Ngày em trai thất lạc 43 năm cuối cùng cũng đoàn tụ, chị gái 59 tuổi rưng rưng nước mắt hỏi em: "Mấy năm nay em sống có tốt không?"
“Mấy năm nay cả nhà đều lo lắng cho em, em sống có tốt không?”
Ngày 28 tháng 11, bà Song, 59 tuổi, ở Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã gặp lại người em trai thất lạc 43 năm của mình tại Miên Dương. Bà xúc động mạnh, bật khóc ngay tại chỗ. Cuộc đoàn tụ vượt qua hàng nghìn cây số này là thành quả của sự kiên trì và bền bỉ từ gia đình, các tình nguyện viên tìm thân và lực lượng cảnh sát.
Năm 1982, người em út của bà Song, ông Song Like khi chưa đầy 2 tuổi đã bị một cặp vợ chồng đến làng làm ăn dẫn đi và từ đó bặt vô âm tín.

“Lúc đó họ chỉ nói đưa em đi chơi một lát rồi sẽ đưa về. Vì cha tôi từng gặp họ nên không nghi ngờ gì mà đồng ý”, bà Song nhớ lại.
Khi trời tối dần mà em trai vẫn chưa được đưa về, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, sau đó báo cảnh sát. Tuy nhiên, do hạn chế về kỹ thuật và điều kiện thời đó, tung tích của em trai vẫn là một ẩn số.
Bà Song kể, 5 năm sau khi em trai mất tích, cha bà qua đời vì quá đau buồn, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.
“Mẹ tôi một mình nuôi dưỡng 3 chị em tôi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được cảnh 2 em gái suýt chết đói vì thiếu lương thực”.
Dù cuộc sống gian khổ, gia đình bà Song vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm. Bà cụ 82 tuổi, mẹ của Song Like vẫn kiên quyết bám trụ lại ngôi nhà cũ, không chịu rời đi, chỉ để chờ con trai trở về.
Cách đó hàng nghìn cây số, tại Hà Trạch, Sơn Đông, ông Zhang Zheng (tên nhân vật đã được thay đổi) cũng đang chờ đợi tin tức về cha mẹ ruột. Ông Zhang Zheng cho biết, bản thân sống ở nông thôn, lớn lên cùng ông bà.
“Lúc nhỏ tôi chỉ nghĩ nhà đông anh chị em nên cha mẹ không quán xuyến hết được, cộng thêm ông bà rất thương tôi nên tôi không hề nghi ngờ về thân thế của mình”, ông nhớ lại.
Mãi đến khi mười mấy tuổi, ông mới lờ mờ nghe được câu chuyện từ người dân làng nhưng vẫn không dám hỏi thẳng gia đình. Cho đến khi kết hôn, cha nuôi mới thú nhận sự thật với ông.
“Gia đình nói với tôi rằng, cha mẹ ruột tôi vì sinh nhiều con, không đủ khả năng nuôi dưỡng nên đành lòng gửi tôi đi. Câu nói này đã dập tắt ngay lập tức mọi khao khát về gia đình gốc của tôi”. Từ đó, ông Zhang Zheng đã chôn chặt ý định tìm kiếm người thân trong lòng.
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2024, khi ông xem được nhiều video về khoảnh khắc đoàn tụ của các gia đình thất lạc trên điện thoại và cảm thấy xúc động sâu sắc.
“Cảm giác khao khát sâu kín trong lòng bỗng được thắp lên lần nữa. Tôi cũng muốn tìm lại cội nguồn, tìm lại gia đình”, ông nhớ lại.
Tháng 9 năm đó, ông lấy hết can đảm đi lấy mẫu máu, nhưng kết quả đối chiếu không thành công. Sự việc có bước ngoặt lớn vào tháng 5 năm 2025, khi các tình nguyện viên tìm người thân nhờ Công an Miên Dương giúp đỡ cụ bà Pang, 82 tuổi, ở Lãng Trung, Tứ Xuyên, tìm lại đứa con trai út mất tích 43 năm.

Phía công an lập tức tiếp nhận, thu thập mẫu sinh học của người phụ nữ và tiến hành điều tra, phân tích kỹ thuật hình sự. Đến tháng 9 cùng năm, cảnh sát phát hiện thông tin ADN của ông Zhang Zheng (người Sơn Đông) được lấy mẫu trước đó có khả năng cao là quan hệ huyết thống đơn lẻ với cụ bà Pang và tuổi của Zhang Zheng cũng gần với tuổi của người mất tích Song Like. Sau khi các phòng ban liên quan xác nhận, kết quả cho thấy cụ bà Pang và ông Zhang Zheng có quan hệ di truyền sinh học, chính là mẹ con ruột.
Ngày 28 tháng 11, những người thân xa cách 43 năm lại được gặp nhau. Bà Song ôm chặt em trai, nghẹn ngào hỏi: “Mấy năm nay cả nhà đều lo lắng cho em, em sống có tốt không?” Bà hỏi đi hỏi lại nhiều lần, chỉ đến khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà mới nở nụ cười.
Cụ bà Pang (82 tuổi) dù không thể đến hiện trường nhưng vẫn chuẩn bị món thịt bò Lãng Trung. Bà Song đã đút cho em trai nếm thử và tự tay quàng chiếc khăn quàng cổ đã chuẩn bị sẵn. Ông Zhang Zheng xúc động nói: “Thật may mắn, mẹ vẫn còn đây, anh chị em cũng đều còn đây”. Ông chia sẻ, con đường về nhà cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết và cuộc đời ông cũng tìm thấy một khởi đầu mới.