Chinh phục... mẹ chồng

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Một số bộ phim nhiều khi lạm dụng mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu để tạo drama khiến chị em… ghét mẹ chồng trước cả khi lấy chồng. Quá nhiều định kiến về mối quan hệ này như sự khác biệt hai thế hệ, như việc hai phụ nữ cùng thương một người đàn ông, cùng quan tâm đến con/cháu mình. Xung đột lợi ích trong việc… làm “chủ” gia đình khiến mâu thuẫn mẹ chồng con dâu thành cuộc chiến mà ai cũng muốn thắng.

HIỂU ĐỂ THƯƠNG - CÓ THƯƠNG MỚI CÓ HIỂU

Từ bỏ định kiến, thay đổi suy nghĩ, nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn sẽ giúp bạn có được một mối quan hệ lành mạnh với mẹ chồng. Bắt đầu từ việc hiểu mẹ chồng để thương bà nội của con mình, mẹ của chồng mình. Hiểu rằng mẹ cũng đang là một nàng dâu, một nàng dâu có đến 30 năm kinh nghiệm. Nhưng không phải người làm dâu trước cả mình ngần đó năm sẽ có rất nhiều kinh nghiệm làm dâu đâu. Vì kinh nghiệm làm dâu nhiều khi lại phụ thuộc vào… mẹ chồng của mẹ chồng, vào hoàn cảnh mỗi người và nhận thức của hai bên. Vậy nên đừng giận lây rằng mẹ chồng đã làm dâu 30 năm mà cư xử như thể chưa từng làm dâu.

Hiểu mẹ chồng để thương bà, cũng là phận phụ nữ lấy chồng, cả đời tần tảo lo cho chồng con. Cùng là phụ nữ thì càng phải thương lấy nhau thay vì ghét bỏ nhau. Hiểu mẹ chồng sẽ không giận những gì bà đã làm vì bà thuộc thế hệ trước, thế hệ mà lấy chồng xong có khi chẳng ai nhớ nổi tên thật của bà, chỉ gọi bà là vợ ông A, mẹ anh B, bà cháu C. Hiểu mẹ chồng để nhìn thấu thay vì chỉ nhìn thấy những gì mẹ chồng làm. Nhìn thấu sẽ bao dung, nhìn thấy sẽ chỉ toàn oán trách.

Thương để hiểu và hiểu để thương sao cho đúng, cho đủ. Nhiều khi đến mẹ ruột mình mà chúng ta còn nhiều mâu thuẫn huống chi mẹ chồng chẳng phải mẹ ruột mình. Hãy bắt đầu bằng thương bà vì bà sinh ra chồng mình, thương bà vì bà là bà nội của con mình. Thương đủ để hiểu sâu. Hiểu sâu để thương sao cho đúng.

Chinh phục... mẹ chồng - 1

Ảnh minh họa

Hiểu khoảng cách thế hệ khiến nhiều quan điểm đã không còn phù hợp. Để thay vì cố bắt mẹ chồng phải nghĩ như 9X, nghĩ như gen Z thì hãy đặt vị trí của mình vào mẹ chồng. Liệu những gì bà nói có thực sự ác ý với mình không hay chỉ là khác biệt trong quan điểm thời đại? Cũng đừng cố phải quan điểm theo bà mà chỉ cần tôn trọng sự khác biệt này. Đôi khi có những kinh nghiệm giúp ta không phải trả giá mới học được, chúng ta có thể học từ kinh nghiệm của người khác mà.

Hiểu rằng mẹ chồng cũng là một người mẹ lo lắng cho con của mình. Chúng ta cũng làm mẹ, chúng ta cũng có những “vô lý” và “thiên vị” với con ta đó thôi. Hiểu rồi sẽ thấy thương hơn. Thương mẹ chồng đã vất vả bao năm nuôi dạy chồng mình nên người như hôm nay, thành một người đàn ông khiến mình muốn lấy làm chồng. Để đừng giành giật nhau người đàn ông này, để đừng ai cũng muốn là người có tầm ảnh hưởng với người đàn ông này. Tranh thắng tất sẽ cùng thua cả thôi.

Hiểu rằng mọi thứ mẹ chồng làm đều xuất phát từ trái tim của bà. Trái tim đó có thể rộng lớn nhưng cũng có thể hạn hẹp vì bà chưa từng được yêu thương đúng cách. Hiểu những đau đớn bà đã trải qua cũng là cách để tạo nên sự đồng cảm giữa bạn với mẹ chồng vậy.

Hiểu mẹ chồng sẽ khiến bạn bắt đầu hành trình cưa đổ mẹ chồng một cách dễ dàng hơn vậy!

