Vừa qua, nhà giáo dục, nữ diễn giả truyền cảm hứng, chuyên gia khai vấn nổi tiếng Ruby Nguyen đã tổ chức đêm nhạc ra mắt cuốn sách đầu tay “Sống như bông pháo hoa” của mình tại Hà Nội. Cuốn sách được độc giả đón nhận nồng nhiệt khi vừa ra mắt đã chuẩn bị tái bản.
Tác phẩm được xem là chạm đến nội tâm của mỗi người, hướng mỗi người tìm được ý nghĩa sống đích thực của đời mình và hết lòng phụng sự cuộc đời bằng tất cả nhiệt huyết như những bông pháo hoa rực cháy trên bầu trời…
Nhân dịp này, Đời sống Gia đình đã có cuộc trò chuyện với nữ diễn giả Ruby Nguyen.

Ruby Nguyen
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Sách Thái Hà – đơn vị xuất bản “Sống như bông pháo hoa” của chị có nói rằng muốn mang sách tặng các sinh viên vì ý nghĩa của nó. Chị có thể chia sẻ về điều khiến chị thôi thúc viết cuốn sách này?
- Trong hơn hai chục năm qua, trên hành trình của mình, tôi đã có rất nhiều những câu hỏi: Tôi là ai? Mục đích sống của tôi là gì? Đâu là con đường phù hợp với tôi? Làm sao để sống một cuộc đời rực rỡ? Thứ quý giá nhất đời người là gì?
Tôi đã ước có một ai đó giúp tôi trả lời những câu hỏi này. Tôi đã ước có một người thầy dẫn đường để tôi vững vàng bước đi. Tôi đã cần một sự chỉ dẫn ấy biết bao nhiêu! Có thể bạn cũng đang trăn trở những điều tương tự. Tôi hiểu cảm giác mơ hồ và cô đơn ấy. Và tôi tự hỏi: Sẽ như thế nào nếu như có một cuốn sách mà mở ra ta tìm thấy được câu trả lời cho những câu hỏi ta đang phân vân nhất? Sẽ như thế nào nếu có một cuốn sách mà mở ra ta thấy mình trong đó. Sẽ như thế nào nếu có một cuốn sách đặt ra cho ta những câu hỏi buộc ta phải suy nghĩ mới hơn và sống khác đi? Tôi viết cuốn sách này với mong nguyện như thế. Tôi viết cuốn sách này cho những ai đang loay hoay và cô đơn trên đại dương cuộc đời để đi tìm một dòng chảy của riêng mình. Để sống một cuộc đời rực rỡ và đáng sống! Cuốn sách của tôi đã ra đời từ tất cả những trăn trở và khát vọng ấy. Đồng thời cũng có thể coi “Sống như bông pháo hoa” là “sản phẩm” của hành trình thức tỉnh bản thân chính tôi và rất nhiều những cuộc đời khác mà tôi có nhân duyên được chạm tới qua những chia sẻ, những khoá học của mình. Nếu nhìn sâu ta sẽ nhận ra rằng mỗi trải nghiệm của cuộc đời đều ẩn chứa những "viên ngọc quý” của sự thấy biết, của trí tuệ. Cuốn sách này có thể coi là quá trình gom nhặt những viên ngọc ấy và sắp xếp thành một tác phẩm.
Cái tên tựa sách “Sống như bông pháo hoa” có ý nghĩa gì, thưa chị?
- Tôi cho rằng cuộc sống không được đo đếm bằng chiều dài tháng năm, mà bằng những khoảnh khắc trái tim mình thực sự được thắp sáng. Khi bạn cháy hết mình cho điều bạn tin tưởng. Khi bạn dốc trọn sự sống và trái tim mình vào từng điều nhỏ nhất. Khi bạn sống rực rỡ như một bông pháo hoa. Đó là khi những khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi trở thành vĩnh cửu. Sống chẳng phải là hành trình kiến tạo những khoảnh khắc nhiệm màu, vĩnh cửu ấy sao? Cũng chính bởi nhân sinh hữu hạn, nên lúc bừng sáng hãy trọn vẹn hết mình. Biết rằng chỉ tồn tại trong phút chốc, nên hãy mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất để cống hiến cho đời. Với cuốn sách, tôi muốn cùng độc giả của mình bước chân lên chuyến tàu đi về phía chính mình để dám tin, dám “chân thật”, dám cho đi. Để rồi từ đó dám sống một cuộc đời rực rỡ “như bông pháo hoa”.
Người ta vẫn luôn nói đến câu chuyện Cho và Nhận trong đời sống. Sách của chị hướng người ta “dám cho đi”, vậy chị quan niệm ra sao về Cho và Nhận?
- Tôi nghĩ chúng ta nên đảo ngược lại trật tự mới phải. Nhận và cho! Mỗi người có mặt trên đời này là đã được nhận biết bao điều quý giá rồi. Thân thể, tâm trí, trái tim, và cả trời đất này, chẳng phải đều là những của báu ta được nhận ngay cả từ khi ta chưa làm được bất cứ điều gì, chưa cho đi bất cứ thứ gì hay sao? Sống trên đời đồng nghĩa với việc ta đã được nhận vô điều kiện rồi. Vậy tại sao còn bận tâm tới viêc chỉ cho đi khi có thể nhận lại? Ta đã nhận quá đủ rồi. Giờ hãy dùng cả cuộc đời này, sự sống này để yêu thương, để cho đi. Đó là khi ta tạo ra phép màu cho chính mình và thế giới quanh ta.

