Giữ lại trái tim còn những thiết tha

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Nhiều phụ nữ nói với tôi rằng họ đang sống trong cuộc hôn nhân tệ hại vì họ lấy nhầm phải một ông chồng tệ hại. Họ ước gì người chồng của họ sẽ thay đổi để hôn nhân này được cứu rỗi lại…

CHỒNG TỆ LÀM HẠI HÔN NHÂN

Tôi đã đọc hàng trăm “bản luận tội” chồng của những người vợ inbox cho tôi. Nhiều nhất vẫn là chồng phản bội, ngoại tình. Kế đến là cách anh ta cư xử tệ hại với vợ mình, thậm chí với cả con mình. Rồi hằng hà sa số những tội do chồng gây ra với họ. Đọc mà đau lòng thay.

Tôi thừa nhận, nhiều người đàn ông thật tệ hại ngoài kia. Những người đàn ông mà đến đàn ông chúng tôi cũng không thể tiêu hoá nổi. Như những gã chồng cùng lúc song song ở với người tình nhưng chẳng ly hôn vợ, vi phạm trắng trợn Luật Hôn nhân và Gia đình. Như những gã chồng bạo lực với vợ. Hỏi: Tại sao bạn không tố cáo? Đáp: Không lẽ đẩy bố của con mình vào tù? Đáp: Bởi rời khỏi anh ta thì cũng chẳng biết đi đâu. Tài chính không tự nuôi nổi mình thì sao thể lo cho con mình? Sợ ly dị sẽ mất con. Và đành tự sống trong đớn đau, nuốt vào trong sự bất hạnh này. Muốn làm sẽ nghĩ đến giải pháp, không muốn làm sẽ chỉ thấy những lý do cản trở mình làm. Nên ai cũng có cái câu: Nói thì dễ, làm mới khó! Ai cũng có cả tỷ lý do để chứng minh câu đó là đúng.

Giữ lại trái tim còn những thiết tha - 1

Ảnh minh họa

Chồng tệ ngoài kia nhiều hay ít? Những người phụ nữ đang đớn đau trong cuộc hôn nhân của mình sẽ thấy đâu đâu cũng là nước mắt của phụ nữ có hoàn cảnh tương tự như mình. Chúng ta luôn có xu hướng đồng cảm với những người giống ta. Nên đau đớn thêm đớn đau khi mất hết sạch lòng tin vào đàn ông. Ngón tay đau nên chạm vào đâu trên cơ thể cũng thấy đau là thế. Đọc câu chuyện nào cũng thấy giống mình, chạm vào đâu cũng thấy những đớn đau.

Đàn ông tốt đi đâu cả rồi? Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng nên nhiều phụ nữ càng đau hơn nữa khi thấy chồng nhà người ta là đàn ông tốt. Thấy số phận mình hẩm hiu và bất hạnh hơn. Có người sĩ diện cao bèn giấu tiệt nỗi đau trong mình đi, cố thể hiện mình hạnh phúc chẳng cần đàn ông. Nhưng có hạnh phúc thật không vốn chỉ mình họ biết.

Lấy một người chồng tệ vì vậy mà thành tan hoang hôn nhân, hỏng hết cả một đời phụ nữ.

ĐỜI TỆ VÌ... CHỒNG?

Bao nhiêu người phụ nữ trước khi trở thành vợ một người đàn ông đã từng là người phụ nữ rực rỡ? Giá như lấy được người chồng tốt, đời họ đã không thành ra tệ hại thế này.

Từ từ đã, đừng đồng ý với tôi! Chúng ta thật dễ để đổ lỗi cho một ai đó đã làm cho đời mình thành ra thế này.

Tôi cũng từng nghĩ như thế khi nói với vợ mình: Anh được mọi người khen là chồng quốc dân là nhờ vợ tử tế với anh. Chứ nếu anh gặp người vợ toan tính thì anh cũng thành những gã chồng tệ ngoài kia thôi. Nhưng vợ tôi lại nghĩ khác, nàng bảo: Em chẳng biết thế nào là vợ tử tế cả. Việc em em làm. Chồng hiểu biết thì sẽ trân trọng em, giữ gìn em. Chồng tệ thì em sẽ buông tay để giữ lại con người tốt đẹp của em. Buông tay chưa chắc đã ly dị nhưng buông tay có nghĩa là những gì anh làm chẳng khiến em phải nghĩ nữa. Trái nghĩa với yêu thương vốn chẳng phải là thù ghét, là thờ ơ. Là em như chiếc lá sen thay vì làm bọt biển. Buông tay là để những thứ tệ hại không ngấm vào mình nữa vậy.

