Trên mạng đang có những dự báo rất khác nhau về thời tiết Tết Nguyên đán 2026 ở Hà Nội: Có nơi viết sẽ vừa mưa vừa rét, có nơi viết sẽ nóng và ẩm. Vậy các mô hình hiện tại đang dự báo thế nào? Tết này ở Hà Nội có nhiệt độ khoảng bao nhiêu?
Tết Bính Ngọ ở Hà Nội nóng ẩm hay mưa rét? Vì sao có các dự báo rất khác nhau?
Trong vài ngày qua, thời tiết ở Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ được dự báo rất "đa dạng": Nóng, ẩm, mưa, rét, nồm, không khí lạnh… đều có cả. Vì sao lại như vậy?
Thực ra điều này không có nghĩa là những dự báo được đưa ra tùy tiện, mà có thể là chúng được đưa ra vào những thời điểm khác nhau. Mà nhiều khi chỉ cách nhau một giờ đồng hồ là dự báo đã khác đi rồi.
Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán kéo dài vài ngày, trong khoảng thời gian này lại có không khí lạnh về nên thời tiết từng ngày có thể không giống nhau.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 14/2 (là 27 Tết, cũng là ngày Valentine). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
Ở thời điểm hiện tại (sáng 13/2, là 26 Tết), phần lớn các mô hình đã thống nhất là không khí lạnh sẽ về miền Bắc trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Nhưng không khí lạnh lần này yếu và lệch Đông nên nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ giảm vừa phải, vào buổi chiều 17/2 dự báo vẫn khoảng 26 - 27oC.
Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết) sẽ thấp hơn, khi không khí lạnh đã về nhiều hơn, nhưng gọi là rét sâu thì có lẽ không có. Các mô hình vẫn dự báo nhiệt độ buổi chiều 18/2 là khoảng 23oC hoặc hơn (là mức mát), chỉ có buổi sáng sớm hơi rét. Thậm chí, vào dịp Tết Nguyên đán ở Hà Nội mà nhiệt độ cảm nhận như vậy có thể còn được gọi là ấm.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 17/2 (mùng 1 Tết). Ảnh: Ventusky, ICON.
Và trời vẫn ẩm, kể cả có đỡ nồm đi nữa. Do trời ẩm nên nhiều người có thể có cảm giác hơi lạnh, dù nhiệt độ không hề thấp. Trong thời tiết như vậy, thức ăn ngày Tết dễ bị hỏng, người dân nên có cách bảo quản phù hợp để tránh lãng phí.
Như vậy, dự báo Hà Nội nhìn chung sẽ ẩm và se lạnh đến mát trong ngày 17 - 18/2 (mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ). Cũng có thể có mưa xuân nên người dân ra ngoài chơi nên mang theo chiếc ô, đỡ lo ướt mà nếu chụp ảnh cũng vẫn đẹp.
Video xem thêm:
Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Tiền Phong)
Nhặt được túi vàng ngày giáp Tết, hai phụ nữ tìm người trả lại
Trưa 12/2, bà Nguyễn Thị Thái (SN 1969) và bà Võ Thị Sửu (SN 1977), cùng trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc nhặt được một túi đồ bị đánh rơi tại khu vực cầu Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung.

Người phụ nữ vui mừng nhận lại số tài sản đánh rơi.
Kiểm tra bên trong, thấy 3 nhẫn vàng và một dây chuyền bạc, hai phụ nữ đã đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi.
Sau đó, Công an Cẩm Trung đăng tải thông tin, xác minh chủ sở hữu. Trong ngày, cơ quan chức năng xác định người làm rơi tài sản là bà Võ Thị Lý (SN 1971, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung) và làm thủ tục trao trả.
Bà Lý cho biết, trong lúc điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam để về nhà, bà sơ ý đánh rơi chiếc túi mà không hay biết.
Sau khi đối chiếu thông tin trùng khớp, chiều cùng ngày, công an xã mời bà Thái và bà Sửu đến chứng kiến việc trao trả tài sản cho chủ nhân. Theo công an Cẩm Trung, số vàng trên tổng trọng lượng 2 chỉ, tương đương 3,75 gam, trị giá hơn 30 triệu đồng.
Lãnh đạo Công an xã Cẩm Trung đánh giá hành động nhặt được của rơi, chủ động tìm trả lại người mất của bà Thái và bà Sửu là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, nhất là vào dịp giáp Tết.
Cứu thành công 2 bà cháu trong vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội
Khoảng 10h ngày 13/2, tại nhà dân số 427 đường Âu Cơ, phường Tây Hồ, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 khẩn trương tới hiện trường.
Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà chỉ có một cháu nhỏ và một cụ bà lớn tuổi mắc kẹt tại tầng 2. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án thoát khói, tiếp cận và đưa hai bà cháu xuống vị trí an toàn. Đám cháy được khống chế sau đó, không ghi nhận thiệt hại về người.
Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy bùng phát tại một căn nhà trên đường Âu Cơ, phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 2 bà cháu mắc kẹt ở tầng 2. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức thoát khói và đưa các nạn nhân xuống an toàn.
Vụ cháy bùng phát tại một căn nhà trên đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội khiến 2 bà cháu mắc kẹt ở tầng 2. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức thoát khói và đưa các nạn nhân xuống an toàn.
Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt trong gia đình; không sạc điện thoại, xe điện qua đêm tại khu vực kín; bố trí lối thoát nạn thông thoáng, trang bị bình chữa cháy xách tay và kỹ năng xử lý khi có cháy, nổ để giảm thiểu rủi ro.
Bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân Ninh Bình kèm lá thư viết vội
Ngày 13/2, thông tin từ UBND xã Bình Minh cho biết, chính quyền địa phương đang làm các thủ tục và thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tại địa phương.
Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 12/2, người dân ở xóm 7A Tây, xã Bình Minh, nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ ở trước cửa nhà nên chạy ra thì phát hiện một bé trai bị bỏ vào sọt nhựa. Lúc này, trên người bé mặc quần áo và quấn tã bằng khăn.
Đặc biệt, trên người cháu bé có tờ giấy viết bằng tay với nội dung: “Cháu sinh bé khi tuổi còn quá trẻ nên không đủ khả năng nuôi bé, vậy tha thiết mong muốn ai đón được bé nuôi dạy bé nên người... bé sinh ngày 18/1/2026 dương lịch. Cháu tha thiết cảm ơn”.

Tờ giấy ghi lại thông tin của bé trai. Ảnh: XD
Nhận được tin báo, công an xã, và cán bộ y tế đã có mặt để đưa bé đi thăm khám sức khỏe và làm các thủ tục liên quan.
Hiện sức khỏe của bé trai bình thường, khỏe mạnh và đang được nhà chùa tại địa phương chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé theo quy định.