Kết hôn 5 năm nhưng con dâu mãi không dính bầu, mẹ chồng nóng ruột đưa đi khám thì con trai bà bất ngờ thú nhận sự thật

Minh Anh
Chia sẻ

Nhờ sự hỗ trợ của luật sư, cô gái đã lấy được 1 nửa tài sản sau ly hôn.

Trong hôn nhân, con cái thường được xem là sợi dây gắn kết tình cảm và cũng là niềm mong mỏi của cả hai bên gia đình. Thế nhưng, không phải cuộc hôn nhân nào cũng thuận lợi để có được hạnh phúc trọn vẹn ấy. Câu chuyện của một người phụ nữ ở Hà Nam (Trung Quốc) kết hôn suốt 5 năm nhưng chưa từng mang thai đã thu hút sự chú ý, bởi đằng sau đó là một sự thật khiến cư dân mạng không khỏi nguy ngẫm.

Kết hôn nhờ mai mối, 5 năm chưa có con khiến mẹ chồng nóng ruột

Tiểu Tạ (ở Hà Nam, Trung Quốc) và Tiểu Vương quen nhau qua mai mối. Dù không rung động, nhưng cũng chẳng đến mức ghét bỏ, cả hai đồng ý tiến tới hôn nhân dưới sức ép từ cha mẹ. Tiểu Tạ từng lo ngại việc cưới vội sẽ ảnh hưởng hạnh phúc, song bạn bè khuyên nhủ: “Chỉ cần không chán ghét nhau, cưới rồi sẽ có con, rồi tình cảm cũng dần nảy nở". Nghĩ vậy, cô đành chấp nhận.

Thế nhưng, ngay trong ngày cưới, Tiểu Vương đã tỏ ra lạnh lùng. Đêm tân hôn, anh lấy cớ mệt mỏi để lảng tránh. Tiểu Tạ lúc ấy nghĩ đơn giản rằng chồng quá bận rộn, nhưng rồi những ngày sau, tình trạng vẫn y nguyên, họ sống cùng một mái nhà nhưng hoàn toàn xa cách.

Kết hôn 5 năm nhưng con dâu mãi không dính bầu, mẹ chồng nóng ruột đưa đi khám thì con trai bà bất ngờ thú nhận sự thật - 1

Tiểu Tạ nhận kết đắng sau khi lấy chồng nhờ mai mối.

Suốt 5 năm, hôn nhân của họ không hề có sự gần gũi vợ chồng, cũng đồng nghĩa giấc mơ làm mẹ của Tiểu Tạ ngày càng xa vời. Trong khi đó, nhà chồng bắt đầu sốt ruột. Áp lực “bao giờ có cháu” ngày một dồn dập. Mẹ chồng vừa mua thuốc bổ, vừa bắt con dâu tập luyện để mong dễ có bầu. Đợi mãi vẫn không thấy kết quả, cuối cùng bà kéo Tiểu Tạ đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả khiến cả bác sĩ lẫn hai bên gia đình kinh ngạc, sau 5 năm hôn nhân, Tiểu Tạ vẫn còn là gái son, chưa từng mang thai cũng chưa hề có quan hệ vợ chồng. Tin tức này chẳng thể giấu kín. Trước mặt cha mẹ đôi bên, Tiểu Vương buộc phải thú nhận rằng anh chưa từng yêu vợ, cũng không có ý định xây dựng gia đình thực sự.

Kết hôn 5 năm nhưng con dâu mãi không dính bầu, mẹ chồng nóng ruột đưa đi khám thì con trai bà bất ngờ thú nhận sự thật - 2

Cô gái trải lòng câu chuyện của mình với phóng viên.

Lời thú nhận của Tiểu Vương khiến gia đình sốc nặng. Mẹ Tiểu Tạ phẫn nộ: “Nếu không yêu, sao lại cưới? Năm năm tuổi xuân, năm năm mong con vô ích, ai trả lại cho con gái tôi?”. Giấc mơ làm mẹ của Tiểu Tạ chính thức tan vỡ.

Thực tế, suốt 5 năm qua, cô không hề bỏ cuộc, đã cố nhẫn nhịn, cố gắng chủ động, thậm chí hy vọng có con sẽ gắn kết được tình cảm vợ chồng. Nhưng mọi nỗ lực đều đổ xuống sông, bởi từ đầu chồng cô vốn chẳng hề muốn. Người ta nói, “người khó đánh thức nhất chính là kẻ giả vờ ngủ”. Với một người cố tình quay lưng, việc mong chờ con cái chỉ còn là ảo tưởng.

Cuối cùng, luật pháp là chỗ dựa duy nhất. Nhờ sự hỗ trợ của luật sư, Tiểu Tạ giành được một nửa tài sản chung khi ly hôn, coi như phần bù đắp cho những năm tháng lãng phí tuổi trẻ và những ngày khắc khoải chờ đợi tin vui mà không bao giờ đến.

Kết hôn 5 năm nhưng con dâu mãi không dính bầu, mẹ chồng nóng ruột đưa đi khám thì con trai bà bất ngờ thú nhận sự thật - 3

Kết hôn 5 năm nhưng con dâu mãi không dính bầu, mẹ chồng nóng ruột đưa đi khám thì con trai bà bất ngờ thú nhận sự thật - 4

Cư dân mạng dành nhiều lời chúc tốt đẹp, mong cô sớm thực hiện được ước mơ làm mẹ.

Câu chuyện cho thấy, một cuộc hôn nhân thiếu đi tình yêu không chỉ giết chết cảm xúc, mà còn cướp đi quyền được làm mẹ của người phụ nữ. Áp lực sinh nở vốn đã nặng nề, nay càng trở thành nỗi ám ảnh khi bên cạnh là người chồng hờ hững, vô tâm.

Hôn nhân đúng nghĩa là sự gắn kết của hai trái tim, nơi việc có con là kết quả tự nhiên của tình yêu. Nếu một bên mãi lạnh lùng, thì mọi kiên nhẫn, mọi mong chờ bầu bí chỉ biến thành xiềng xích. Câu chuyện của Tiểu Tạ không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở với những người đang gắng gượng trong hôn nhân gượng ép, đừng để tuổi trẻ và giấc mơ làm cha mẹ bị vùi dập bởi những ràng buộc vô nghĩa.

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.