Tin tức 24h: Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”, Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào?

Thảo Anh
Chia sẻ

Nói về dự báo thời tiết thì ngay cả những khả năng thấp cũng vẫn có thể xảy ra: Tưởng chừng mức nhiệt độ dưới 10 độ C là ít có khả năng xuất hiện ở Hà Nội trong đợt rét này, hoặc nếu có cũng phải sau 1 - 2 ngày nữa; nhưng sáng nay đã có rồi. Và ngày mai mới là bắt đầu “chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông”, liệu nhiệt độ có thể giảm đến mức nào?

Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”: Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào?

Nhiệt độ thực đo thấp nhất sáng nay, 7/1, ở trạm Hà Đông (Hà Nội) đã là 9oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nhiệt độ cảm nhận là khoảng 11 - 12oC.

Và chưa chắc đó đã là mức nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội trong đợt rét lần này, bởi vì “chuỗi 18 ngày rét nhất của mùa Đông” - theo cách tính toán cổ xưa - vẫn đang ở phía trước, mà nói chính xác thì sẽ bắt đầu từ mai, 8/1.

Tin tức 24h: Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”, Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào? - 1

Nhiệt độ thực đo thấp nhất ở một số trạm tại miền Bắc sáng nay, 7/1. Ảnh: NCHMF.

Có một cách tính thời gian trong mùa Đông mà người Trung Quốc từ ngày xưa đã dùng, theo đó mùa Đông được chia thành 9 chuỗi 9 ngày (tổng cộng 81 ngày), tính từ ngày bắt đầu tiết Đông Chí. Cách chia này được ghi lại trong một bài hát cổ, mà 2 câu đầu là:

“Chuỗi 9 ngày thứ nhất, chuỗi 9 ngày thứ hai, đừng cho tay ra khỏi túi;

Chuỗi 9 ngày thứ ba, chuỗi 9 ngày thứ tư, có thể bước đi trên băng”.

Theo bài hát này, chuỗi 9 ngày thứ ba và thứ tư là rét nhất mùa Đông, khi các con sông đóng băng chắc chắn.

Cũng có một câu thành ngữ cổ của Trung Quốc nói rằng chuỗi 9 ngày thứ ba, trong tiếng Trung gọi là “sanjiu”, tức là ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 kể từ ngày bắt đầu tiết Đông Chí, là rét nhất, theo trang Visit Beijing.

Mà ngày bắt đầu tiết Đông Chí trong mùa Đông này là 21/12/2025, tính từ hôm đó thì ngày mai, 8/1, chính là bắt đầu “chuỗi 9 ngày thứ ba”, hoặc có thể coi là bắt đầu chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông (chuỗi 9 ngày lần thứ ba và thứ tư).

Tin tức 24h: Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”, Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào? - 2

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 8 - 9/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo phần lớn các mô hình hiện tại, sáng sớm 8 - 9/1, Hà Nội có khả năng còn rét hơn sáng nay, với nhiệt độ cảm nhận có thể xuống 9 - 10oC hoặc thậm chí là 8oC (riêng mô hình ECMWF của châu Âu dự báo như vậy). Ngoài ra, trong chuỗi 9 ngày kể từ mai (8 - 16/1), dự báo Hà Nội sẽ có những ngày liên tục với nhiệt độ buổi sáng sớm ở mức thấp nhất từ đầu mùa Đông này.

Ban ngày thì Hà Nội sẽ nhiều nắng và đỡ rét, nhiệt độ lên xấp xỉ 20oC, nhưng các buổi đêm và sáng với nhiệt độ dù là 8, 9 hay 10oC thì cũng đều là rét hại, người dân cần mặc thật ấm, giữ ấm đường hô hấp, nên đội mũ nếu ra ngoài sớm.

Còn theo bài hát cổ nói trên thì sau chuỗi 18 ngày rét nhất này (8 - 25/1) là trời bắt đầu ấm dần (dù vẫn còn những đợt rét vì đây đang là mùa Đông).

Video xem thêm:

Khí lạnh mạnh dồn dập, Hà Nội rét đậm (Tiền Phong)

Va với ô tô tải, hai người đàn ông đi xe máy tử vong

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát Giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h25 ngày 6/1, tại Km37+150 Tỉnh lộ 12, đoạn qua buôn Bhung, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.

Tin tức 24h: Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”, Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào? - 3

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, anh P.T.H. (SN 1998, trú xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô tải BKS 79C-019.73 lưu thông theo hướng xã Yang Mao đi xã Krông Bông. Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 47AH-020.87 do Y.C.B. (SN 2007) điều khiển, chở theo Y.D.B. (SN 2007, cùng trú buôn Bhung, xã Cư Pui) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, Y.D.B. tử vong tại hiện trường, còn Y.C.B. tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tài xế ô tô tải âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Đối với hai nạn nhân đi mô tô, cơ quan chức năng đang chờ kết quả trưng cầu giám định.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong thời tiết giá rét

Ngày 7/1, thông tin từ UBND xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi bên đường.

