Người mẹ 69 tuổi thay con trai đã khuất trả món nợ 10 năm: "Có trả được, tôi mới thấy tâm an"

Bảo Bảo
Chia sẻ

Sau khi con trai qua đời vì bạo bệnh, người mẹ già đã dành dụm tiền để tìm lại từng người mà con mình từng vay mượn suốt mười năm qua, chứng minh rằng dù hoàn cảnh có nghèo khó, lòng tự trọng và tình yêu con vẫn luôn tỏa sáng.

Giữa cái lạnh cuối năm tại Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hình ảnh một người mẹ già đứng bên cánh cổng sắt, run rẩy đưa những tờ tiền lẻ để trả món nợ từ mười năm trước của người con trai vừa qua đời đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Với cụ bà Huang Yuxiang, 150 nhân dân tệ (khoảng hơn 560 nghìn đồng) không chỉ là một con số, mà là danh dự và sự thanh thản cuối cùng bà có thể dành cho đứa con tội nghiệp của mình.

Món nợ từ thời "đổ xăng và mua gạo"

Câu chuyện bắt đầu vào sáng ngày 24/12/2024, khi thầy Chang, hiệu trưởng trường tiểu học Luanmu bất ngờ thấy một cụ bà đứng gọi tên mình bên cánh cổng sắt đã đóng kín của trường. Bà cụ đưa qua khe cửa 150 nhân dân tệ, khăng khăng muốn trả nợ cho con trai.

Người mẹ 69 tuổi thay con trai đã khuất trả món nợ 10 năm: "Có trả được, tôi mới thấy tâm an" - 1

Cụ bà Huang Yuxiang bên cánh cổng trường học nơi bà tìm đến trả nợ.

Lúc đầu, thầy Chang cảm thấy lạ lẫm, nhưng qua lời kể của bà, thầy mới nhớ lại sự việc từ hơn 10 năm trước. Ngày đó, con trai bà Yuxiang thường xuyên đưa đón con đi học bằng xe máy. Có lần vì hết tiền đổ xăng, anh đã mượn thầy 50 tệ, lần khác gia đình khó khăn không có tiền mua gạo, anh mượn thêm 100 tệ.

Thầy Thường chia sẻ: "Tôi từng gặp cậu ấy và bảo rằng số tiền đó không cần trả lại nữa vì thấy hoàn cảnh cậu quá vất vả. Tôi thực sự không ngờ 10 năm sau, người mẹ già lại tìm đến tận đây".

Hành trình trả nợ để con ra đi thanh thản

Con trai bà Yuxiang bị hen suyễn từ khi còn niên thiếu. Để duy trì cuộc sống và chữa bệnh, anh đã phải vay mượn khắp nơi. Bà Yuxiang biết chuyện con nợ tiền thầy hiệu trưởng từ 2 năm trước và luôn nhắc con phải tự mình đi trả. Tuy nhiên, bệnh tình trở nặng khiến anh không còn khả năng lao động.

Ngày 22/11/2025, người con trai qua đời, để lại nỗi đau cùng những món nợ chưa dứt cho người mẹ già. Bà Yuxiang bùi ngùi chia sẻ:

"Tôi thực sự rất ái ngại. Lúc vay tiền, cháu nội tôi mới vài tuổi, giờ cháu đã 17 rồi. Tôi luôn mong con mình có thể tự tay trả lại, nhưng nó đi rồi, tôi phải thay nó hoàn thành tâm nguyện này thì lòng mới yên được".

Không chỉ có món nợ tại trường học, kể từ khi con trai mất, bà Yuxiang đã tìm đến hơn 10 người khác để hoàn trả những khoản vay sinh thời của con. Tổng số tiền bà đã trả lên đến hơn 3.000 nhân dân tệ.

Những tờ tiền mang nặng nghĩa tình

Khi nhận số tiền từ tay bà Yuxiang, thầy hiệu trưởng ban đầu định từ chối vì thấy hoàn cảnh bà quá khó khăn. Tuy nhiên, để bà được nhẹ lòng, thầy đã nhận tiền rồi ngay sau đó gửi lại cho bà, dặn bà hãy dùng số tiền này để mua thêm đồ ăn bổ dưỡng cho sức khỏe.

Hành động của bà Huang Yuxiang không chỉ là câu chuyện về việc "nợ thì phải trả", mà còn là bài học về lòng chính trực và tình mẫu tử thiêng liêng. Bà không muốn con mình ra đi trong sự mang ơn hay mắc nợ, bà muốn tên của con được ghi nhớ một cách sạch sẽ và đáng kính nhất.

Chia sẻ

Bảo Bảo

Tin cùng chuyên mục