Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ

Lyly
Chia sẻ

Từ một cái email tưởng là lừa đảo, chị Ngô Thị Bích (43 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đã bước vào cuộc hành trình tình yêu kỳ diệu với người đàn ông New Zealand hơn mình 10 tuổi. Câu chuyện của họ không chỉ là một mối duyên đẹp mà còn là bản hòa tấu đầy cảm xúc về tình yêu, văn hóa và sự đồng hành bền bỉ qua những năm tháng xa xứ.

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 1

“Bạn có một email mới” – thông báo từ một website hẹn hò đến vào một buổi chiều cuối tuần đã mở ra bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đời của chị Bích. Lúc đó, chị đang làm việc trong lĩnh vực marketing tại Hà Nội và nghĩ rằng email đó là của bọn lừa đảo, nhưng không thể ngờ rằng người đàn ông gửi cho chị email đó – anh Izak James (53 tuổi, làm nghề y tế và sức khỏe gia đình) - sẽ trở thành chồng của mình sau này.

“Email dài nửa trang A4, tôi nghĩ là của bọn lừa đảo. Vì tôi thấy, những người lừa đảo hay viết một lá thư làm quen rất dài, giống như được soạn sẵn với lối viết như kịch bản phim tình cảm, drama nhưng rất đi vào lòng người”, chị Bích cười chia sẻ.

Nhưng thay vì bỏ qua, chị lại tò mò và thử trả lời email đó: “Giống lừa đảo quá! Nếu anh là người nghiêm túc, tôi muốn gọi video call để nhìn thấy anh và nghe giọng anh, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của cả hai”.

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 2

Cứ như thế, cả hai đã gọi điện cho nhau. Từ cuộc gọi đầu tiên rồi kéo theo hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn, email sau đó. Sau 3 tuần quen nhau qua mạng, anh Izak đã đặt vé sang Việt Nam để gặp chị. Hai tuần tại Hà Nội, cả hai cùng nhau khám phá ẩm thực, dạo quanh phố cổ và trò chuyện không ngừng về mọi khía cạnh của cuộc sống từ chính trị, kinh tế đến quan điểm sống và những điểm mạnh yếu của mỗi người.

Sau chuyến gặp đầu tiên, anh quay về New Zealand, rồi nhanh chóng xin chuyển công tác sang Myanmar để được ở gần Việt Nam hơn. Rồi cả hai quyết định sống thử, và 3 năm sau thì chính thức tiến tới hôn nhân.

“Anh ấy là người rất trung thực, sống ngăn nắp, sạch sẽ, nấu ăn ngon, không bia rượu, thuốc lá, thậm chí cả cà phê cũng không uống. Anh biết quan tâm, chia sẻ, yêu văn hóa và ẩm thực Việt Nam và đó là điều khiến tôi càng cảm thấy gần gũi, tin tưởng nên quyết định kết hôn với anh”, chị Bích chia sẻ.

Gia đình hai bên đều ủng hộ cuộc hôn nhân này. “Có thể là vì ‘gái ế gặp trai già’ nên mọi người vui mừng khi con mình tìm được bạn đời”, chị nói vui.

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 3

Dù từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại Việt Nam với ngân sách khoảng 200 triệu đồng, nhưng sau cùng, hai người quyết định dành khoản tiền đó cho việc đầu tư kinh doanh và mua nhà, bởi cả hai cho rằng đây là điều thiết thực hơn với một cặp vợ chồng bắt đầu từ con số 0. “Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn và tổ chức một bữa cơm gia đình ấm cúng để thông báo với người thân”, chị kể.

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 4

Tháng 5/2023, hai vợ chồng chị chuyển sang New Zealand định cư. Những ngày đầu tại xứ sở Kiwi không hề dễ dàng. Bởi khi sang đó, chồng chị phải tìm việc mới, chi phí sinh hoạt cao trong khi nguồn thu chưa ổn định. Vài tháng sau, khi anh Izak có việc làm, mọi thứ mới dần ổn định.

Sau đó, vợ chồng chị Bích bán nhà ở Việt Nam và một căn nhà ở vùng quê New Zealand để mua một ngôi nhà gần thành phố lớn để thuận tiện cho việc lựa chọn trường học cho con sau này cũng như tiện về Việt Nam vì ở đây có đường bay quốc tế. Và cuối cùng, sau hơn một năm sắp xếp, vợ chồng chị đã có được nơi chốn lý tưởng.

Dù sống xa quê hương, chị Bích không cảm thấy lạc lõng. Bởi tiếng Anh của chị tương đối tốt, chị thích đồ ăn ở đây, phương tiện công cộng thuận tiện và con người nơi đây cũng rất thân thiện, cởi mở. “Người dân ở đây cực kỳ thân thiện, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ. Có lần hai mẹ con tôi đi xe buýt mua quà Valentine cho chồng và bị lỡ xe buýt, tài xế đã gọi xe buýt khác quay lại đón hai mẹ con tôi.

Khi con tôi say xe, tôi xin xuống xe và xác định sẽ phải đặt taxi để đi tiếp, nhưng không ngờ lái xe và hành khách vẫn đợi hai mẹ con tôi. Khi lên lại xe, tôi ái ngại nhìn mọi người trên xe, nhưng mọi người nhìn mẹ con tôi với ánh mắt đầy thông cảm, rồi xe tiếp tục đi. Vì thế, mặc dù không có người thân bên cạnh nhưng con người nơi đây thực sự tốt và tôi cảm thấy thân quen, ngày càng thêm yêu đất nước, con người New Zealand”, chị Bích kể đầy xúc động.