LÀM BẠN VỚI MẸ CHỒNG

Trước khi muốn làm cho mẹ chồng yêu mình, hãy bắt đầu như hai người bạn. Là tìm hiểu sở thích của mẹ chồng, là đừng ngại xin lời khuyên của mẹ chồng. Một người bạn sống lâu năm hơn ta hẳn sẽ có rất nhiều lời khuyên giá trị cho ta trong cuộc đời này. Bạn vong niên vậy.

Làm bạn nên cần có cách đối xử, giao tiếp đúng nghĩa là bạn. Là tôn trọng mẹ chồng. Tôn trọng mẹ chồng như tôn trọng người lớn tuổi vậy. Cách mà chúng ta cư xử với mẹ chồng chính là cách mà chúng ta muốn mẹ chồng đối xử lại với ta. Cư xử càng đẹp thì ta cũng sẽ nhận lại những cư xử đẹp. Và ngay cả khi ta không nhận lại được thì ta vẫn là ta, một người tử tế có cách hành xử tử tế mà, đúng không? Đừng vì bà ấy không tốt với ta nên ta cũng sẽ tệ hại đi. Chẳng ai có thể biến bạn thành kẻ tệ hại nếu như bạn không có sẵn sự tệ hại trong bạn.

Làm bạn nên cũng có lúc… tranh luận. Đừng để cảm xúc tiêu cực trong bạn lớn hơn nhân cách, phẩm chất của bạn. Một người được giáo dục đầy đủ sẽ biết kính trên nhường dưới. Cãi nhau tay đôi với mẹ chồng không khiến bạn vẻ vang đâu mà thậm chí còn khiến bạn mất điểm trong mắt con mình, dạy con thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Nhưng nhịn nhục cũng chẳng phải là cách làm hay. Hãy chọn lui lại và bảo toàn quan điểm, hẹn mẹ chồng dịp khác bình tĩnh lại sẽ trao đổi tiếp. Nếu không thể trực tiếp, bạn hoàn toàn có thể gián tiếp bằng việc thủ thỉ với chồng nhờ chồng khéo léo thu xếp lại. Bằng nếu đó không phải vấn đề quá lớn lao thì có thể bỏ qua, tôn trọng quan điểm của mẹ chồng và bảo lưu quan điểm của mình. Cuộc đời này vẫn luôn tồn tại song song cùng 2 góc nhìn trong 1 vấn đề mà, đúng không?

Chinh phục... mẹ chồng - 1

Ảnh minh họa

Làm bạn là không cô đơn. Đừng để mẹ chồng lạc lõng. Hãy rủ mẹ chồng đi chơi, hãy ngồi trò chuyện những câu chuyện vô thưởng, vô phạt. Hoặc cũng có thể là cùng mẹ chồng làm chung một món ăn, cùng vui một sở thích chung. Có thêm một người bạn là mẹ chồng cũng vui mà?

Làm bạn thì cũng có nhiều kiểu bạn mà. Bạn vong niên chia sẻ kinh nghiệm, lời khuyên, bạn cùng sở thích có thể chia sẻ thời gian, niềm vui, bạn cùng nhà có thể cùng nhau làm việc nhà… Và ngay cả khi mẹ chồng khó gần cũng có thể trở thành bạn… xã giao được mà. Giữ sự tôn trọng, lễ phép thay vì ra lườm vào nguýt. Đừng để cảm xúc tiêu cực khiến bạn với mẹ chồng làm cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Nên nhớ trong nhà đâu chỉ có bạn với mẹ chồng đâu. Hãy làm bạn… xã giao. Là giữ cho mình tâm bình khí hoà, đừng để mình u uất cả ngày chỉ vì mẹ chồng. Căng thẳng quá có thể bàn với chồng để tìm giải pháp tốt hơn như dọn ra riêng, ăn riêng dù cùng nhà hoặc hạn chế tiếp xúc quá lâu dẫn đến căng thẳng tâm lý cho cả 2.

CƯA ĐỔ MẸ CHỒNG

Giờ, rồi ta sẽ bàn đến việc làm sao để mẹ chồng yêu ta nhé!

Quà tặng: Đương nhiên, muốn cưa đổ mẹ chồng thì nên quà cáp. Quà có thể chẳng mang giá trị tiền bạc đâu, chỉ cần là tấm lòng. Tốt thì tặng không cần dịp, chưa ổn thì có thể nhân dịp. Một năm có rất nhiều dịp để có thể mua quà tặng mẹ chồng. Món quà không bằng cách tặng, nhớ cho! Người được nhận quà không vì giá trị của món quà đâu mà là giá trị của sự quan tâm, cảm giác được yêu thương vậy.

