng người. Chân thành hay giả dối, khó có thể nào che giấu.

Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới

Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới

Nhiều phụ nữ đã cầm trên tay quyết định ly hôn nhưng vẫn chưa thoát khỏi bất hạnh của cuộc hôn nhân cũ. Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới!

Lòng tốt được đền đáp

Lòng tốt được đền đáp

Chị Hoà ngỡ ngàng và cảm kích trước sự giúp đỡ của người bạn. Mọi bức xúc trong chị bỗng chốc tan biến, chị nhận ra rằng lòng tốt và sự nhiệt tình của chồng mình đã được đền đáp một cách không ngờ tới.

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

Chúng ta luôn được khuyên rằng: Hãy là chính mình. Rằng: Đừng sống theo cái nhíu mày của người khác. Rằng: Ai yêu ta sẽ phải chấp nhận con người thật của ta. Phải yêu cả cái xấu của ta. Nhưng dường như hôn nhân hạnh phúc không dùng được những lời khuyên ấy.

Yêu ngầm

Yêu ngầm

Thư trở về nhà sau 5 ngày đi công tác xa trên miền núi. Hai đứa trẻ thấy mẹ, từ trong nhà chạy ra ôm vai bá cổ reo ầm ĩ. Thư thấy rõ bóng chồng trong bếp, nhưng anh không bước ra xem vợ thế nào.

Đâu rồi con mèo xinh ngoan yêu

Đâu rồi con mèo xinh ngoan yêu

Có đôi lần, inbox tôi là những tâm sự của các ông chồng. Rằng họ đã lỡ cưới một cô vợ với nhiều... biến hóa.

Vu Lan - Mùa trở về…

Vu Lan - Mùa trở về…

Mỗi mùa Vu Lan đến, chắc rằng hữu ý hay vô tình, với thật nhiều sự nhắc nhớ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nỗi lòng những đứa con vẫn sẽ tràn ngập hay len lỏi suy tư về đấng sinh thành. Đó có thể là tình thương, sự biết ơn, lòng tưởng nhớ, hay thậm chí là nỗi đau mất mát.