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 5

Về công việc, chị Bích vẫn tiếp tục làm việc online với công ty ở Việt Nam, dù trái múi giờ nhưng không ảnh hưởng nhiều. Trở ngại lớn nhất với chị là… chưa biết lái xe nên không chủ động được mọi việc. Nhưng ông xã luôn sẵn sàng đưa vợ đi bất cứ đâu. “Chuyện tưởng nhỏ nhưng nó thể hiện tình cảm và sự đồng hành rất lớn của anh”, chị Bích bày tỏ.

Về tài chính, vợ chồng chị có một tài khoản chung để chi tiêu cố định cho gia đình như thực phẩm, hóa đơn, mua nhà trả góp,… còn lại ai có tiền riêng thì giữ riêng. Chị đẹp 8X tâm sự: “Cách này có thể lạ với văn hóa người Việt, nhưng nhờ vậy mà suốt 10 năm bên nhau, chúng tôi chưa từng cãi nhau về tiền bạc.

Cái tôi thích nhất là khi đi mua sắm, chồng thích cái này nhưng tôi không thích thì anh nói để anh trả tiền, hoặc ngược lại, tôi thích mà anh không thích cái đó thì tôi sẽ tự mua. Ví dụ như tôi muốn sửa lại khu vườn và mua cây, mua hoa về trồng, chi phí mất khoảng 600–700 triệu. Tôi bỏ ‘quỹ đen’ của mình ra đầu tư. Anh thương quá cũng góp thêm 200 - 300 triệu để mua sơn tường, gạch, phân bón,... Vậy là hai vợ chồng cùng nhau trồng cây, làm vườn”.

Việc nhà thì ai rảnh người đó làm. “Hồi còn ở Việt Nam, chi phí rẻ nên vợ chồng tôi thường thuê người tới làm vệ sinh 2 lần/tuần, sang đây thì phải tự làm hết. Nhưng chồng và con tôi luôn nhận làm hết, khi nào tôi rảnh thì làm cùng hai bố con. Về nấu ăn thì cả nhà đều mê nấu ăn nên không ai cô đơn trong bếp”, chị Bích cho hay.

Clip: Anh xã chị Bích vào bếp nấu cơm

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 6

Được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, chị Bích ví hôn nhân như vòng đời sản phẩm trong marketing: giới thiệu, tăng trưởng, bão hòa và suy thoái rồi sau đó cần làm mới lại sản phẩm. “Hôn nhân cũng giống như vòng đời sản phẩm trong marketing. Khi mới bên nhau thì ngọt ngào lãng mạn, khi sống cùng nhau và trải qua thăng trầm mới lộ dần những điểm xấu của đối phương rồi có chút thất vọng và sẽ nhìn sang núi khác, thấy chồng (vợ) nhà người ta rồi ngầm so sánh, chán nản. Và, chỉ cần thêm giọt nước tràn ly cũng dễ bị đổ vỡ. Đặc biệt ở giai đoạn hôn nhân sau 10 năm, đây là giai đoạn suy thoái và cần làm mới”, 8X lý giải.

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 7

Và để hôn nhân không bị “suy thoái”, vợ chồng chị thường tạo những điều bất ngờ nhỏ cho nhau và luôn biết cách dung hòa với nửa kia. Ví dụ như chị thích ngủ sớm, nhưng vẫn dành vài buổi trong tuần xem phim cùng chồng vì đó là thói quen anh yêu thích. Ngược lại, khi chị ăn bún đậu mắm tôm – món chồng ghét vì mùi – anh vẫn cố gắng chịu đựng vì… vợ thích.

Chị cũng chia sẻ rằng, một bí quyết nữa để chị giữ gìn hạnh phúc hôn nhân là không đem chồng ra so sánh với người khác. “Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Tôi luôn nhìn vào điểm tốt của anh, còn điểm chưa tốt thì nói thẳng để anh biết tôi đang nghĩ gì, muốn gì. Kể cả chuyện chăn gối, cả hai luôn cởi mở với nhau. Chúng tôi thẳng thắn chia sẻ, cùng lắng nghe, cảm thông và điều chỉnh cho phù hợp. Việc nhà cùng nhau làm, tài chính cùng nhau kiếm tiền để bớt áp lực cho đối phương. Ngoài ra, chị luôn dành thời gian để yêu bản thân, chăm sóc da, tóc, vóc dáng để mình tự tin hơn và tránh bị xấu đi trong mắt chồng”, chị Bích nói.

Tưởng gặp lừa đảo, “gái ế” Việt không ngờ cưới được “trai già” New Zealand, hôn nhân không đám cưới nhưng ai cũng ngưỡng mộ - 8

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ yêu và sống chung, chị Bích cảm thấy không có điều gì khiến mình nuối tiếc. Chị bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng, hôn nhân không phải là tìm được người hoàn hảo, mà là hai người không hoàn hảo nhưng biết cách làm cho nhau tốt lên mỗi ngày. Chúng tôi đã có được ngôi nhà mơ ước, gia đình hạnh phúc, con gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, vợ chồng hiểu và yêu thương nhau. Còn cầu mong gì hơn nữa chứ?”.

Chia sẻ

Lyly