Mất bao lâu để vợ quên đi người yêu cũ

Thái Thị Thu
Chia sẻ

Hồi đó, Tùng là một trong những “cây si” của Oanh. Anh miệt mài cưa cẩm, tán tỉnh mà Oanh không hề “bật đèn xanh” cho Tùng tiến tới. Vì thế, khi được bố mẹ Oanh mời tới nhà ăn cơm, rồi chủ động đặt vấn đề sẽ tác thành cho hai đứa, Tùng đã rất mừng rỡ.

Tùng chả mong gì hơn là được kết hôn cùng Oanh. Anh đồng ý hết với các điều kiện mà bố mẹ Oanh đưa ra, nào thì hết lòng yêu thương, chăm sóc, nào thì luôn là chỗ dựa vững chắc cho Oanh cả đời. Tùng tự tin rằng mình yêu Oanh nhiều như thế thì không thể làm cô khổ được.

Tùng biết trước khi đến với anh, Oanh từng yêu một người đàn ông khác. Anh ta đẹp trai, mới du học ở nước ngoài trở về. Xét về các điểm thì anh ta hơn Tùng về mọi mặt. Nhớ những lần vô tình bắt gặp Oanh hạnh phúc sóng đôi cùng người đó mà tim Tùng như thắt lại. Anh tự nhủ sẽ từ bỏ Oanh, song rồi cũng vì tình yêu Oanh quá lớn mà anh vẫn chấp nhận làm kẻ dại khờ, miệt mài chờ đợi Oanh trong vô vọng.

Trong lúc bố mẹ Oanh đặt vấn đề tính chuyện trăm năm cho hai đứa, Oanh ngồi đó, tay mân mê vạt áo, không nói gì. Với Tùng, chỉ vậy thôi cũng là tín hiệu đáng mừng rồi. Trước đây, chả bao giờ Oanh chịu hạ cố ngồi tiếp anh như vậy, dù cô ở nhà thì cũng chỉ bố mẹ Oanh ra tiếp chuyện Tùng.

Mất bao lâu để vợ quên đi người yêu cũ - 1

Ảnh minh họa

2 tháng sau, Tùng và Oanh về chung một nhà. Tùng rất cố gắng chăm sóc Oanh chu đáo. Oanh chưa tìm được việc làm nên tạm thời phải ở nhà. Sợ vợ buồn, anh khuyến khích cô về nhà ngoại chơi cho khuây khỏa. Tối đến, Tùng lại lóc cóc đi xe máy đến đón vợ về.

Thế nhưng, Tùng thấy Oanh hình như vẫn không vui. Cô không lạnh nhạt với anh như khi còn yêu nhau, nhưng ở Oanh không có sự quan tâm của một người vợ dành cho chồng. Bữa cơm tối của hai vợ chồng luôn diễn ra trong im lặng. Oanh cứ lặng lẽ ăn hết phần của mình rồi đứng dậy. Chỉ khi nào Tùng muốn Oanh ngồi lại thì cô mới làm theo. Nhưng cũng chỉ là ngồi xuống chiếc ghế cạnh chồng thôi, còn lại, Tùng thấy vợ chồng anh chẳng khác hai người xa lạ cùng dùng bữa trong quán cơm bình dân.

Ban đầu, Tùng nghĩ có thể là Oanh còn e ngại, chưa quen với cuộc sống hôn nhân vốn chỉ có hai người nên cố gắng thông cảm cho vợ. Nhưng, Tùng đợi mãi mà Oanh vẫn thế. Anh chẳng biết định nghĩa mối quan hệ của hai vợ chồng như thế nào, lúc nào cũng “lờ lợ”. Oanh ở bên anh, chẳng ra vui, cũng chẳng buồn. Mỗi ngày khi Tùng đi làm trở về, Oanh vẫn mở cửa đón anh nhưng bằng gương mặt không có cảm xúc. Chưa lần nào, Oanh mở lời trước, hỏi xem anh đi làm ra sao. Trong câu chuyện của hai vợ chồng, thường Tùng luôn là người phải chủ động khơi gợi.

Tùng là con trai một, sau khi anh lấy vợ, cả nhà anh đều ngóng hai vợ chồng sớm báo tin vui. Mẹ anh còn nói, bà giờ còn khỏe nên vợ chồng sinh con nhanh để mẹ giúp bồng bế cháu. Bản thân Tùng cũng thích trong nhà có thêm tiếng trẻ thơ, anh tin đứa con sẽ giúp hàn gắn quan hệ của hai vợ chồng.

Mất bao lâu để vợ quên đi người yêu cũ - 2

Ảnh minh họa

Vợ chồng mới cưới lẽ ra tình cảm sẽ luôn nồng đượm, nhưng ngay cả trên giường ngủ, đôi lúc, Tùng có cảm giác như mình đang ở cạnh một phụ nữ mắc chứng lãnh cảm. Bao giờ cũng vậy, hễ lên giường là Oanh quay lưng lại phía Tùng, đến một động tác quàng tay, một lời nói tình cảm Tùng đợi mãi cũng không nhận được ở Oanh. Ngược lại, lúc nào Tùng cũng phải tiến tới. Mà ngay cả thế thì Oanh cũng cứ ừ hữ làm cho xong trách nhiệm người vợ.

