Một câu chuyện hy hữu, đầy nghẹn ngào và khó lý giải vừa được chia sẻ trong một chương trình Người thứ 3 đã gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.
Chị B (33 tuổi, nhân viên văn phòng, sống tại TP.HCM) lập gia đình 3 năm. Cuộc hôn nhân của chị và chồng từng có lúc yên ấm, nhưng cũng không thiếu những mâu thuẫn xoay quanh việc sinh con. Chồng chị mong có con sớm, trong khi bản thân chị lại chưa sẵn sàng làm mẹ vì nhiều lý do, cả tâm lý lẫn hoàn cảnh. Dẫu vậy, chị cho biết chồng luôn thể hiện sự cảm thông với vợ.
Vì điều kiện kinh tế không thuận lợi, chồng chị B buộc phải ra đảo Phú Quý làm việc. Ban đầu, hai vợ chồng vẫn giữ thói quen liên lạc thường xuyên qua điện thoại, tin nhắn. Tuy nhiên, theo thời gian, tần suất những cuộc gọi giảm dần. Đỉnh điểm là có một khoảng thời gian, điện thoại của chồng chị luôn trong tình trạng khóa máy.
Khi được hỏi, chồng chị chỉ giải thích do công việc bận rộn. Nhưng mọi nghi ngờ bắt đầu xuất hiện khi trong một cuộc gọi vào buổi tối, chị B nghe thấy giọng một người phụ nữ lạ ở đầu dây bên kia. Dù chồng phân bua đó chỉ là tiếng hàng xóm, chị vẫn không khỏi nghi ngờ.
Chị B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.
Vài ngày sau đó, muốn tạo bất ngờ cho chồng nhân dịp sinh nhật, chị B quyết định âm thầm ra đảo Phú Quý. Nhưng thay vì niềm vui đoàn tụ, chị phải chứng kiến cảnh tượng chồng mình đang ở chung với một người phụ nữ khác.
“Hôm đó tôi mua bánh kem, mua quần áo tặng chồng rồi tìm tới địa chỉ cơ quan của chồng. Sau đó, đồng nghiệp chồng dẫn đến khu nhà anh ở. Khi tôi bước vào thì thấy một người phụ nữ trong phòng”, chị B kể lại.
Không kiềm chế được cảm xúc, chị B đã xông vào đánh người phụ nữ kia. Tuy nhiên, điều khiến chị suy sụp nhất lại là phản ứng phũ phàng từ chính người chồng đầu gối tay ấp: “Cô dừng lại, tôi chán cô lắm rồi. Cô đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa? Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi”.
Sau cú sốc đó, chị trở về TP.HCM và nộp đơn ly hôn. Nhưng chồng chị bất ngờ quay lại năn nỉ, xin tha thứ. Dù tổn thương vẫn còn nguyên, chị B lại mềm lòng.
Câu chuyện chưa dừng ở đó. Không lâu sau, người tình của chồng chị chủ động liên hệ với chị, gửi đoạn clip thân mật và thông báo đang mang thai. Trước bằng chứng không thể chối cãi, chồng chị thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng và mong muốn được đón mẹ con người tình về sống chung sau khi sinh.
Vì thương chồng và cả đứa bé, chị B đồng ý. Cứ thế, họ cùng sống trong một căn hộ thuê tại TP.HCM suốt 6 tháng. “Vì thương anh ấy nên tôi chấp nhận, hi sinh. Tôi tự nguyện ngủ riêng để chồng và cô ta ngủ chung với nhau. Ăn thì có bữa ăn chung, có bữa ăn riêng. Cô ta gọi anh ấy là chồng, còn tôi chỉ gọi bằng tên”, chị B. chia sẻ.
Mối quan hệ chung đụng này không chỉ bất thường mà còn đầy tổn thương về mặt tinh thần. Chị B cho biết vì bản thân chưa có con nên thường bị “tiểu tam” lấn át. Khi chồng có mặt, người phụ nữ kia giữ thái độ bình thường. Nhưng mỗi khi anh vắng nhà, chị B bị sai vặt như người giúp việc từ pha sữa, trông con cho tới những việc lặt vặt trong nhà.
Không dám chia sẻ với gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng, chị chỉ tâm sự chút ít với bạn bè thân thiết. Và rồi, đến một ngày, khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, chị quyết định ly hôn, dứt khoát rời khỏi cuộc hôn nhân đầy cay đắng. Chị ra ở riêng, tìm lại sự bình yên thông qua việc đi chùa và mở lòng cho những mối quan hệ mới.
Tuy nhiên, điều khiến đạo diễn Lê Hoàng cảm thấy choáng váng chính là thái độ chấp nhận, không giận dữ, không oán trách của chị B. “Tôi đồng ý cho mẹ con cô ta về sống cùng vì tôi chưa muốn có con, nhưng lại thích có một đứa bé để chơi. Tôi rất quý đứa bé”, chị B nói.
Không những không xem đó là bi kịch, chị còn coi chuyện “2 bà sống cùng 1 ông” là điều bình thường. Chị còn cho rằng bản thân không xứng đáng với chồng, dù chị chẳng phụ thuộc kinh tế vào chồng.
Clip: Câu chuyện của chị B
Trước câu chuyện lạ lùng, đạo diễn Lê Hoàng đưa ra quan điểm cá nhân: “Em không xấu, không nghèo, cũng không vô sinh. Anh không hiểu sao em chấp nhận chuyện như vậy”.
Anh phân tích, có lẽ vì chị không thật sự yêu chồng nên không cảm thấy bị tổn thương khi bị chia sẻ. Hoặc đơn giản là chị không có nhu cầu tình dục cao, không thiết tha chuyện chăn gối. Ngoài ra, Anh cũng cho rằng một phần do tính cách chị nhu nhược, quá đơn giản trong suy nghĩ.
Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo rằng nếu chị tiết lộ chuyện này trong các mối quan hệ sau, sẽ rất khó có được sự tôn trọng từ đối phương: “Anh nghĩ nếu một người đàn ông nghe chuyện này, họ sẽ không muốn đến với em đâu. Họ sẽ cảm thấy khó chịu và cảm thấy kỳ quái, coi thường và sợ. Trong những lúc cơm không lành, canh không ngọt, người ta có thể lôi chuyện cũ ra nói, khiến em bị tổn thương. Vì thế anh nghĩ chuyện riêng tư của em đừng nên để lộ ra vì sẽ không có lợi gì”.
Cuối cùng, đạo diễn Lê Hoàng kết luận: “Cuộc sống có những điều nên chôn chặt. Đó là lựa chọn của em, anh tôn trọng nhưng không đồng tình, vì anh thấy nó kỳ lạ. Tuy nhiên, anh hiểu phần nào vì em yêu trẻ con, sống đơn giản và có một tấm lòng nhân hậu”.