Nghe lời con trai đi xem mắt, vừa gặp mặt, người phụ nữ đã ôm lấy nửa kia mà khóc

Lyly
Chia sẻ

Thấy mẹ sống đơn độc, con trai cô Triều cảm thấy rất lo lắng và thương xót. Cậu cho rằng mẹ cần một người bạn đồng hành để có thể tận hưởng những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Năm đó, cô Lữ Tiểu Triều đã gặp chồng mình là ông Triệu Vĩnh Như (quê tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) tại một nhà nghỉ ở thành phố Châu Hương, tỉnh Hồ Nam. Khi đó, cô Triều làm lễ tân tại nhà nghỉ này, còn ông Như thường xuyên đến Châu Hương công tác. Mỗi lần công tác, ông đều chọn ở lại nhà nghỉ nơi cô Triều làm việc. Sự trẻ trung, xinh đẹp và dịu dàng của cô đã thu hút ông Như ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Từ những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên tại quầy lễ tân, tình cảm giữa họ dần nảy nở, mở ra một mối tình đẹp như mơ. Cô Triều từng mô tả, tình yêu giữa hai người lúc đó như một viên kẹo rơi từ trên trời xuống, ngọt ngào đến mức khiến cô say đắm.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại gặp phải sự cấm cản của cô Triệu. Bố cô cho rằng, Vĩnh Như chỉ là một nhân viên kinh doanh, không thể mang lại cuộc sống ổn định cho con gái, lại còn là người ngoại tỉnh, không hiểu rõ gốc gác. Ông lo lắng rằng con gái sẽ phải chịu khổ khi lấy chồng xa.

Dù rất yêu Vĩnh Như, nhưng với tính cách hiền lành và ngoan ngoãn từ nhỏ, cô đành nghe lời bố và chia tay với người yêu. Từ đó, cả hai không còn liên lạc với nhau.

Nghe lời con trai đi xem mắt, vừa gặp mặt, người phụ nữ đã ôm lấy nửa kia mà khóc - 1

Cô Lữ Tiểu Triều khi còn trẻ.

Thời gian trôi qua, Tiểu Triều theo sự sắp đặt của gia đình, kết hôn với một người mà bố mẹ cô hài lòng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra chồng mình là một người không có chí tiến thủ, lười biếng và nghiện cờ bạc, khiến mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai cô. Cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ và bất lực kéo dài cho đến khi chồng cô thua sạch tài sản vì cờ bạc. Cuối cùng, Tiểu Triều quyết định ly hôn và nuôi 2 con một mình.

“Cuộc hôn nhân của tôi là một thất bại. Sự vô trách nhiệm của chồng đã phá vỡ một gia đình hoàn chỉnh, chỉ còn lại tôi và hai đứa trẻ cùng nhau khóc. Tôi cảm thấy mình là một người mẹ thất bại, không thể mang lại sự ấm áp cho con cái và không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ”, cô Tiểu Triều bày tỏ nỗi lòng. Nhưng khi được hỏi liệu cô có hận bố mình không, cô khẳng định: “Tôi không hận, tôi biết ông cũng chỉ muốn điều tốt cho tôi”.

Thấy mẹ sống đơn độc, con trai cô Triều cảm thấy rất lo lắng và thương xót. Cậu cho rằng mẹ cần một người bạn đồng hành để có thể tận hưởng những năm tháng còn lại của cuộc đời. Mặc dù ban đầu cô Triều từ chối lời đề nghị của con trai, vì đã quen với cuộc sống một mình và không muốn thêm phiền phức, nhưng cậu con trai vẫn kiên quyết. Cậu tin rằng ở tuổi già, con người cần có bạn bè bên cạnh.

Sau đó, biết mẹ vẫn nhớ về mối tình đầu của mình. Con trai cô khuyên: “Mẹ sắp 50 tuổi rồi, đừng sống mãi như vậy, mẹ hãy thử liên lạc với mối tình đầu của mẹ xem, hãy dũng cảm một lần cho bản thân mình”. Được động viên, cô Triều đã viết một bức thư gửi chương trình "Bạn có một bức thư" nhờ tìm kiếm người yêu cũ - Triệu Vĩnh Như.

Nghe lời con trai đi xem mắt, vừa gặp mặt, người phụ nữ đã ôm lấy nửa kia mà khóc - 2

Cô Triều và mối tình đầu của mình.

Trong chương trình, MC hỏi cô: “Nếu mối tình đầu của cô xuất hiện, cô muốn nói gì với anh ấy?” Cô ngại ngùng đáp: “Nếu anh ấy còn độc thân, tôi sẵn sàng kết hôn với anh ấy”. Khi được hỏi liệu sau 27 năm, anh ấy có còn nhớ cô không, Lữ Tiểu Triều tự tin khẳng định: “Chắc chắn là có”.

Chương trình đã tìm thấy ông Vĩnh Như dựa trên thông tin mà cô Triều cung cấp và mời ông đến trường quay. Từng kỷ niệm đẹp năm xưa bỗng ùa về, khi gặp mặt nhau, cả hai nước mắt lưng tròng, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Qua trò chuyện, ông Vĩnh Như cho biết, ông cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện đang sống độc thân. Cả hai đều chấp nhận nắm tay nhau bước tiếp. Sau khi tỏ rõ lòng nhau, cả hai tiến về phía nhau và ôm chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc.

Sau cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, tình cảm của họ nhanh chóng nảy nở như những hạt giống gặp mưa sau thời gian dài khô hạn. Chỉ một tháng sau, họ đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Nghe lời con trai đi xem mắt, vừa gặp mặt, người phụ nữ đã ôm lấy nửa kia mà khóc - 3

Hiện tại, cả hai đã gần 60 tuổi, đã cùng nhau trải qua 10 năm hạnh phúc. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy tình yêu của họ vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Cặp đôi cũng cùng nhau dạo bước qua những cảnh đẹp của núi non, hồ nước, ngắm nhìn mây trời trôi lững lờ. Trong những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống, họ cùng trò chuyện về gia đình và những điều giản dị. Những chuyến du lịch, nấu ăn, đi dạo và hát hò đã làm cho cuộc sống của họ tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhìn lại hành trình tình yêu đầy thăng trầm của cô Lữ Tiểu Triều và ông Tào Vĩnh Như, tình yêu của họ như một ngọn đèn sáng, dẫn lối cho những tâm hồn lạc lối trong dòng chảy của tình yêu. Tình yêu không bao giờ bị thời gian lãng quên, nó chỉ chờ đợi khoảnh khắc hai trái tim lại gần nhau một lần nữa.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Lấy "phú nhị đại" Thượng Hải, cô gái Việt không được bố mẹ chồng công nhận, từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp đáng nể

Lấy "phú nhị đại" Thượng Hải, cô gái Việt không được bố mẹ chồng công nhận, từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp đáng nể

Lắng nghe những tâm sự của chị Trang, có lẽ nhiều người sẽ nói: “Lấy chồng Thượng Hải khổ quá”, “Sao khổ thế không ly hôn đi”,… Tôi cũng đã hỏi chị động lực đâu để chị tiếp tục cuộc hôn nhân này, chị cười và nói: “Ở đời, không ai hoàn hảo và cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo cả!”