6 tháng sau cưới, Tùng đợi mãi vẫn chẳng thấy vợ có gì khác lạ. Một lần, trong lúc dọn ngăn kéo, anh vô tình phát hiện thì ra Oanh ngấm ngầm giấu anh uống thuốc tránh thai. Oanh không muốn có con với anh. Khi Tùng hỏi, Oanh tỏ ra lúng túng rồi tìm nhiều lý do để bao biện. Nào thì cô muốn đợi xin được việc làm ổn định trước đã, rồi thì cô còn có ý định học lên cao  nữa nên sinh con giờ chưa thích hợp.

Tùng có thể tin vào lời vợ nói, nếu một lần nữa, anh không tiếp tục phát hiện ra sự thật đau lòng về vợ mình: Dù cưới Tùng nhưng Oanh vẫn còn mang nặng tình cảm với người yêu cũ.

Thì ra, ngày trước, do bị gia đình nhà trai cấm cản nên Oanh và người đó chia tay nhau. Oanh đã từng bị sốc, thậm chí bác sĩ còn lo cô sẽ mắc chứng trầm cảm nếu gia đình không có giải pháp hỗ trợ. Vì vậy, bố mẹ Oanh đã chọn Tùng, để mong anh có thể xoa dịu vết thương lòng cho Oanh. Còn Oanh cũng đành đồng ý và coi Tùng như chiếc phao cứu sinh để neo đậu cuộc đời mình. Chỉ có Tùng là hồn nhiên, cứ nghĩ tự nhiên hạnh phúc mỉm cười với mình. 

Mất bao lâu để vợ quên đi người yêu cũ - 3

Ảnh minh họa

Cũng vì không quên được người yêu cũ nên Oanh ngay từ đầu đã không dành chỗ trong trái tim cho Tùng. Toàn bộ kỷ vật của mối tình đầu, Oanh lén cất vào góc sâu nơi đáy tủ. Tùng đoán, thi thoảng, cô vẫn lôi nó ra xem vì Tùng thấy chiếc hộp vẫn có dấu hiệu của việc bị xê dịch.

- Em à, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội để làm lại. Chỉ cần em đợi anh, anh sẽ thuyết phục gia đình cưới em một ngày không xa. Khi bố mẹ đồng ý, em sẽ ly hôn chồng. Anh tin chúng ta sẽ hạnh phúc.

Tùng bàng hoàng khi lần đó một tin nhắn gửi đến Oanh vô tình hiện lên trên màn hình điện thoại trong lúc Oanh đang không có mặt ở phòng ngủ. Qua nội dung, Tùng biết chủ nhân của tin nhắn là ai. Nhưng trong điện thoại, Oanh lại lưu tên người yêu cũ bằng nick không liên quan khiến bao lâu nay Tùng không mảy may nghi ngờ, chú ý tới. Tùng không thể nghĩ, Oanh vẫn lén lút liên lạc với anh ta, thậm chí họ còn lên cả kế hoạch tương lai sau này. Có thể vì thế mà Oanh không muốn có con với Tùng. Cô muốn nếu chia tay anh thì sẽ không phải vướng bận gì. Cô có lẽ cũng không tạo cơ hội để tình cảm của hai vợ chồng tiếp tục tiến triển, để tránh phiền phức sau này.

Trong lúc nóng giận, anh chỉ muốn viết ngay lá đơn ly hôn nhưng rồi khi bình tĩnh lại, Tùng thấy mình vẫn còn rất yêu thương Oanh, anh cũng yêu cả cái gia đình nhỏ vừa mới manh nha hình thành này. Anh cũng nghĩ tới bố mẹ già sẽ không chịu nổi khi con trai độc nhất ly hôn chỉ sau cưới một thời gian ngắn. Rồi còn lời hứa với nhà ngoại sẽ chăm lo cho Oanh suốt đời, dù việc gì có xảy ra.

Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục sống như vậy, Tùng sợ mình sẽ không thể kiên nhẫn thêm nữa. Anh không đành lòng làm kẻ thế chân cho người đàn ông khác, không chấp nhận cảnh “đồng sàng dị mộng”

- Con ơi, con cho bố mẹ thời gian để khuyên giải con Oanh tu tỉnh lại. Nó là vợ của con rồi thì không được phép làm như vậy. Mẹ sẽ khuyên nó, hai vợ chồng mau có em bé thì nó sẽ không thể tơ tưởng đến người cũ nữa.

Đó là lời mẹ Tùng nói với Tùng khi biết chuyện. Dù đó là lời hứa của bố mẹ nhưng, Tùng vẫn thấy hôn nhân mà mình vừa có vẫn thật mong manh. Đó là bởi Oanh chưa bao giờ có ý định chuyên tâm cùng anh lo vun vén cho tổ ấm.

Đến bao giờ thì Oanh mới quên được người yêu cũ để trở về với thực tại?

Chia sẻ

Thái Thị Thu

Tin cùng chuyên mục