Mẹ chết lặng khi biết con gái yêu tình cũ của mình, càng sốc hơn trước câu hỏi của con

Lyly
Chia sẻ

Chuyện này với chị B như sét đánh giữa trời quang. Chị không ngờ tình cũ của mình lại dụ dỗ, yêu con gái mình. Đáng nói, anh ta hiện tại đã có gia đình. 

Chị B (40 tuổi) sinh con gái đầu lòng khi mới khoảng 19 tuổi. Sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Con gái chị hiện đã 21 tuổi và đang là sinh viên đại học.

Sau ly hôn, chị từng trải qua một vài mối quan hệ tình cảm, trong đó có một người đàn ông thành đạt, hiện là quản lý cấp cao tại một doanh nghiệp lớn. Dù hiện tại đã chia tay, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường.

Khi biết con gái chị B đang theo học cùng ngành nghề với công việc của mình, tình cũ của chị đã ngỏ ý mời cô bé đến công ty làm bán thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Thấy đề xuất hợp lý và xuất phát từ người quen cũ đáng tin, chị B đồng ý.

Mẹ chết lặng khi biết con gái yêu tình cũ của mình, càng sốc hơn trước câu hỏi của con - 1

Chị B.

Tuy nhiên, hơn một năm sau, chị bất ngờ phát hiện mối quan hệ giữa con gái và tình cũ của mình đã đi xa hơn mức công việc. “Khi con gái để lộ tin nhắn và quà cáp người yêu gửi tặng, tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi gặng hỏi mãi thì con thú nhận rằng đã yêu anh ta được hơn nửa năm rồi”, chị B nghẹn ngào.

Chuyện này với chị B như sét đánh giữa trời quang. Chị không ngờ tình cũ của mình lại dụ dỗ, yêu con gái mình. Đáng nói, anh ta hiện tại đã có gia đình. 

Chị B lập tức bắt con gái nghỉ việc và yêu cầu người đàn ông kia chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, anh ta không những không tỏ ra xấu hổ, hối lỗi mà còn thách thức, cho rằng chị không có quyền can thiệp vì “đó là sự lựa chọn của con gái”. Điều khiến chị B đau lòng hơn nữa là con gái chị phản ứng dữ dội, thậm chí hỏi ngược lại mẹ: “Hay là ngày xưa mẹ không yêu được nên giờ mẹ mới cấm con?”.

“Tôi thật sự không biết phải làm sao để con nghe lời và anh ta không tiếp tục mối quan hệ đó nữa. Tôi cũng không thể nói chuyện với vợ con anh ta được, vì như vậy sẽ làm hại chính con gái mình”, chị B bộc bạch.

Clip: Câu chuyện của chị B

Lắng nghe tâm sự của chị B, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn bày tỏ, nếu người đàn ông kia thực sự dừng lại ở vai trò giúp đỡ con gái chị B như một người bác, một người anh lớn, hỗ trợ công việc và định hướng nghề nghiệp thì đó là điều rất đáng quý. Tuy nhiên, anh ta lại đi xa hơn, vượt qua đạo lý. 

“Con gái em còn trẻ, đang ở tuổi dễ rung động. Một người đàn ông chững chạc, thành đạt, khéo ăn nói lại thể hiện sự quan tâm hàng ngày, tất yếu sẽ tạo sức hút. Nhưng với khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, rõ ràng không thể nói là cô bé chủ động. Đây là kết quả của sự dẫn dắt từ phía người lớn. Bởi theo thông thường, con bé thường sẽ chỉ rung động với người cùng tuổi hoặc chỉ hơn vài tuổi, chứ không phải người lớn như vậy", Tiến sĩ phân tích.

Ông khẳng định, đây không phải là người đàn ông tốt và khuyên chị B không thể để mối quan hệ này tiếp tục. “Em không thể để con tiếp tục làm việc với người như vậy. Nếu không can thiệp mạnh thì có thể vài hôm nữa con lại nói 'mẹ ơi con có thai rồi' thì mọi chuyện đã muộn. Người đàn ông đó có thể viện lý do hoàn cảnh, yêu thương, rồi hứa mua nhà, lo cho hai mẹ con, nhưng cuối cùng, con em có thể thành mẹ đơn thân với chính người yêu cũ của mẹ mình. Nghe thôi đã thấy cay đắng”, ông nói.

Và theo ông, với một người đã không có tư cách, đàng hoàng tử tế thì không cần quá nể nang, kính trọng. Phải đến thẳng chỗ làm, nói rõ rằng ngày trước nhờ vả là xuất phát từ tấm lòng một người mẹ, chứ không phải để anh ta lợi dụng, dẫn dắt con gái mình vào mối quan hệ sai trái như vậy. “Phải nói thẳng là thất vọng, nếu không muốn nói là khinh bỉ”, ông nhấn mạnh.

Mẹ chết lặng khi biết con gái yêu tình cũ của mình, càng sốc hơn trước câu hỏi của con - 2

Tiến sĩ Đinh Đoàn cũng chỉ rõ: “Nếu anh ta thực sự tử tế, thiếu gì người phụ nữ để yêu, cần gì phải chọn con gái người yêu cũ, người chỉ đáng tuổi con mình, trong khi bản thân đã có vợ con? Nếu còn độc thân thì có thể châm chước, thậm chí còn có thể chấp nhận anh ta làm con rể. Nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể”.

Vì thế, chị B nên ngay lập tức để con gái nghỉ làm tại công ty kia. Người đàn ông đó cũng cần cắt đứt liên lạc nếu còn muốn giữ được chút tôn trọng từ chị. Nếu sau 3 ngày không có động thái nào, chị hãy tìm đến vợ anh ta hoặc báo lên lãnh đạo công ty, bởi anh ta chỉ là quản lý cấp cao. 

Ngoài ra, ông khuyên rằng khi tới gặp người đàn ông kia, chị B nên bí mật ghi âm cuộc trò chuyện lại. Bởi trong lúc nói chuyện, anh ta có thể nói rằng chính con gái chị B là người chủ động thích và câu dẫn anh ta. Thì như thế, đoạn ghi âm đó sẽ trở thành bằng chứng để chị B nói chuyện với con gái, có thể giúp con nhận ra bộ mặt thật của anh ta. 

Về phía con gái, Tiến sĩ khuyên chị B cần giữ sự gần gũi, tuyệt đối không mắng mỏ hay chỉ trích nặng nề. "Em nên là người bạn đồng hành, lắng nghe và nhẹ nhàng định hướng. Nếu em quá gay gắt, con sẽ nghĩ mẹ đang ghen vì ngày xưa không yêu được ‘chú’, còn bây giờ chú yêu con nên mẹ cấm. Ở nhà bị mẹ mắng, đến công ty thì được chiều chuộng, con bé sẽ bị lệch nhận thức về đúng sai”, ông nói. 

Trong trường hợp người đàn ông kia cố tình tiếp tục mối quan hệ, thậm chí chu cấp nhà cửa, tiền bạc thì con gái chị B rất dễ bị rơi vào vòng xoáy phụ thuộc, mất phương hướng. “Nếu vợ ông ta phát hiện, đánh ghen, con chị bị gắn mác ‘tiểu tam’, đó sẽ là cú vấp ngã rất lớn từ những năm đầu đời. Không thể để điều đó xảy ra”, Tiến sĩ nhấn mạnh.

“Khi còn có thể kiểm soát, hãy hành động ngay. Trì hoãn chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Em cần tỉnh táo, người đàn ông kia cần dừng lại, và quan trọng nhất là đứa trẻ cần được bảo vệ”, ông kết luận.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.