Chỉ chưa đầy nửa năm sau hôn lễ, cặp đôi được cho là đã rạn nứt tình cảm.
Đặng Trác Ân (sinh năm 1995 tại Hong Kong) bước chân vào làng giải trí sau khi đạt giải Á hậu 1 và giải “Thí sinh ăn ảnh nhất” trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2018. Sau khi gia nhập ngành giải trí, cô tiếp tục theo đuổi việc học và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Kiến trúc tại Đại học Hong Kong vào năm 2021, nên được mệnh danh là “Hoa hậu học bá”.
Nữ diễn viên từng tham gia các phim như Legal Mavericks 2020, The Ringmaster, The Runner... Tuy nhiên, khi sự nghiệp còn chưa ổn định, cô đã vướng tin đồn hẹn hò với thiếu gia ngành giải trí Quách Tử Hào (sinh năm 1991).
Đặng Trác Ân.
Sau 6 năm yêu nhau, cả hai chính thức “về chung một nhà” vào tháng 4/2025. Cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn 6 sao, từ màn cầu hôn, lễ nạp tài cho đến ngày cưới, từng chi tiết đều xa hoa lộng lẫy. Cả hai đã ở phòng tổng thống, còn có cả đoàn xe mô tô hộ tống cực kỳ hoành tráng.
Trong đám cưới, khi được hỏi về kế hoạch sinh con, “Hoa hậu học bá” cho biết họ không vội vàng làm bố mẹ, sẽ đợi khoảng 2-3 năm nữa mới lên kế hoạch. Tuy nhiên, cô tiết lộ sẽ sinh ít nhất 2 con, vì vợ chồng cô đều có anh chị em ruột.
Dàn rước dâu của Quách Tử Hào.
Từ khi yêu đến sau khi cưới, Quách Tử Hào luôn tỏ ra là một người đàn ông lãng mạn. Chẳng hạn như anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ trên du thuyền, chúc mừng bà xã tròn 30 tuổi. Anh cũng từng tuyên bố trước công chúng rằng Đặng Trác Ân là “tri kỷ” của mình, cho thấy anh rất hạnh phúc và mãn nguyện khi sánh bước cùng cô.
Nhưng thật bất ngờ, chỉ chưa đầy nửa năm sau hôn lễ, cặp đôi được cho là đã rạn nứt tình cảm. Gần đây, Đặng Trác Ân chia sẻ một đoạn clip trên mạng xã hội, công khai than phiền về tính khí của chồng. Theo đó, cô nói anh ngày càng nóng nảy, khó chịu.
Trong clip, Đặng Trác Ân nói rằng sau khi kết hôn, cô nhận ra cả hai có sự khác biệt lớn về quá trình trưởng thành, lối sống và tính cách, ví như “một người sống ở Nam Cực, người kia ở Bắc Cực”.
Clip: Quách Tử Hào và Đặng Trác Ân trong ngày cưới
Cô thẳng thắn thừa nhận, ngay từ khi còn hẹn hò, cô đã không thích việc Quách Tử Hào hay nổi nóng. Cô nói: “Khi một người trong mối quan hệ thường xuyên cáu giận, nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người còn lại, khiến người kia cũng không còn vui vẻ”.
Đặng Trác Ân từng nhẹ nhàng khuyên chồng thay đổi, nhưng sau đó cô nhận ra rằng, tính cách hình thành từ lâu không thể dễ dàng thay đổi. Cuối cùng, cô thay đổi cách nghĩ và chọn cách “yêu cả những điểm xấu” của đối phương.
Nàng Á hậu cho rằng, nếu không thể bao dung tính cách của nhau, thì có lẽ hai người không thật sự phù hợp. Và nếu muốn đi xa cùng nhau, phải học cách chấp nhận bản chất thật sự của người kia, thay vì cố gắng thay đổi họ.
Yêu là chấp nhận, không phải sửa chữa
Trong tình yêu, chúng ta thường bắt đầu với những kỳ vọng đẹp đẽ. Ta mong người ấy dịu dàng hơn, biết lắng nghe hơn, trưởng thành hơn… Ta tin rằng với thời gian, họ sẽ thay đổi vì ta. Nhưng tình yêu không phải là một dự án cải tạo. Nó không tồn tại để ta "sửa chữa" người khác thành phiên bản lý tưởng trong tâm trí mình.
Con người không phải là khuôn đất sét để nhào nặn theo ý muốn. Mỗi người đều là tổng hòa của tính cách, trải nghiệm và vết thương riêng, đôi khi không dễ để thay đổi và đôi khi không cần phải thay đổi. Việc cố gắng biến người kia thành một ai đó khác chỉ khiến mối quan hệ rơi vào áp lực, tổn thương và thất vọng.
Yêu một người nghĩa là nhìn thấy rõ họ, cả những điều đẹp đẽ lẫn những góc cạnh thô ráp mà vẫn chọn ở lại. Đó không phải là sự thỏa hiệp hay cam chịu, mà là một kiểu trưởng thành trong cảm xúc: biết phân biệt giữa điều có thể điều chỉnh cùng nhau, và điều nên được bao dung.
Khi ta ngừng kỳ vọng người ấy phải trở thành "đúng" theo tiêu chuẩn của mình, tình yêu mới thực sự có cơ hội thở nhẹ nhàng, tự nhiên và chân thật hơn. Và cũng chính lúc đó, ta học cách yêu không phải vì người kia “xứng đáng”, mà vì người đó chính là họ.
Bởi rốt cuộc, yêu không phải là thay đổi ai đó để vừa lòng mình, mà là cùng nhau lớn lên trong sự chấp nhận và tôn trọng.