Một đơn giao đồ ăn đã bất ngờ se duyên cho một chuyện tình xuyên quốc gia.
Tình yêu đôi khi đến từ những khoảnh khắc giản đơn nhất như một câu nói vụng về, một cái nhìn thoáng qua, hay thậm chí là một lần giao đồ ăn bất chợt. Trong thế giới hiện đại, duyên phận vẫn luôn tìm được cách riêng để bắt đầu.
Anh Lưu (27 tuổi, đến từ Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc) vốn là một shipper giao đồ ăn, nhưng anh lại cưới được một giáo viên, Tiến sĩ người Mỹ khiến không ít người tò mò về chuyện tình của họ. Chia sẻ với truyền thông, anh Lưu cho biết lần đầu tiên anh gặp bà xã Hanna là vào ngày 6/11/2024. Khi đó, Hanna đặt một phần mì trộn qua ứng dụng giao đồ ăn, và anh Lưu chính là người nhận đơn hàng đó.
Khi gặp nhau trong thang máy, do căng thẳng và không biết nói tiếng Anh, anh Lưu buột miệng nói 4 từ: “Hello, I love you”. Không ngờ, Hanna nghe xong lại bật cười. Sau đó, cả hai liên lạc với nhau qua ứng dụng, kết bạn WeChat và bắt đầu trò chuyện thường xuyên.
Anh Lưu và bà xã người Mỹ.
Ngay tối hôm đó, họ bắt đầu nhắn tin qua WeChat bằng chức năng dịch tự động. Hanna giới thiệu mình tên đầy đủ là Hanna Harris, đến từ bang Alabama, Mỹ, 30 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non tại một trường quốc tế ở Thẩm Dương và có bằng tiến sĩ. Cô bày tỏ mong muốn cùng anh Lưu học hỏi ngôn ngữ của nhau để hiểu nhau hơn.
Anh Lưu cũng chia sẻ với Hanna về hai con mèo anh đang nuôi, những món ăn tự nấu như sườn xào chua ngọt, thịt kho, và cả video anh chơi patin. Càng trò chuyện, cả hai càng phát hiện ra có nhiều sở thích chung như yêu động vật, thích ăn uống và yêu thể thao, từ đó họ dễ dàng đồng điệu và gắn bó.
Tình cảm dần sâu đậm, Hanna thậm chí còn cùng anh Lưu đi giao hàng trong mùa đông giá lạnh. Anh xúc động kể lại: “Trời Thẩm Dương khi đó âm hơn 20 độ, vậy mà cô ấy vẫn đi theo tôi giao đồ ăn, điều đó khiến tôi rất cảm động”. Vào cuối tuần, họ còn cùng nhau đến các vùng quê xung quanh để trải nghiệm văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Đến tháng 1/2025, anh Lưu lấy hết can đảm, quỳ gối tại ga tàu điện ngầm để cầu hôn Hanna. Dù thời gian quen chưa lâu, nhưng anh khẳng định chắc nịch: “Cô ấy chính là người tôi muốn tìm”.
Ngày 28/3 năm nay, họ tổ chức đám cưới tại quê nhà Phủ Thuận của anh Lưu. Dù bố mẹ Hanna không thể đến dự, nhưng vẫn gửi lời chúc mừng qua video. Với anh Lưu, đây không chỉ là một đám cưới, mà còn là kết quả của sự chân thành và nỗ lực theo đuổi tình yêu.
Sau khi kết hôn, anh Lưu vẫn tiếp tục công việc giao hàng, còn Hanna thỉnh thoảng khuyên chồng nên tìm một công việc ổn định hơn. Cả hai hiện đang nuôi một chú chó Teddy tên là Pudding, cuộc sống thường ngày tuy đơn giản nhưng rất ấm áp.
Về ăn uống, anh Lưu cười nói: “Tôi nấu món Trung cho cô ấy, còn cô ấy nấu hamburger, pizza, gà hầm kiểu Mỹ cho tôi. Món nào cũng ngon cả”. Về ngôn ngữ, cả hai chủ yếu dựa vào phần mềm dịch để nói chuyện, đồng thời cùng nhau học mỗi ngày, một người học từ tiếng Trung, người kia học từ tiếng Anh.
Khi anh Lưu chia sẻ câu chuyện tình yêu lên mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ. Anh cho rằng bí quyết lớn nhất của mình chỉ đơn giản là sự chân thành: “Dù là tình bạn hay tình yêu, chỉ cần bạn sẵn sàng đối xử bằng cả tấm lòng, bạn sẽ nhận lại được điều tốt đẹp”. Anh cũng đùa rằng, lần đầu gặp đã dám tỏ tình là do mình “mặt dày”: “Thích thì phải nói ra, đừng ngại ngùng”.
Sau đó, anh Lưu lập tài khoản trên mạng xã hội để kể lại câu chuyện tình yêu của mình: “Tôi không biết nói tiếng Anh, vợ tôi cũng không biết tiếng Trung, nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ chưa từng cãi nhau, đám cưới cũng không cần sính lễ. Đừng nói làm shipper là không có tương lai, tôi đây lấy được vợ người Mỹ rồi đó”.
Clip: Chàng shipper chia sẻ về hành trình tình yêu của anh và bà xã
Nói về tương lai, chàng shipper hy vọng có thể cùng vợ đi du lịch khắp thế giới, trước tiên là đưa cô đi khắp các danh thắng của Trung Quốc. Hanna thì mơ ước trở thành nhà văn, thường ngày vẫn luôn viết lách và lên ý tưởng. Dù anh Lưu không hiểu tiếng Anh trong các bản thảo, anh vẫn ủng hộ hết mình: “Tôi mong cô ấy có thể thực hiện được ước mơ xuất bản sách”.