Sau khi vợ bỏ đi, anh đã một mình nuôi con riêng của vợ gần 5 năm.
Anh A năm nay 38 tuổi. Khoảng 7 - 8 năm trước, anh từng có mối quan hệ tình cảm với một cô gái kém mình 5 tuổi. Đó là mối tình chóng vánh và sau khi chia tay, anh gần như không còn lưu luyến gì nữa. Tuy nhiên, đến năm 2019, người yêu cũ bất ngờ liên hệ lại với anh trong hoàn cảnh đặc biệt. Cô mang thai và mong anh đứng ra nhận làm bố cho đứa trẻ.
“Lúc đó cô ấy khóc lóc, van xin tôi, vì cô ấy đang rất rối bời. Cô ấy có bầu nhưng thời điểm ấy lại qua lại với 2 người đàn ông, và không ai chịu nhận là bố của đứa bé. Cô ấy cũng không xác định được ai là bố đứa bé. Đứa bé sắp chào đời, cô ấy không biết phải làm thế nào, cũng không biết phải đối diện với gia đình ra sao. Vì thế, cô ấy tìm đến tôi”, anh A chia sẻ.
Trong một phút yếu lòng, anh A đã đưa ra quyết định mà sau này chính anh thừa nhận là sai lầm lớn nhất cuộc đời: cưu mang hai mẹ con người yêu cũ và tiến tới hôn nhân.
Khi đã có vợ, có con, anh A tự nhủ bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. Anh lao vào công việc, cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho gia đình. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhận ra mọi gánh nặng đều dồn lên vai mình. Vợ anh không thể làm việc ổn định ở bất cứ đâu, thường xuyên bị cho nghỉ vì thiếu tập trung.

Anh A cho biết anh đã cưu mang mẹ con bạn gái cũ.
Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn sa vào cờ bạc trực tuyến, nhiều lần nói dối chồng, lấy cớ về quê để giao du với những thành phần bất hảo. Dù đã nhiều lần khuyên nhủ, anh A vẫn không thể khiến vợ thay đổi.
Bất lực, anh tìm đến bố mẹ vợ với hy vọng họ có thể tác động, giúp con gái quay đầu. Tuy nhiên, người vợ tỏ ra giận dỗi, bỏ đi và cắt đứt mọi liên lạc với chồng.
“Lúc đó, tôi nhìn đứa con riêng của vợ thấy cay đắng lắm. Mang đứa bé đó về cho ông bà ngoại nuôi cũng không đành, vì ông bà nghèo, lại già rồi. Trong khi trên giấy tờ thì tôi lại là bố của đứa bé. Cuối cùng, tôi đã nuôi đứa bé, hai bố con sống nương tựa vào nhau suốt 4 năm qua, giờ bé đã gần 5 tuổi rồi”, anh A cho hay.
Thời gian gần đây, nhận thấy không thể tiếp tục cuộc sống bế tắc ấy, anh A dự định liên lạc với vợ để làm thủ tục ly hôn. Anh cũng mong muốn sau này có thể tìm được một người phụ nữ phù hợp hơn, ít nhất là cho đứa trẻ có một người mẹ đúng nghĩa. Thế nhưng trước khi anh kịp gọi điện, người vợ bất ngờ quay trở về và chủ động đòi ly hôn.
Tuy nhiên, kèm theo đó là một điều kiện khiến anh choáng váng, đó là anh A phải đưa cho cô ta 300 triệu đồng. Nếu không, cô ta sẽ đi làm xét nghiệm ADN để chứng minh anh không phải cha ruột, từ đó tước quyền nuôi con của anh.
“Tôi đã coi đứa bé này như con ruột của mình rồi, tôi thương con lắm. Nghĩ đến việc giao con cho mẹ, một người không ra gì, tôi không đành. Còn nếu đưa 300 triệu thì bố con tôi rất khó khăn, chưa kể số tiền đó có thể bị cô ta nướng vào cờ bạc”, anh A chia sẻ.
Lâm vào bế tắc, không biết phải giải quyết tình huống này ra sao, anh A đã tìm đến chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để nhờ tư vấn và tìm hướng đi cho cuộc đời mình.
Xem thêm: Anh A chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình
Lắng nghe câu chuyện của anh A, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu không trực tiếp nghe chính người trong cuộc kể lại, ông khó có thể tin đây là câu chuyện có thật ngoài đời, chứ không phải một kịch bản phim. Bởi theo ông, trong rất nhiều người từng tìm đến tư vấn, hiếm có ai lại “tốt đến mức thiệt thòi cho chính mình” như người đàn ông này.
Ông tuy trân trọng cái thiện của anh A, nhưng ông cho rằng, ở đời cái thiện cũng cần đặt đúng chỗ. Nếu không, chính cái tốt ấy lại làm khổ mình.
Chuyên gia phân tích rõ, cuộc hôn nhân này vốn được xây dựng trên một quyết định sai lầm ngay từ đầu. Một người phụ nữ từng sẵn sàng bỏ đi, sống buông thả, mang thai rồi quay về khi không còn ai chịu trách nhiệm, thì rất khó trở thành người bạn đời có thể đồng hành lâu dài. Việc tiếp tục níu kéo, hy sinh thêm tiền bạc, tuổi trẻ và cả tương lai chỉ khiến anh A trượt dài trong sai lầm và lãng phí cả một đời.

Tiến sĩ Đinh Đoàn khuyên anh A nên dứt khoát với cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc
Theo ông Đinh Đoàn, điều đầu tiên anh A cần làm là dứt khoát với cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Không luyến tiếc, không tự dằn vặt. Thuận tình ly hôn thì tốt, còn nếu không thì hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn vì không còn tình cảm và không thể tiếp tục chung sống.
Vấn đề thứ hai là đứa trẻ. Chuyên gia nhìn nhận, việc yêu thương, chăm sóc đứa bé suốt nhiều năm là điều rất đáng quý, nhưng về bản chất, đứa trẻ không phải mồ côi. Đứa bé vẫn còn mẹ ruột, và trách nhiệm nuôi dưỡng trước hết thuộc về người mẹ ấy. Việc anh A giữ đứa trẻ lại, trong khi nó trở thành công cụ để người phụ nữ kia đe dọa và mặc cả, là điều không nên tiếp diễn. “Cháu có thể thương, nhưng không thể vì thương mà đánh đổi cả cuộc đời mình”, ông nhấn mạnh.
Chuyên gia Đinh Đoàn khuyên người đàn ông nên mạnh mẽ, rạch ròi: không đưa tiền, không tiếp tục nhượng bộ. Đồng thời, có thể nhờ luật sư tư vấn để thực hiện thủ tục ly hôn một cách rõ ràng, minh bạch, bởi không có con chung, không có tài sản chung, và bản thân anh cũng không có nghĩa vụ pháp lý với đứa trẻ.
Ở góc độ nhân văn, ông cũng mở ra một hướng khác là sau này, nếu có điều kiện, anh A hoàn toàn có thể giúp đỡ đứa trẻ như một người bảo trợ, một ân nhân chứ không phải bằng cách giữ đứa trẻ lại trong một mối quan hệ đầy giằng xé và tổn thương.
Kết lại, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn bày tỏ sự cảm động trước tấm lòng thiện lương của người đàn ông, nhưng cũng không quên nhắn nhủ: tốt thôi chưa đủ, mà còn phải đúng. Chỉ khi biết dừng lại đúng lúc, buông bỏ điều không thuộc về mình, anh A mới có cơ hội làm lại, xây dựng một gia đình thực sự hạnh phúc và trọn vẹn trong tương lai.