Ruby Nguyen
Chị sinh ra tại Hà Nội, từng tốt nghiệp chương trình Lưỡng quốc cử nhân của Đại học Sư Phạm Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Pusan (Hàn Quốc), là Thạc sĩ Quản trị nhân lực tại Đại Học Birmingham (Anh Quốc), là một chuyên gia nhân hiệu tại Anh Quốc, cũng là 1 trong 10 nữ doanh nhân làm mẹ (Mom-preneurs) có tác động tích cực đến xã hội tại Anh Quốc (2019), đạt danh hiệu Diễn giả truyền cảm hứng xuất sắc nhất năm 2019 của Speakup Challenge… Với chừng ấy những danh hiệu, thành tích, sự nghiệp của chị ở xứ người rất thuận lợi, tại sao chị lại chọn trở về Việt Nam để bước trên hành trình của mình? Có phải cũng bởi Nhận và Cho?
- Tới một lúc nào đó, những việc ta làm lớn hơn một lựa chọn. Nó là sự thấy biết từ bên trong. Một sự thôi thúc của trái tim. Nó không còn là một lựa chọn. Nó là điều tôi biết mình phải làm. Tháng năm tuổi trẻ của tôi luôn mải miết trên những sân bay. Luôn chạy theo những chuyến tàu. Cho tới khi tôi nhận ra… Có một chuyến tàu trong đời nhất định không thể lỡ - chuyến tàu về nhà với mình.
Thứ thôi thúc sự "trở về nhà” này của tôi chính là một ánh mắt. Một ánh mắt của một em gái nhỏ vùng cao ở một bản làng heo hút tôi có dịp tới thăm bốn năm về trước trong một chuyến về Việt Nam. Ước mơ lớn nhất của cô bé này khi tôi hỏi chuyện đó là được đi qua những dãy núi, được bước chân ra khỏi bản làng của mình để thấy cuộc sống “ngoài kia”. Ánh mắt lấp lánh, thiết tha của cô bé đã “đánh thức tôi”. Đằng nào tôi cũng một lần sống, vậy tại sao không sống vì một thứ gì đó lớn hơn giấc mơ cỏn con của mình? Đằng nào cũng làm việc, tại sao không biến công việc mình làm thành công cụ để giúp người khác hiện thực ước mơ của họ? Một năm sau cuộc gặp ấy, tôi dịch chuyển tất cả cuộc sống của mình về Việt Nam. Bằng một cách nào đó khó lý giải, sự trở về của tôi giống như một trách nhiệm, một lời hứa với cuộc đời mình cần thực hiện.
Chị kỳ vọng tác phẩm đầu tay của mình sẽ đem đến điều gì cho những người đang “loay hoay và cô đơn trên đại dương cuộc đời” như chị nói?
- Tôi không có bất cứ kỳ vọng nào. Tất cả chỉ là một sự thôi thúc. Một sự thôi thúc không ngừng nghỉ. Có thể nói, cuốn sách “Sống như bông pháo hoa” là một trong những điều quan trọng nhất tôi từng hoàn thành trong cuộc đời mình. Một người bạn thân của tôi từng hỏi tại sao tôi lại chọn viết sách khi đang quá bận rộn với nhiều công việc khác vào lúc này. Tôi đã trả lời bạn tôi rằng: “Nếu ngày mai tôi biến mất khỏi cuộc đời này, thì đây là một thông điệp tôi muốn để lại.” “Sống như bông pháo hoa” không chỉ là một tiêu đề của một cuốn sách. Nó là một triết lý sống trọn vẹn. Một tư duy. Một niềm tin không gì lay chuyển được. Một con đường để sống một cuộc đời xuất chúng. Tôi tin tưởng từ tận sâu trái tim mình rằng cuốn sách này sẽ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bất cứ ai đọc và áp dụng một cách nghiêm túc. Và nếu như họ đọc đủ chậm và sâu, họ sẽ “bắt gặp” chính mình ở một chương nào đó trong cuốn sách.
Xin cảm ơn chị!
Sách “Sống như bông pháo hoa” của Ruby Nguyen là những cuộc trò chuyện bên bàn trà của hai nhân vật Trà Sư và Cô giáo. Thông qua đó, tác giả dẫn dắt để người đọc tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Điều quý giá nhất của đời người là gì?”. Mười hai chương sách là mười hai cuộc hành trình “nội tâm” để khám phá những góc nhìn rất mới về những chủ đề “đã cũ”: Hành trình, Niềm tin, Can đảm, Chân thật, Chí nguyện, Tĩnh lặng, Bao dung, Cống hiến, Tình yêu, Tự do, Trắc ẩn. Để đến cuối cùng khi khép lại cuốn sách, người đọc “vỡ oà” khi chạm tới câu trả lời họ ít ngờ tới nhất. Gấp lại cuốn sách cũng là lúc mở ra trong họ một cảm hứng sống bất tận để bước ra với cuộc đời và “Sống như bông pháo hoa”.