Tin tức 24h: Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”, Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào? - 4

Bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi bên mương nước.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều hôm qua (6/1), người dân đi qua khu vực giáp ranh giữa xã Yên Thọ và xã Thăng Bình thì phát hiện một bé gái sơ sinh còn dây rốn, được quấn chăn mỏng, đặt trong một giỏ nhựa ngay dưới rãnh mương, trong điều kiện thời tiết giá rét.

Người dân sau đó đưa cháu bé đến trạm y tế và trình báo chính quyền địa phương.

"Bé gái nặng khoảng 3,5 kg, sức khỏe đã ổn định. Xã đang giao y, bác sĩ tại trạm xá chăm sóc và thông báo tìm người thân cho cháu. Trường hợp không có người đến nhận, xã sẽ thực hiện các thủ tục để tìm người nhận nuôi hợp pháp", lãnh đạo địa phương thông tin.

Thanh niên chạy xe bốc đầu ở TPHCM đã bị tịch thu phương tiện

Ngày 7-1, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade chạy trên đường Dương Quảng Hàm, hướng đường Phạm Huy Thông đi Nguyễn Văn Lượng.

Đến trước số nhà 516 Dương Quảng Hàm, người này nẹt ga, bốc đầu xe, chạy bằng một bánh với tốc độ cao trong khoảng 10 m.Sau khi bị công an mời làm việc, thanh niên thừa nhận sử dụng xe máy chạy bằng một bánh và được bạn quay phim lại.  Người bạn đăng trên trang Tiktok cá nhân với  mục đích để chơi và khoe với bạn bè.

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó lập biên bản vi phạm hành chính hành vi “điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh”, “không có giấy phép lái xe” đối với thanh niên bốc đầu. Ngoài xe, CSGT cũng tịch thu xe và phạt tiền 7 triệu đồng đối với người vi phạm.

Tin tức 24h: Từ mai bắt đầu “18 ngày rét nhất mùa Đông”, Hà Nội sẽ giảm nhiệt thế nào? - 5

Thanh niên bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm.

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Quên cá cảnh đi, đây mới là 5 loài thú cưng nuôi dưới nước độc lạ lại dễ chăm sóc, giá rẻ ai cũng mua được

Quên cá cảnh đi, đây mới là 5 loài thú cưng nuôi dưới nước độc lạ lại dễ chăm sóc, giá rẻ ai cũng mua được

Trong giới thú cưng, có người thích nuôi con vật ôm ấp hàng ngày, cũng có người lại tìm đến thú chơi sinh vật cảnh để trang trí không gian lại chẳng tốn nhiều công chăm sóc. Nếu bạn yêu thích các loài thủy sinh độc lạ nuôi làm cảnh thì có thể tham khảo những gợi ý dưới đây. 

Loại quả xưa rụng đầy vườn nay lên đời thành đặc sản miền Tây nhờ hương vị lạ, có tiền cũng khó mà mua

Loại quả xưa rụng đầy vườn nay lên đời thành đặc sản miền Tây nhờ hương vị lạ, có tiền cũng khó mà mua

Là đặc sản ở vùng quê sông nước Nam Bộ, loại quả này gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Từng bị xem là ít mang giá trị kinh tế, chủ yếu dùng làm thức ăn cho gia súc, rụng đầy vườn cũng chẳng ai ngó ngàng nhưng nay nó đổi đời thành đặc sản được nhiều người tìm mua.

Nghề lạ ở Việt Nam: Mỗi năm chỉ có một mùa, chị em rủ nhau vào rừng nhặt "lộc trời", thu nhập gần 1 triệu đồng/ngày

Nghề lạ ở Việt Nam: Mỗi năm chỉ có một mùa, chị em rủ nhau vào rừng nhặt "lộc trời", thu nhập gần 1 triệu đồng/ngày

Không cần vốn lớn, cũng chẳng đòi hỏi máy móc hiện đại, khi tới mùa thu hoạch nhiều phụ nữ sống ở vùng núi lại rủ nhau vào rừng nhặt thứ đặc sản có giá trị kinh tế cao. Công việc không quá nặng này đã giúp nhiều gia đình cải thiện được chất lượng cuộc sống.

Vết son môi oan nghiệt

Vết son môi oan nghiệt

Cả tuần nay, chị Minh đến cơ quan làm việc với những vết bầm tím trên mặt và thân thể. Chị bảo là do tai nạn va chạm xe máy nhưng nếu nhìn kỹ những vết bầm tím đó là do ngoại lực tác động thay vì là vết thương của vụ tai nạn thông thường. Thêm vào đó, sự buồn đau lúc nào cũng thể hiện rõ trên gương mặt khiến nhiều người không khỏi ái ngại.