Gia đình khẳng định cụ Vương không còn đầy đủ năng lực hành vi dân sự và sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để yêu cầu tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Trước cổng Bệnh viện Tưởng niệm Mackay (quận Trung Sơn, Đài Bắc) gần đây đã xảy ra một vụ giằng co gây chú ý. Một cụ ông họ Vương (102 tuổi), sau khi tái khám thì bất ngờ bị người thân đưa đi, dẫn đến xô xát với nữ bảo mẫu họ Lại (68 tuổi), người đã chăm sóc cụ nhiều năm.
Hóa ra, cụ ông đã âm thầm đăng ký kết hôn với nữ bảo mẫu chăm sóc mình gần 20 năm mà không hề thông báo cho các con. Vì thế, con cái của ông đặt nghi vấn liệu cuộc hôn nhân có được thực hiện khi tinh thần của cụ không còn minh mẫn, đồng thời lo ngại có liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản.
Con cái cụ ông cho biết, bố họ tuổi đã cao, những năm gần đây tinh thần có lúc không ổn định, vậy mà lại hoàn tất đăng ký kết hôn khi họ hoàn toàn không hay biết, chẳng khác nào “bị kết hôn”.

Vụ giằng co xảy ra trước cổng bệnh viện.
Đáng chú ý, cụ ông sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu Đài tệ (khoảng 165 tỷ đồng), và gia đình nghi ngờ một phần tài sản đã được chuyển sang tên nữ bảo mẫu. Từ chỗ là người chăm sóc, bà Lại nay trở thành mẹ kế của các con cụ Vương, làm dấy lên nhiều nghi vấn về động cơ.
Gia đình cũng đặt câu hỏi về quy trình thẩm tra của cơ quan hộ tịch. Hai bên chênh lệch 34 tuổi, người làm chứng được cho là bạn bè hoặc người thân của nữ bảo mẫu. Tuy nhiên, khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng chỉ tiến hành kiểm tra giấy tờ và xác nhận hình thức, không có bước xác minh sâu hơn về tình trạng tinh thần của cụ ông.
Liên quan đến tình trạng tinh thần của cụ ông, hàng xóm cũng có những ý kiến khác nhau. Có người cho biết thường thấy nữ bảo mẫu đẩy cụ Vương ra ngoài. Khi giao tiếp, đôi lúc cụ vẫn có thể đối đáp bình thường, nhưng cũng có khi phản ứng chậm chạp, thẫn thờ hoặc không hiểu nội dung cuộc trò chuyện. Một số hàng xóm khác nhận xét, nữ bảo mẫu họ Lại dường như chịu áp lực khá lớn, biểu hiện hơi cáu gắt và thường tìm người trò chuyện để giải tỏa cảm xúc.

Cụ ông họ Vương.
Nhưng các con của cụ Vương tố rằng, từ đầu năm nay, họ dần bị hạn chế thăm nom, thậm chí không được đón bố về nhà đoàn tụ. Khi phát hiện việc đăng ký kết hôn, mâu thuẫn giữa hai bên leo thang và dẫn đến vụ giằng co trước bệnh viện. Hiện cụ ông đã được các con đưa về chăm sóc.
Gia đình khẳng định cụ Vương không còn đầy đủ năng lực hành vi dân sự và sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để yêu cầu tuyên bố hôn nhân vô hiệu, đồng thời đòi lại tài sản nếu có sai phạm.
Trong khi đó, cơ quan hộ tịch quận Trung Sơn cho biết theo quy định hiện hành, họ chỉ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và xác nhận đương sự có thể trả lời những câu hỏi cơ bản. Nếu giấy tờ hợp lệ, cơ quan không có quyền từ chối đăng ký kết hôn. Được biết, bà Lại đã chăm sóc cụ Vương từ năm 2009, từng có một cuộc hôn nhân trước đó và có hai con. Hai người hoàn tất đăng ký kết hôn vào ngày 5/1 năm nay.