Phương Oanh trải lòng khi vừa muốn dành thật nhiều thời gian cho con, lại vừa khao khát cống hiến cho sự nghiệp.
Tái xuất màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh, một người phụ nữ nội trợ trong bộ phim giờ vàng VTV mang tên Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nữ diễn viên đóng cặp với Doãn Quốc Đam - bạn diễn trước đây trong Quỳnh Búp Bê, Lặng Im Dưới Vực Sâu.
Nhân lần trở lại màn ảnh kể từ sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình và sinh đôi 2 bé Jimmy và Jenny, Phương Oanh có dịp trải lòng về cuộc sống hôn nhân và những dự định tương lai.
Phương Oanh trải lòng về hôn nhân, gia đình trong lần tái xuất màn ảnh.
“Ông xã là nguồn cảm hứng, sức mạnh tinh thần với tôi”
- Khi trở lại với dự án mới lần này, chị sắp xếp công việc gia đình ra sao?
- Ở trường quay khi ngồi nghỉ ngơi, đọc thoại, nhìn qua camera tôi thấy hình ảnh ông xã đang chăm 2 bé, chơi với con, tự nhiên mình thấy xúc động lắm. Cảm giác đó như một nguồn động lực rất lớn đối với mình.
Tôi thật sự rất biết ơn ông xã, không chỉ vì anh luôn ủng hộ mà còn luôn đồng hành, hỗ trợ tôi hết lòng. Anh chính là nguồn cảm hứng, là sức mạnh tinh thần lớn lao với tôi.
- Lúc chị nhận dự án phim mới, chị chia sẻ với ông xã ra sao? Ông xã đưa ra cho chị lời khuyên gì?
- Lúc tôi quyết định nhận lời phim này, tôi cũng chia sẻ với ông xã. Anh rất tin tưởng những lựa chọn của tôi từ trước tới nay, đặc biệt là những dự án phim của VFC (Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam).
Đến bây giờ, anh vẫn rất hào hứng, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được thấy vợ mình trên một bộ phim truyền hình mới.
Ngày trước khi yêu, tôi đã quay xong hết phim rồi nên lúc đó, nếu có xem cũng chỉ xem lại thôi. Nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên anh được xem một bộ phim lên sóng, trong khi đang sống cùng với tôi. Anh được đồng hành cùng tôi không chỉ trong cuộc sống mà cả trên hành trình làm phim, từ khâu sản xuất đến lúc phim phát sóng. Vì thế, bản thân anh cũng rất hồi hộp.
Anh còn tưởng được đi họp báo cùng tôi khi phim ra mắt truyền thông. Khi anh hỏi: “Có được đi không?”, tôi liền bảo mọi người tập trung chia sẻ về phim thôi. Vậy là anh ở nhà trông con, đợi tôi về, sau đó cả gia đình cùng đi về quê nội chơi.
Phương Oanh một mình tới họp báo, không có ông xã đi cùng.
- Lịch trình quay phim của chị hàng ngày như thế nào?
- Bộ phim lần này thuộc đề tài gia đình, nên lịch quay cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với những phim trước kia của tôi. Ngày trước, tôi thường phải dậy rất sớm, quay đến tận 9–10 giờ tối mới về đến nhà. Nhưng với phim này không phải quay quá muộn, thường khoảng 6–7 giờ, tôi đã có thể về rồi. Thỉnh thoảng cũng có hôm về muộn, nhưng không nhiều.
Tuy vậy, hầu như sáng nào cũng phải đi từ rất sớm, khoảng 6 giờ đã ra khỏi nhà. Nhiều hôm con tôi còn chưa thức dậy khi tôi đi, có hôm tôi trở về thì con đã ngủ.
Thật sự, với tâm lý của một người mẹ – nhất là mới làm mẹ như tôi – những ngày quay dày đặc như thế đôi khi khiến tôi cảm thấy xót con. Có những lúc tôi tự trách mình một chút, vì cảm giác mình tham lam quá, vừa muốn dành thật nhiều thời gian cho con, lại vừa khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp.
Những lúc như vậy, tôi cũng thấy chạnh lòng và có chút cảm giác có lỗi với con. Thực sự, tôi cảm nhận được là bé cũng giận dỗi đấy. Hôm sau là thấy rõ luôn – con không quấn mẹ nữa mà bám bác nhiều hơn.
