Vừa về làm dâu tôi đã phát hiện ra 2 bí mật động trời của mẹ chồng

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Vừa về nhà chồng làm dâu được tròn 1 tháng mà tôi đã phát hiện bí mật về mẹ chồng khiến tôi khó xử vô cùng.

Yêu chồng 2 năm thì cưới. Trong 2 năm đó, tôi thường xuyên qua nhà bố mẹ chồng tương lai chơi. Lần nào sang cũng thấy bố mẹ anh rất thoải mái, tâm lý và gần gũi nên tôi rất quý mến họ. Nhất là mẹ anh, bà chân thành và tâm lý, yêu quý bạn gái của con trai khiến tôi có ấn tượng tốt.

Vừa rồi, 2 nhà đi xem được ngày đẹp thì lên kế hoạch đám cưới. Do được bố mẹ 2 bên lo liệu từ A-Z nên đám cưới diễn ra chu đáo. Sau cưới, vì nhà anh neo người nên chúng tôi ở chung với bố mẹ anh. Được cái, bố mẹ còn trẻ nên rất thoải mái với con dâu. Sáng nào tôi cũng được mẹ chồng mua đồ ăn sáng. Đến tối vợ chồng đi làm về là đã có cơm ngon nóng hổi để ăn.

Vừa về làm dâu tôi đã phát hiện ra 2 bí mật động trời của mẹ chồng - 1

Ngay cả chuyện 2 lần bà phải đi phá thai vì mang bầu ngoài ý muốn mẹ chồng cũng không ngại kể cho con dâu nghe. (Ảnh minh họa)

Nói qua chút về bố mẹ chồng tôi. Bố chồng thì vẫn đi làm ở công ty điện lực. Còn mẹ chồng tôi có shop bán quần áo, vải vóc tại chợ. Do bán hàng quần áo, thời trang nên bà ăn mặc đẹp và trẻ trung lắm. Bà cũng rất xinh đẹp nên gần 50 tuổi mà chỉ như 40 thôi.

Có mẹ chồng trẻ trung xinh đẹp như vậy nên tôi rất hãnh diện. Mỗi tối cả nhà ngồi ăn cơm là lại tíu tít chuyện trò rất rôm rả. Mẹ chồng cũng hay kể cho tôi nghe chuyện gia đình, chuyện các cô dì chú bác nhà nội. Thậm chí ngay cả chuyện 2 lần bà phải đi phá thai vì mang bầu ngoài ý muốn cũng kể tôi nghe. 

Khi tôi hỏi sao nhà neo người vậy, lỡ có bầu bố mẹ không để mà đẻ thì bà xua tay:

“Từng này tuổi rồi đẻ ra bố mẹ đều sợ không chăm sóc và dạy bảo được tốt. Hơn nữa, mang bầu tuổi gần 50 như mẹ sợ nhiều biến chứng thai kỳ lắm, nguy cơ thai dị tật cũng cao, không an toàn khỏe mạnh như khi mang bầu chồng con được”.

Nghe mẹ chồng nói có lý nên tôi không nói gì thêm. Tôi cũng nhắc mẹ chồng phải áp dụng các biện pháp tránh thai để không lỡ có bầu. Bởi nếu lỡ sẽ phải nạo hút rất tổn hại đến sức khỏe của chính bản thân. Mẹ chồng nói họ luôn áp dụng biện pháp tránh thai bằng bao cao su rồi, chỉ là nhiều khi không hiểu vì sao mà bị lỡ có bầu thôi.

Mẹ chồng tôi cũng kể, 2 lần lỡ có bầu gần đây, bố chồng tôi đều đưa bà đi. Sau khi về nhà ông còn chăm sóc bà rất kỹ lưỡng để bà mau hồi phục sức khỏe.

Tôi cũng cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ là như vậy cho tới hôm cuối tuần vừa rồi 2 mẹ con rủ nhau đi chợ đầu mối mua thực phẩm. Khi ra đến cổng ngõ thì mẹ chồng có điện thoại. Vừa nghe dứt cuộc gọi bà chợt nhớ ra quên ví tiền và tờ giấy ghi danh sách những thứ cần mua nên đưa vội cho con dâu cầm hộ điện thoại.

Tôi cầm định tắt cuộc gọi trên Zalo cho bà thì lóng ngóng ấn nhầm vào cuộc hội thoại của một người đàn ông trong danh bạ Zalo của mẹ. Định tắt cửa sổ đi thì tôi thấy họ chát với nhau rất nhiều nên tò mò đọc. Càng đọc những gì người đàn ông này chát với mẹ chồng mà càng choáng váng. Bởi người này chẳng khác gì tình nhân của mẹ, hàng ngày họ chuyện trò với nhau rất nhiều.

Đặc biệt, mẹ tôi và người ấy thường rất hay nói những chuyện đi quá giới hạn bạn bè nên tôi còn nghĩ bà ngoại tình. Ngay cả với những chuyện tế nhị mỗi khi gần gũi nhau họ cũng không ngại nói ra. Người này cũng bảo mỗi khi gần nhau ông ta chỉ cho ra ngoài chứ không sử dụng bất cứ biện pháp bảo vệ nào chắc chắn hơn.

Vừa về làm dâu tôi đã phát hiện ra 2 bí mật động trời của mẹ chồng - 2

Vừa về làm dâu 1 tháng mà tôi đã phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Phát hiện mẹ chồng ngoại tình và biết bà từng 2 lần phá thai mà tôi choáng váng và khó xử quá. Vài ngày nay tôi tiếp tục để ý thì thấy bà vẫn chát với người đàn ông kia cả ngày đêm. Còn bố chồng tôi không hề biết chuyện này.

Đến lúc này chẳng hiểu sao tôi cứ có linh cảm 2 lần mẹ tôi kể đã phải phá thai đều không phải con của bố chồng. Bởi tôi để ý thì thấy bố chồng cũng rất kỹ càng và cẩn thận, xót mẹ nên không thể để lỡ tới 2 lần như vậy. Giờ tôi thấy khó xử quá, tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi có nên bóng gió nhắc mẹ chồng về chuyện này cũng như gửi cho bà xem những cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe sau mỗi lần phá thai không?

Nạo phá thai có nguy hiểm không?

Nạo phá thai là tác động trực tiếp vào buồng tử cung, có nhiều nguy cơ gây chảy máu, nhiễm khuẩn, viêm phần phụ, một số trường hợp thủng tử cung hay dính buồng tử cung, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng sinh sản về sau.

Theo lời khuyên của các bác sĩ sản khoa, chỉ khi nào trong tình trạng bất đắc dĩ không thể giữ thai lại được thì mới nên chấm dứt thai kỳ vì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như sót nhau thai, chảy máu, nhiễm khuẩn, thủng tử cung, dính lòng tử cung, vô sinh...

Nếu nạo phá thai nhiều lần thì càng tăng mức độ nguy hiểm và biến chứng sau này còn nặng nề hơn rất nhiều ngay cả khi có thể xảy ra khi thủ thuật được thực hiện một cách đúng đắn và chuyên nghiệp.

Vừa về làm dâu tôi đã phát hiện ra 2 bí mật động trời của mẹ chồng - 3

Chia sẻ

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.