Sau 1 năm yêu nhau, cả hai đều biết rõ tình cảm của mình và quyết định tiến đến hôn nhân. Đáng nói, cặp đôi yêu nhau bí mật, cưới cũng giữ bí mật.
Chị Nhu (sinh năm 1979) sinh ra trong một gia đình khá giả tại Vũ Hán, Trung Quốc. Sau này, chị đến Thượng Hải làm việc và tại đây chị đã gặp “định mệnh” của đời mình, anh Đại Long, người Ả Rập Xê Út.
Khi đó, Đại Long vừa mới sang Thượng Hải du học, ở đây không có bạn bè, không biết tiếng Trung, tiếng Anh cũng không quá tốt. Chị và Đại Long chơi chung một nhóm, cả nhóm hay đi cà phê, đi ăn cùng nhau, chơi với nhau mấy năm rồi cũng thân.

Chị Nhu.
Tuy nhiên, khi ấy cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thông thường, vì Đại Long kém chị Nhu 9 tuổi và cả hai đều đã có người yêu. Sau vài năm, vì một số duyên cớ, cả hai bước vào đời nhau. “Nói thật, khi tôi ngoài 30 tuổi, cuộc sống vui vẻ, công việc có, thu nhập cũng không thấp, độc thân mấy năm tôi thực sự không muốn tìm người yêu, tôi không muốn ai làm chậm bước tôi. Lúc đó tôi đã nói rõ với bố mẹ: thứ nhất tôi sẽ không kết hôn; thứ hai không sinh con, đừng có kỳ vọng gì ở tôi”, chị Nhu kể lại.
Nhưng sau đó, chị Nhi 2 lần bị bệnh nặng, suýt mất mạng, chính Đại Long đã ở bên cạnh cho chị sự ấm áp và cảm giác an toàn. Ngoài ra, sở thích của cả hai khá giống nhau như đều thích du lịch để khám phá thế giới, không muốn yên ổn một chỗ.

Cứ thế, sau 1 năm yêu nhau, cả hai đều biết rõ tình cảm của mình và quyết định tiến đến hôn nhân. Đáng nói, cặp đôi yêu nhau bí mật, cưới cũng giữ bí mật. “Yêu nhau một năm rưỡi, đến ngày trước khi đi đăng ký kết hôn thì người nhà tôi mới biết tôi có người yêu. Khi tôi mang thai 3 tháng, Đại Long mới thông báo với gia đình rằng anh đã kết hôn từ lâu”, chị Nhu kể.
Đáng nói, 7X còn không hề biết gì về hoàn cảnh gia đình của đối phương, cứ nghĩ anh nhà nghèo. Mãi đến khi về nhà chồng ở Ả Rập Xê Út, chị mới ngã ngửa khi biết nhà anh rất giàu.

Chị nói: “Lúc kết hôn, tôi còn tưởng Đại Long không có tiền, vì tôi biết không phải người Ả Rập nào cũng giàu. Về thực lực gia đình anh ra sao, tôi không muốn đào sâu. Đến năm 2019, khi lần đầu sang đó, tôi mới biết sự thật về gia thế của chồng.
Sự kín tiếng này không biết vì do gia đình giáo dục hay muốn phòng người nữa, nhưng dù sao nhà tôi và nhà anh có sự chênh lệch rất lớn. Lái xe ra đường, anh thường chỉ tay nói ‘khu này là của anh’, ‘căn nhà, cửa hàng này cũng là của anh’. Ở Ả Rập Xê Út, nhắc đến gia tộc chồng tôi thì hầu như người lớn tuổi và người giàu ở đó đều biết tới”.

Nàng dâu Trung Quốc cũng cho biết thêm, nhà chồng chị không chỉ có đất và khách sạn ở Mecca, nơi hành hương linh thiêng mà người Hồi giáo ngưỡng mộ, mà ở thủ đô Riyadh hay Jeddah (thành phố lớn thứ 2 Ấn Độ) đều có nhiều cửa hàng, mảnh đất. Tất cả tài sản do công ty quản lý bên thứ 3 vận hành, họ không phải tự tay quản lý gì.
Nhà chồng đối xử với chị Nhu rất hòa nhã. Nhà chồng chị Nhu duy trì chế độ một vợ một chồng, và đó là quy định do bố mẹ chồng chị đặt ra. “Lần đầu tôi về thăm nhà chồng, mẹ chồng đã công khai tuyên bố trước mặt mọi người trong nhà rằng: ‘đàn ông nhà chúng tôi chỉ có một vợ’”, nàng dâu cho hay.
Không những vậy, gia đình chị cũng không đặt nặng việc sinh con trai.

Sau này, chị Nhu thường xuyên quay video về cuộc sống thường ngày của mình và gia đình, đăng tải lên trang cá nhân và thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Bên cạnh những lời khen, có không ít lời đàm tiếu. Có người nói chị khoe giàu, có người cho rằng chị giả tạo, thực ra đã biết chồng giàu có từ trước rồi mới cưới.
Trước những bình luận tiêu cực này, 7X nói: “Ngoài 20 tuổi tôi đã độc lập về tài chính, thu nhập không thấp, nên sau khi lấy chồng, cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều. Dù có lấy anh hay không, tôi vẫn sống cuộc sống phong phú, rực rỡ đầy sắc màu. Tôi không phải ‘quý phu nhân Ả Rập Xê Út’, tôi không nghĩ chỉ vì lấy chồng tốt, lấy nhà chồng tốt mà cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn”.
Chị cũng cho biết thêm rằng, trước khi kết hôn, chị là một người phụ nữ của sự nghiệp. Trước đây khi còn ở Trung Quốc, chị đã khởi nghiệp mở trung tâm giáo dục, từ chọn địa điểm, trang trí, tuyển dụng, đào tạo, làm doanh thu, vận hành, chị đều tự tay làm. Sinh con xong 26 ngày, chị đã ôm con đi làm. Hiện ở Thượng Hải, chị và đối tác đã có 11 trung tâm giáo dục.

“Tôi và chồng cơ bản không phải bận tâm về tiền. Anh sáng đi văn phòng khách sạn ngồi nói chuyện cho có thôi, chúng tôi không chịu áp lực kinh tế. Nhưng tôi không muốn lao vào hưởng thụ thành quả có sẵn, cũng không muốn an nhàn. Tôi không thể sống nhàn nhã. Vì vậy tôi đã kéo chồng cùng khởi nghiệp”, chị Nhu nói.
Nhờ sự kiên trì và cố gắng không ngừng nghỉ, hiện tại vợ chồng chị đã sở hữu khối tài sản không hề nhỏ, sống trong căn biệt thự với 8 phòng khách. Cặp đôi cũng có với nhau một cô con gái đáng yêu.
Những năm qua, chị Nhu và chồng không chỉ kinh doanh mà còn tích cực làm thiện nguyện, từ quyên góp toàn bộ hàng hóa cho nạn nhân động đất, đến xây thư viện cho trẻ em vùng quê, hỗ trợ các vùng bị lũ và động đất. “Tôi luôn nhắc mình rằng, trên con đường tìm kiếm tình yêu, không được đánh mất phẩm giá. Trên con đường mưu sinh, không được quên lương tri”, chị Nhu chia sẻ.