Tôi không biết sao, nhưng trẻ con rất nhạy. Có thể con cảm nhận được mẹ đi làm nhiều, nên cố tình không bám để mẹ đỡ buồn, hay để mẹ yên tâm hơn khi ra ngoài làm việc. Nhưng bù lại, những lúc mẹ vắng nhà, con lại rất ngoan. Mỗi lần mẹ về, các con không bám riết để mẹ mất tập trung đâu. Tôi thấy rất hạnh phúc vì các con thật sự rất hiểu và hỗ trợ mình.
- Chị nói có nhiều cảnh quay xong, dù đã về đến nhà rồi nhưng chưa thể thoát vai được hoàn toàn. Những lúc như vậy, người thân – nhất là ông xã chị – có cảm nhận được không?
- Ông xã tôi vui lắm, vì khi tôi chưa thoát được vai Mỹ Anh thì lại... dịu dàng hơn bình thường. Có hôm anh ấy còn nói đùa: “Xem phim chắc buồn cười lắm nhỉ!”. Anh hay so sánh giữa tôi trong phim và ngoài đời. Ví dụ như nếu gặp tình huống A thì Mỹ Anh sẽ phản ứng thế này, còn tôi ngoài đời sẽ phản ứng khác hoàn toàn. Anh ấy cứ ngồi phân tích rồi cười.
Anh bảo, anh thích tôi trong phiên bản dịu dàng. Những lúc tôi về nhà với tạo hình nữ tính, đằm thắm, anh cứ nhìn rồi nói: “Ước gì lúc nào em cũng dịu dàng được như thế”.
XEM VIDEO: Phương Oanh kể chuyện ông xã thích "phiên bản dịu dàng" của vợ.
Thật ra, anh cũng có đọc kịch bản cùng với tôi. Những hôm hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, tôi đọc kịch bản thì anh cũng đọc cùng. Có đoạn nào nghe quen, giống cuộc đối thoại của hai vợ chồng ngoài đời, tôi lại chụp màn hình gửi cho anh xem.
Trong phim có nhiều câu thoại rất gần gũi, đời thường vì tạo hình nhân vật rất đời, rất Việt Nam, xoay quanh gia đình, tình yêu, chồng con. Ngoài đời thường tôi cũng có nhiều câu nói giống với nhân vật Mỹ Anh.
“Cả 2 vợ chồng đều là fan của nhau”
Phương Oanh bên ông xã - Shark Bình.
- Ông xã đã xem những bộ phim nào của chị và vai diễn nào của chị khiến anh thích nhất?
- Anh ấy thích nhất vai Phương Nam tôi đóng trong phim Hương Vị Tình Thân và vai Quỳnh Búp Bê.
- Vậy ra gia đình chị, cả 2 vợ chồng là fan của nhau?
- Đúng là cả hai vợ chồng đều là fan của nhau. Anh hâm mộ tôi qua các vai diễn, còn tôi rất ngưỡng mộ anh mỗi lần xem các sự kiện hay chương trình của anh.
- Phong thái ông xã chị khi đó khác hẳn với lúc ở nhà?
- Anh ấy khác hẳn luôn đó. Ở nhà thì vui tính, hài hước, vô tư. Nhưng mỗi lần anh lên công ty là như biến thành một người hoàn toàn khác. Chính sự “chuyển hóa” đó khiến tôi thấy cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị. Tôi là diễn viên, nên tôi hiểu cảm giác mỗi ngày được sống với một “phiên bản khác” của người bạn đời.
Tôi nghĩ cuộc đời như một bộ phim, một thước phim rất dài. Chúng ta diễn vai gì là do chúng ta thôi. Tôi thấy mình may mắn vì diễn rất nhiều dạng vai nhưng đều là vai chính diện. Điều thú vị nhất là, có ngày mình hóa thân thành Phương Nam, hôm khác lại thấy mình giống “Quỳnh Búp Bê”, có hôm lại làm “Cô Gái Nhà Người Ta”... Mỗi ngày là một màu sắc khác nhau. Tôi vẫn hay đùa với ông xã: “Thật ra anh cũng sướng vì được sống với rất nhiều phiên bản của vợ”.
- Khi chứng kiến chồng mình chơi đùa cùng các con, chị cảm thấy anh là một người cha thế nào?
- Tôi thường nhắc anh Bình khi ở bên các con nên hạn chế tối đa, cố gắng bỏ điện thoại xuống để dành trọn vẹn thời gian chơi đùa thoải mái cùng con. Tôi nghĩ đàn ông, dù bao nhiêu tuổi thì khi ở bên con cũng giống nhau.
- Ông xã chị chăm con có khéo không?
- Anh ấy chăm con rất khéo, từ việc cho ăn, pha sữa đến cho bé bú bình. Bé Jenny rất quấn bố nên anh ấy hay ru con ngủ. Nói chung 2 bé đều rất ngoan và bám bố, yêu bố, luôn thích thể hiện và biểu diễn với bố. 3 bố con hay thích diễn với nhau.
Vợ chồng Phương Oanh tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho 2 con.
- Hiện tại 2 bé đã được hơn 1 tuổi, cách chăm con của chị thay đổi thế nào?
- Về chuyện làm mẹ, trong 3 đến 6 tháng đầu sau khi sinh, tôi rất kỹ tính vì lúc đó các bé còn quá nhỏ. Nhưng sau giai đoạn đó, tôi đã bắt đầu cho các con ra ngoài, tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau để giúp các bé làm quen và thích nghi sớm.
Giờ đây khi 2 bé đã hơn 1 tuổi, tôi đã bắt đầu cho các con tiếp cận với các phương pháp giáo dục sớm và các hoạt động vận động phù hợp với độ tuổi, có sự hỗ trợ từ thầy cô giáo, người huấn luyện chuyên nghiệp để con được an toàn nhất có thể.
Đến bây giờ tất cả những phương pháp tôi áp dụng cho con trong từng giai đoạn vẫn đang rất đúng đắn. Tôi mừng khi các con đang phát triển rất tốt, thích nghi được lộ trình mẹ đặt ra. Những vận động của các con từ đi đứng, bơi… đều đang tốt.
Trẻ con trong những năm đầu đời rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện, mình có một lộ trình bài bản và khoa học sẽ rất tốt cho con. Tôi nghĩ trong tương lai tôi có thể chia sẻ hành trình của mình để lan tỏa kinh nghiệm, vừa là để kết nối, lắng nghe thêm những góc nhìn, góp ý từ mọi người.
“Tôi thấy mình tĩnh hơn, sâu sắc hơn, nhận ra giá trị của sự im lặng"
Phương Oanh tái xuất màn ảnh sau 4 năm vắng bóng.
- Chị từng nói muốn thay đổi bản thân, hướng đến một phiên bản khác rõ ràng hơn?
- Phiên bản mà tôi hướng đến không phải là một người hoàn toàn khác, mà chỉ là một phiên bản tốt hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Tôi vẫn là Phương Oanh thôi, vẫn giữ cá tính, vẫn có những phản ứng khi cần phải lên tiếng.
- Vậy trước những ý kiến trái chiều – khen chê lẫn lộn – chị có thay đổi thế nào trong cách phản ứng?
- Cuộc sống thay đổi rồi. Giống như tôi nói, thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào đi nữa thì tôi vẫn chọn cho mình sự bình yên. Tuy nhiên, khi có những thông tin bịa đặt, tôi sẽ chọn cách tĩnh lại để nhìn nhận, tôi sẽ lên tiếng không phải để biện minh, mà để bảo vệ. Trách nhiệm của một người của công chúng là phải xác minh sự thật, để khán giả có cái nhìn đúng đắn, và cũng là để ngăn chặn những hành vi lừa đảo đang ngày càng nhiều hiện nay.
- Vai diễn này với chị có cái điểm gì là khó khăn nhất?
- Điều khó khăn nhất chính là áp lực làm sao để không bị nhầm lẫn giữa Phương Oanh và Mỹ Anh bởi tạo hình, vị trí giống nhau, đều là một người mẹ, người vợ theo đuổi sự hoàn mỹ, cầu toàn, chu toàn trong mọi thứ. Việc gì cũng muốn tham gia, muốn đích thân xử lý, tự mình giải quyết tất cả. Càng làm thì càng nhận ra có quá nhiều điểm giống nhau, và chính vì vậy mà đôi khi mình dễ bị lẫn lộn.
- Vậy điểm khác giữa chị và nhân vật Mỹ Anh là gì?