Đúng vậy, chúng ta chỉ trở nên tệ hại đi khi chúng ta quên mất bản thân mình là ai, mình thế nào. Là khi chúng ta giống con tắc kè hoa, biến màu theo môi trường. Tưởng là khôn ngoan, an toàn nhưng lại là trốn tránh, đánh mất đi chính bản thân mình lúc nào chẳng hay. Lấy được người chồng tốt ta sẽ tốt lên nhưng lấy một người chồng tệ, nhất định, đừng trở nên tệ đi. Hãy nhớ lại xem mình là người phụ nữ thế nào trước khi lấy chồng? Đừng biến mình thành mụ phù thuỷ gớm ghiếc để huỷ hoại cả cuộc đời mình.

Giữ lại trái tim còn những thiết tha - 2

Ảnh minh họa

Không! Con người ai không có những toan tính thiệt hơn. Ai có thể tốt mãi với kẻ đối xử tệ với mình kia chứ? Nhưng bạn thấy không, bực mình là tự làm mình bực. Khi bạn cay cú với người chồng đối xử tệ với bạn là khi bạn để sự cay cú đó điều khiển đời bạn. Khi bạn vật vã khóc than, người mệt mỏi nhất là bạn. Khi bạn trở nên xấu đi, người chồng của bạn không vì thế mà xập xệ theo bạn. Anh ta vẫn vui vẻ với cuộc đời anh ta sao bạn không thể vui vẻ với cuộc đời của bạn?

Tôi biết ngần này chữ chưa thể giúp bạn nghĩ khác đi, yêu thương mình hơn, bảo vệ sự tốt đẹp trong bạn đâu. Tôi chỉ mong rằng bạn rời khỏi ý nghĩ đời bạn tệ hại vì bạn đang sống với gã chồng tệ hại. Để giữ lại cho tôi một phụ nữ tích cực đang đọc bài viết này. Để giữ lại cho con một người mẹ kiên định không dễ bị thay đổi trong nghịch cảnh. Để giữ lại trái tim còn những thiết tha trong bạn vậy!

ĐỪNG TỰ LÀM ĐAU MÌNH NỮA!

Bạn đang tự làm đau mình và đổ lỗi cho chồng đấy, biết không?

Cuộc tranh cãi gần nhất của hai bạn thế nào? Mọi thứ đã được giải quyết triệt để chưa hay bạn đã ngậm ngùi nuốt vào trong những ấm ách chưa được giải quyết? Những ứ nghẹn trong bạn chính là thứ sẽ làm bạn đau dai dẳng, góp phần vào chuỗi thất vọng triền miên của bạn về người chồng tệ hại này. Hãy giải phóng nỗi đau đi, đừng giữ nó lại trong lòng để rồi tự làm mình đau nữa. Hãy đề nghị nói chuyện nghiêm túc thêm lần nữa. Bạn không đáng phải chịu đựng những uất nghẹn đó nữa đâu. Xả đi. Đừng sợ hôn nhân này sẽ tan hoang. Vì giữ nó lại thì hôn nhân này cũng sẽ tan hoang thôi mà. Hãy nói chuyện tiếp, lần nữa, lần nữa, lần nữa cho đến khi lòng bạn thực sự buông xuống những uất nghẹn. Bạn cần can đảm và kiên nhẫn. Hôn nhân cần sự cởi mở, trung thực với cảm xúc của mỗi người thì mới có thể đi xa được. Cãi nhau làm bạn đau hơn hay giữ uất ức làm bạn tệ hại đi hơn?

