Phát hiện vợ ngoại tình 3 lần, chồng vẫn bao dung tha thứ và cái kết không ngờ

Cẩm Tú
Chia sẻ

Mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân, chị A đã ngoại tình 3 lần với 3 người khác nhau.

Chị A (42 tuổi, nhân viên văn phòng) và chồng quen nhau qua mai mối. Chị cho biết, ban đầu cả hai không có tình cảm gì với nhau, nhưng ở độ tuổi không còn trẻ, muốn để bố mẹ hai bên yên lòng nên anh chị đã tiến tới hôn nhân.

Làm đám cưới khi đã 35 tuổi, chị A từng cho rằng sự lạnh nhạt trong đời sống chăn gối là điều dễ hiểu, một phần vì tuổi tác, một phần vì chưa thật sự gắn kết về tình cảm. Sau thời gian dài nỗ lực nhưng không thể có con, hai vợ chồng chị A quyết định nhận nuôi một bé gái với hy vọng điều đó sẽ giúp gia đình thêm gắn bó, hạnh phúc hơn, vợ chồng có tiếng nói chung.

“Mình rất muốn gia đình êm đềm, hạnh phúc, gần gũi. Đi làm về mình lo cơm nước và mọi việc nhà. Anh về chỉ biết ngồi vào bàn ăn cơm, mình hỏi gì thì trả lời nấy. Trong mắt người ngoài, anh là người tử tế, chỉnh chu, chu đáo, nhưng với gia đình, mình cảm thấy anh lạnh lùng, khó hiểu”, chị A tâm sự.

Sự cố gắng chỉ đến từ một phía khiến chị ngày càng mỏi mệt. Cảm giác trống trải kéo dài khiến chị tìm đến sự sẻ chia từ bên ngoài, và rồi, chị ngoại tình.

Phát hiện vợ ngoại tình 3 lần, chồng vẫn bao dung tha thứ và cái kết không ngờ - 1

Chị A trải lòng về cuộc hôn nhân của mình.

Lần đầu tiên, chị A ngoại tình với một anh bạn thân thời đại học. Cả hai vô tình gặp lại nhau và giữ liên lạc. Mỗi lần gia đình có vấn đề, chị A lại tâm sự, chia sẻ với anh rồi dần dần cả hai trở thành tình nhân. Nhưng đoạn tình cảm này không kéo dài, chỉ trong khoảng 2 tháng thì vợ anh phát hiện ra nên cả hai đã dừng lại.

Về phía chồng chị A, khi biết chuyện anh không nổi giận, không tra hỏi, chỉ im lặng. “Mình nói đó là lần đầu ‘say nắng’, và đã cắt đứt hoàn toàn. Anh chỉ nói một câu duy nhất: ‘Hãy sống tử tế để con gái nhìn vào’. Câu nói đó khiến tôi dằn vặt, mất ăn mất ngủ", chị A kể lại.

Tưởng chừng bài học đó đã đủ để chị tỉnh ngộ, nhưng rồi lần thứ hai lại xảy ra. Lần này là với một đồng nghiệp. Người đàn ông đó quan tâm, ân cần, khiến chị cảm thấy được yêu thương.

“Khi một người phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm gia đình, gặp được người như vậy thì như ‘người chết đuối vớ được cọc’ nên bọn mình đến với nhau. Nhưng mối tình này cũng không kéo dài. Nếu như với những ông chồng khác, có lẽ họ sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng khi chồng phát hiện, anh cũng không làm ầm lên, cãi nhau, đòi này đòi kia mà lại im im và nói đúng một câu: ‘Làm gì thì làm, đừng để gia đình mang tiếng’”, chị A nói.

Câu nói lạnh lùng ấy của chồng khiến chị A thêm ân hận. Để bù đắp lỗi lầm, chị chăm sóc gia đình tốt hơn, nấu cơm ngon hơn, chăm con kỹ hơn nhưng không cải thiện gì cả. Chồng chị A vẫn xa cách và dè chừng vợ.

Clip: Câu chuyện của chị A

Rồi chị A lại phạm phải sai lầm lần nữa, chị ngoại tình lần thứ ba. Lần này, vợ của người tình tìm đến tận nhà đánh ghen. Chị A nghĩ đây sẽ là giọt nước tràn ly, chồng sẽ mắng chửi vợ ầm ĩ, đòi ly hôn, thậm chí là tống cổ chị ra khỏi nhà. Nhưng không, anh vẫn điềm tĩnh, lặng lẽ xin lỗi người phụ nữ kia, xin cô ấy tha thứ cho vợ mình, rồi mời cô ra về. 

“Anh biết hết. Nhưng anh vẫn tha thứ, vẫn im lặng. Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường. Tại sao anh lại luôn bình tĩnh đến thế trước lỗi lầm của vợ?”, chị A kể lại. Sau đó, chị bắt đầu để ý đến chồng mình nhiều hơn. Và rồi, mọi chuyện dần sáng tỏ.

Chị phát hiện chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng. Đáng nói, người tình của anh không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông. Họ đã sống chung với nhau từ lâu, thậm chí mua một căn hộ riêng để sống cùng và chồng duy trì cuộc hôn nhân với chị chỉ để che giấu sự thật.

Điều này khiến chị A sốc nặng. “Nếu anh nói từ đầu thì mọi chuyện đã khác, nhưng anh vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân gia đình những 7 năm nên mình sốc lắm”, chị A nói.

Tình cảm không còn, mỗi người có một mối quan hệ riêng, việc duy trì cuộc hôn nhân như vậy là vô nghĩa nên vợ chồng chị A quyết định ly hôn. “Nếu duy trì cuộc hôn nhân như thế này, con cũng không hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của bé. Ly hôn có thể là phương án tốt nhất cho cả hai, anh không phải che đậy những thứ đang phải cố gắng giấu giếm, còn mình cũng được sống thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ hơn, không nặng nề, mệt mỏi, dằn vặt vì những lỗi lầm”, chị A bộc bạch.

Sau ly hôn, cả hai vẫn vui vẻ, vẫn là bạn và cùng nhau nuôi con. Vì thế, chị nghĩ đó là một kết thúc tốt đẹp thay vì cố gắng giữ gìn một hạnh phúc giả tạo, một gia đình chắp vá chỉ để cho người ngoài nhìn vào.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục