Đảm nhận vai Hạnh thời trẻ trong phim Mang Mẹ Đi Bỏ, Juliet Bảo Ngọc đã kết duyên cùng tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo để khắc họa nên mối tình lãng mạn giữa chàng trai Hàn và cô gái Việt.
Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ chính thức khởi chiếu từ ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày chiếu sớm vào 30 và 31/7, bộ phim nhanh chóng thu về 22 tỷ đồng, giữ vị trí Top 1 phòng vé.
Kịch bản xoay quanh nhân vật Hoan (Tuấn Trần), thợ cắt tóc vừa mưu sinh vừa chăm lo cho người mẹ tên Hạnh (Hồng Đào) mắc bệnh Alzheimer. Với câu chuyện đậm chất nhân văn, diễn xuất đầy cảm xúc của dàn diễn viên tên tuổi đến từ 2 nước Việt - Hàn, phim không chỉ chạm đến trái tim người xem mà còn khơi gợi sự thấu hiểu, sẻ chia trong từng gia đình.
Nữ nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên trẻ Juliet Bảo Ngọc cùng khắc họa một Lê Thị Hạnh với 2 diện mạo đối lập: một người là hình ảnh đau thương của những ký ức đang dần tan biến khi về già; một người là hình ảnh trẻ trung, tràn đầy sức sống giữa những tháng ngày thanh xuân.
Với vai diễn Lê Thị Hạnh thời thanh xuân, Juliet Bảo Ngọc kết duyên cùng Jung Il Woo để khắc họa nên một mối tình lãng mạn giữa chàng trai Hàn và cô gái Việt. Trong quá trình quay, cả hai nhanh chóng tạo được sự ăn ý và gắn bó qua nhiều buổi làm việc chung để chuẩn bị cho vai vợ chồng trong phim Mang Mẹ Đi Bỏ.
Cảnh tâm điểm của cặp đôi trong phim là khi Hạnh ngồi ở ghế đá đánh đàn guitar ca khúc Lệ đá. Nhân vật của Jung Il Woo bước tới thổ lộ tình cảm và nói sẽ học hát để chinh phục người trong mộng.
Chia sẻ về Jung Il Woo, Juliet Bảo Ngọc tiết lộ: “Anh ấy rất thân thiện, tận tâm hỗ trợ tôi trong quá trình diễn xuất. Thật lòng mà nói, ngoại hình điển trai và cao ráo của anh ấy khiến tôi dễ dàng rung động khi nhập vai."
Juliet Bảo Ngọc cho biết thêm, để thực hiện những phân cảnh chung cùng Jung Il Woo, cô dành rất nhiều thời gian học tiếng Hàn. Đa phần lời thoại của cô trong phim đều bằng ngôn ngữ này nên nữ diễn viên nỗ lực để vượt qua rào cản ngôn ngữ.
Về phía sao nam Gia Đình Là Số 1 Jung Il Woo, anh không ngần ngại dành những lời khen cho “vợ màn ảnh” của mình: “Juliet Bảo Ngọc nói tiếng Anh khá tốt, nên giữa tôi và cô ấy gần như không có rào cản ngôn ngữ. Tôi cũng cảm nhận được tinh thần làm việc chăm chỉ, nghiêm túc của cô ấy, điều đó khiến tôi phải nỗ lực hết sức để hoàn thành vai diễn tốt nhất. Cả hai đã cùng đạo diễn trao đổi, xây dựng nhân vật kỹ lưỡng và tôi hy vọng kết quả sẽ khiến khán giả hài lòng”.
Juliet Bảo Ngọc sinh năm 2002, trong gia đình có bố là nhà sử học, mẹ từng là diễn viên múa của đoàn Ba Lê Tháng 10. Từ nhỏ, cô đã được thử sức với nhiều môn nghệ thuật như múa, vẽ, đánh đàn, học kịch và có cơ hội tham gia các dự án phim.
Mỹ nhân gen Z từng ghi dấu ấn với vai chính Hậu trong Tro Tàn Rực Rỡ. Vai của cô - Hậu, người vợ miền Tây bị chồng ghẻ lạnh - góp phần giúp phim đoạt nhiều giải điện ảnh, trong đó có Bông Sen Vàng năm 2023. Vai diễn này cũng mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc (hạng mục phim châu Á) tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023.
Bảo Ngọc cho biết, năm 13 tuổi cô đã tham gia đóng một số phim ngắn. Nhờ những dự án nhỏ này mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tìm thấy cô cho vai Hậu.
Để trở thành một người phụ nữ miền Tây sông nước chính hiệu, Bảo Ngọc phải giảm cân, học lái tắc ráng, bổ củi và ép chuối. Thậm chí, cô phải ngồi chẻ củi suốt 1 tuần từ sáng tới tối để thực hiện động tác cho nhuần nhuyễn.
Thành công của phim đã mang đến những cơ hội rộng mở cho Bảo Ngọc. Tuy nhiên nữ diễn viên trẻ vẫn tạm gác lại hành trình nghệ thuật cho việc học. Năm 2023, cô đã tốt nghiệp xuất sắc ngành Động vật học tại Trường đại học Khoa học, kỹ thuật và môi trường (Đại học Deakin, Australia) sau 2 năm học, thay vì 3 năm như thông thường với học bổng toàn phần.
Năm 2024, Bảo Ngọc nằm trong nhóm những du học sinh có cống hiến cho cộng đồng và thành tích học tập xuất sắc. Cô nhận giải trị giá 6.000 AUD (100 triệu đồng) do tổ chức Study Mellbourne, Australia, trao tặng.
Sau Mang Mẹ Đi Bỏ, Bảo Ngọc đóng phim hành động do Trần Bảo Sơn đạo diễn mang tên Trên Con Đường Mới. Cô sẽ sẽ ghi hình suốt 2 tháng cùng các gương mặt như Huỳnh Kiến An, Quang Sự, Hứa Minh Đạt, Lộ Lộ...