- Sự khác biệt rõ ràng nhất là Mỹ Anh rất bình tĩnh và dịu dàng. Cô ấy giống như một tấm gương để tôi soi vào học hỏi, từ sự điềm đạm, dịu dàng đến sự chín chắn khi đối diện với mọi sự cố, vấn đề trong cuộc sống và gia đình. Mỹ Anh giúp tôi được trải nghiệm và học hỏi, để soi chiếu lại xem mình đã làm được bao nhiêu phần trăm so với hình mẫu đó.
Tôi nhận ra tôi của hiện tại thật sự đã khác rất nhiều so với trước kia. Tôi thấy mình tĩnh hơn, sâu sắc hơn, biết chậm lại. Khi đã đủ trải, mình nhận ra giá trị của sự im lặng. Và cuộc sống ngoài kia dù ồn ào thế nào, mình vẫn muốn chọn sự bình yên.
Sự bình yên, dịu dàng, im lặng lại mang sức mạnh vô hình, rất lớn. Đó là những giá trị chỉ khi mình ở độ tuổi này, đã trải qua rồi mới thật sự cảm nhận được.
Nữ diễn viên được khen ngợi cả về nhan sắc lẫn vóc dáng trong họp báo ra mắt phim mới.
- Bây giờ chị thấy mình trưởng thành hơn như thế nào so với các phim trước đây chị đóng, gần nhất là vai Phương Nam?
- Phương Nam đúng là hình ảnh của Phương Oanh thời độc thân. Phương Nam có phần sốc nổi, bốc đồng, khẳng khái và phóng khoáng, khiến cuộc sống của cô ấy gặp không ít biến cố.
Còn bây giờ, với Mỹ Anh – mọi thứ hoàn toàn khác. Mỹ Anh đến với tôi lúc này là một thời điểm rất hợp lý, như một cơ hội để tôi được "pha trộn", được sống, cảm nhận, học hỏi và tích lũy từ chính nhân vật ấy cũng như từ bản thân mình.
Từ Mỹ Anh, tôi cũng nhìn ra được một điều: cô ấy gần như chạm tới sự hoàn mỹ rồi nhưng biến cố vẫn đến. Cách Mỹ Anh đối diện với điều đó như thế nào cũng là cách để tôi được trải nghiệm, học hỏi từ chính những điều Mỹ Anh đã vấp phải và chưa làm được.
- Chị có nghĩ vai diễn này dễ hơn những vai trước?
- Không hề dễ hơn một chút nào. Với Phương Nam hay Quỳnh búp bê, những biến cố vồ vập ngay từ bên ngoài, trực diện nên cách mình phản ứng sẽ thấy được ngay. Nhưng nhân vật Mỹ Anh lại là một hành trình đi sâu vào nội tâm. Thông điệp bộ phim hướng gần hơn tới cuộc sống nên thành ra tôi áp lực hơn vì ai xem cũng sẽ thấy mình ở trong đó. Tất cả những gì nhân vật trải qua đều rất đời, nên phải diễn để làm sao chạm được trái tim của người xem.
- Có phân đoạn nào trong phim mới khiến chị nhớ nhất?
- Cụ thể là phân đoạn khi nhân vật phát hiện con mình bị bắt nạt. Ngay từ lúc đọc kịch bản, cảm xúc tôi dâng trào. Cái cảm giác của một người mẹ khi thấy con mình đi học mà bị cô lập, bị bắt nạt, khiến bản thân tôi, cả trong vai diễn lẫn ngoài đời, như bị bóp nghẹt. Cảm xúc cứ trào ra khỏi lồng ngực.
Đến lúc quay cảnh đó, tôi thấy rất nặng nề, về nhà vẫn còn nặng lòng. Cảm giác áp lực vì phải thả mình hoàn toàn vào tâm lý một người mẹ đối diện với cú sốc tinh thần đó. Và chính tôi cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi nếu rơi vào tình huống đó, mình sẽ làm gì.
- Trong tương lai, nếu nhận được một vai diễn gai góc – khác với hình ảnh chị đang hướng tới – thì chị có cân nhắc không?
- Tôi là người làm nghệ thuật, luôn muốn trải nghiệm. Ở mỗi giai đoạn lại khác nhau, có lúc thấy phù hợp, có lúc thấy khác nhưng lại muốn chinh phục chính thử thách đó.
- Cám ơn chị về những chia sẻ!