Khen chồng: Khen chồng trước mặt mẹ chồng là cách tuyệt vời để chứng tỏ… mẹ sản xuất ra anh ấy tốt thật, mẹ nuôi dạy anh ấy tốt quá! Giống như ai khen con bạn vậy, bạn có vui không? Mẹ chồng của bạn cũng sẽ rất vui đấy!

Quan tâm và chia sẻ: Muốn họ yêu mình thì trước nhất bạn phải yêu họ đúng không? Quan tâm đến những gì liên quan đến họ. Chia sẻ với họ nhiều hơn tình yêu của bạn dành cho họ. Nói cho họ biết bạn yêu họ. Làm cho họ thấy bạn quan tâm đến họ. Đứng về phía họ nếu như bạn muốn họ cảm nhận được tình yêu của bạn.

Và cuối cùng, đừng quên coi họ như người đồng hành cùng bạn đến cuối đời của họ. Là họ luôn biết rằng họ có bạn ở bên.

Để mẹ chồng yêu mình bạn sẽ có lợi rất nhiều. Như chồng bạn sẽ hạnh phúc vô cùng khi có cùng lúc cả 2 người phụ nữ yêu anh ấy và hoà thuận cùng nhau. Như con của bạn học được cách hiếu nghĩa khi chứng kiến mẹ hiếu nghĩa với bà nội...

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

"Nắng tháng tám, rám trái bưởi"

"Nắng tháng tám, rám trái bưởi"

Người Hà Nội nói riêng, và người miền Bắc nói chung, cả năm 12 tháng chỉ chờ đúng 1 tháng mùa Thu để tận hưởng những thanh âm vui vẻ của tiết trời ôn hoà, rộn ràng háo hức như vào mùa vụ.

Bão lũ và "phông bạt"

Bão lũ và "phông bạt"

Bão lũ cuốn trôi nhiều thứ, phơi bày ra cả lòng người. Chân thành hay giả dối, khó có thể nào che giấu.

Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới

Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới

Nhiều phụ nữ đã cầm trên tay quyết định ly hôn nhưng vẫn chưa thoát khỏi bất hạnh của cuộc hôn nhân cũ. Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới!

Lòng tốt được đền đáp

Lòng tốt được đền đáp

Chị Hoà ngỡ ngàng và cảm kích trước sự giúp đỡ của người bạn. Mọi bức xúc trong chị bỗng chốc tan biến, chị nhận ra rằng lòng tốt và sự nhiệt tình của chồng mình đã được đền đáp một cách không ngờ tới.

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

Chúng ta luôn được khuyên rằng: Hãy là chính mình. Rằng: Đừng sống theo cái nhíu mày của người khác. Rằng: Ai yêu ta sẽ phải chấp nhận con người thật của ta. Phải yêu cả cái xấu của ta. Nhưng dường như hôn nhân hạnh phúc không dùng được những lời khuyên ấy.

Yêu ngầm

Yêu ngầm

Thư trở về nhà sau 5 ngày đi công tác xa trên miền núi. Hai đứa trẻ thấy mẹ, từ trong nhà chạy ra ôm vai bá cổ reo ầm ĩ. Thư thấy rõ bóng chồng trong bếp, nhưng anh không bước ra xem vợ thế nào.

Ngoại tình có... chữa được không?

Ngoại tình có... chữa được không?

Nhiều lúc tôi thấy việc người ta ngoại tình rất giống việc người ta vi phạm luật giao thông vậy. Nên tôi cũng tự hỏi mình: Ngoại tình (với cả việc vi phạm luật giao thông) liệu có… chữa được không? Làm sao để người ta đừng ngoại tình (và cũng đừng vi phạm luật giao thông) nữa?

Đâu rồi con mèo xinh ngoan yêu

Đâu rồi con mèo xinh ngoan yêu

Có đôi lần, inbox tôi là những tâm sự của các ông chồng. Rằng họ đã lỡ cưới một cô vợ với nhiều... biến hóa.

Vu Lan - Mùa trở về…

Vu Lan - Mùa trở về…

Mỗi mùa Vu Lan đến, chắc rằng hữu ý hay vô tình, với thật nhiều sự nhắc nhớ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nỗi lòng những đứa con vẫn sẽ tràn ngập hay len lỏi suy tư về đấng sinh thành. Đó có thể là tình thương, sự biết ơn, lòng tưởng nhớ, hay thậm chí là nỗi đau mất mát.