Giữ lại trái tim còn những thiết tha - 3

Ảnh minh họa

Bạn cũng đừng tự làm đau mình với việc… đếm lỗi của chồng nữa. Việc chúng ta nhìn đâu cũng ra lỗi của chồng chỉ khiến ta đau đớn và thất vọng thêm thôi. Như khi bạn nói: Tôi đã làm rất nhiều điều cho anh nhưng anh chẳng làm gì cho tôi cả. Mong muốn sự công bằng là tự đẩy mình vào những hơn thua, trả đũa, thất vọng. Bởi cuộc đời này vốn dĩ chẳng có sự công bằng nào đâu. Hôn nhân càng là vậy. Là ta làm điều gì đó cho bạn đời vì ta muốn làm chứ không phải vì ta muốn họ đáp lại đâu. Càng chờ đợi đáp lại ta càng thất vọng hơn thôi. Nhưng làm vì mình thấy nên làm thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Tôi thấy nhiều phụ nữ tự làm đau mình chỉ vì cân đo đong đếm quá nhiều vậy.

Hận chồng cũng chính là cách tự làm đau mình. Khiến mình không sao vui nổi khi thấy… chồng. Khiến mình hậm hực. Thậm chí tệ hơn, khiến mình muốn ăn thua, trả đũa. Là tự mình làm mình tệ đi vậy. Thật khó để bảo bạn bao dung khi lòng bạn đang đầy ắp phẫn nộ. Nhưng là bao dung cho mình, là cho phép mình được bình an trong tâm trí, được tận hưởng cuộc đời này thay vì gói cả cuộc đời vào người đàn ông mà bạn gọi là chồng kia.

Và chưa phải cuối cùng đâu, chỉ là để khép lại bài viết này, tôi mong mỗi phụ nữ đừng tự làm mình đau nữa khi có một người chồng không như ý muốn. Phải, một người chồng không như mình mong đợi có. Nhưng bạn đừng làm cho mình thành một phụ nữ mà bạn không muốn trở thành như thế. Đừng để mất đi người phụ nữ đã từng tuyệt vời trong bạn. Đừng quên rằng cuộc đời của bạn là ngày mai thế nào chứ không phải hôm qua đã ra sao. Và muốn làm điều đó, hãy bắt đầu từ hôm nay!

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Khi con biết yêu

Khi con biết yêu

Ngày nghe tin con gái có người yêu, chị Hoa rụng rời tay chân. Trời ơi, con gái chị mới vừa bước qua tuổi 17, hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới thì yêu đương nỗi gì. Rồi con chị còn cả một tương lai dài phía trước, nếu dính vào yêu đương thì có ngày lại ăn cơm trước kẻng, rồi thì biết đi đâu về đâu.

Tình già

Tình già

“Mẹ ơi, con xin phép đưa bố lên trông nhà cho vợ chồng con mấy bữa, khi nào ổn thỏa thì con lại để bố về với mẹ, được không ạ?”.

Caramel mùa hè

Caramel mùa hè

Món caramel ấy, dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn còn trong trí nhớ tôi - ngọt đắng đan xen, mềm như lòng bàn tay của bà, và gợi nhớ nhung như một đêm hè.

Tình yêu ngục tù

Tình yêu ngục tù

Chị bảo vì em gái chị yêu nhầm người nên không chỉ cô em gái bị ảnh hưởng mà còn khiến cuộc sống của gia đình chị cũng nơm nớp theo sự đe dọa của người đàn ông yêu ngông cuồng đó.

Làm vợ

Làm vợ

Từ bé được mẹ chiều chuộng, lấy chồng lại được yêu thương, Ngọc kết hôn gần một năm mà chưa từng nấu nổi một bữa cơm cho chồng. Cô tin phụ nữ hiện đại không cần bếp núc để giữ chân đàn ông. Cho đến khi mẹ chồng lên chơi vài ngày, những lời chê trách khiến cô hiểu: Yêu thương, nếu không biết giữ, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà rời đi…

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.

Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.

Dặm muối cho hôn nhân

Dặm muối cho hôn nhân

Mai chẳng biết hôn nhân trở nên nhạt nhẽo từ lúc nào, chỉ biết là gần đây, cô và chồng chẳng còn có sự đồng điệu. Những câu chuyện mà người nói cũng nói cho có, còn người trả lời thì trả lời cho xong...

Chọn hiếu hay tình?

Chọn hiếu hay tình?

Cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi. Kinh tế chật vật, cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ đã hy sinh và sống vì tôi. Vì thế ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nguyện sau này bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sống cho mẹ nhiều hơn. Thế nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ gặp nhiều bất hạnh nếu như sống đúng với tâm nguyện ấy.