Về quê được bố chở qua nhà bạn chơi, cậu bé sững sờ trước lời nói của người đó

Lyly
Chia sẻ

Vào một mùa hè khi anh L học cấp 1, cả gia đình cùng nhau về quê thăm gia đình nội ngoại hai bên. Tuy nhiên, thay vì về thẳng nhà ông bà thì bố anh L lại chở anh ghé qua nhà một người bạn chơi trước.

Chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, anh L (28 tuổi, Quảng Ninh) cho biết năm đó bố mẹ anh quen nhau qua người quen giới thiệu, không lâu sau thì nên duyên vợ chồng. Sau 3 năm cưới, bố mẹ có anh. Khi anh L được 18 tháng, bố anh đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc 5 năm. Một năm sau khi bố anh trở về, gia đình anh đón chào thêm thành viên mới.

Vào một mùa hè khi anh L học lớp 2, cả gia đình cùng nhau về quê thăm gia đình nội ngoại hai bên. Khi đó, mẹ anh L cùng con nhỏ đi ô tô, còn anh L cùng bố đi xe máy về quê. Tuy nhiên, thay vì về thẳng nhà ông bà thì bố anh L lại chở anh ghé qua nhà một người bạn chơi trước.

Người phụ nữ đó có hành động kỳ lạ lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu, buổi trưa hôm đó, cô ấy ôm tôi vào lòng và nói với tôi rằng: ‘Cháu đáng lẽ ra là con của cô chứ không phải con của mẹ cháu’. Cô ấy còn dặn tôi không được nói lại với mẹ hay bất kỳ ai trong gia đình”, anh L chia sẻ.

Về quê được bố chở qua nhà bạn chơi, cậu bé sững sờ trước lời nói của người đó - 1

Anh L chia sẻ câu chuyện hôn nhân giữa bố và mẹ mình trong chương trình Người thứ 3.

Vì tính tò mò, anh L đã hỏi ông bà về người phụ nữ này và ngỡ ngàng khi biết đó chính là người yêu cũ của bố mình. Anh càng bất ngờ hơn khi cô ta còn chấp nhận làm “vợ bé” của bố anh. “Hồi bố mẹ tôi mới lấy nhau sau, cô ấy còn gọi điện về cho ông bà xin nếu không được làm vợ cả thì chấp nhận làm vợ hai của bố tôi cũng được”, anh L kể lại. Thông qua câu chuyện này, hình tượng người bố hoàn hảo, vĩ đại trong mắt anh L bỗng chốc sụp đổ.

Vài năm sau, gia đình anh L chuyển đến một nơi khác sinh sống, nhưng tính trăng hoa của bố anh vẫn còn. Chính vì thế, tuổi thơ của anh L và em gái đã lớn lên trong sự bàn tán của hàng xóm vì tính trăng hoa của bố. Không những vậy, ngay cả người thân trong gia đình cũng thường xuyên cảnh báo mẹ anh L về việc bố anh có nhân tình.

Nhưng dù phiền lòng, mẹ anh L chưa bao giờ đi đánh ghen. “Mỗi khi mẹ đề cập đến vấn đề bố ngoại tình, đi trăng hoa bên ngoài thì ông ấy lại cộc cằn, chửi bới um sùm, văng tục tĩu để chửi. Vì thế, dù cuộc sống đầy đủ, có bố mẹ nuôi dưỡng nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt vì ngôi nhà thiếu đi tiếng cười, thay vào đó là mâu thuẫn xảy ra thường xuyên”, anh L nghẹn ngào.

Về quê được bố chở qua nhà bạn chơi, cậu bé sững sờ trước lời nói của người đó - 2

Đến năm anh L học cấp 2, bố anh có con riêng bên ngoài. Đáng nói, bố anh không những không hối lỗi vì hành động này mà còn chỉ trích ngược, đổ lỗi cho mẹ anh L không thể đẻ thêm nên ông mới ra ngoài tìm người “đẻ thuê”. Thậm chí, ông còn đuổi mẹ anh L ra khỏi nhà. “Bố nói muốn sinh con thứ 3, nhưng mẹ tôi không đẻ được nữa vì lúc sinh em gái tôi, mẹ phải cắt dạ con và không thể sinh nữa”, anh L chia sẻ.

Về mẹ anh L, dù biết chồng ngoại tình và có con riêng, dù hai vợ chồng lúc nào cũng chửi bới nhau, nhưng mẹ anh vẫn nhẫn nhịn, tiếp tục sống chung với bố anh. Đáng nói, từ lúc kết hôn đến nay, bố anh L còn không phụ chi phí sinh hoạt trong gia đình mà để mẹ anh một mình gồng gánh.

Không những vậy, bố anh L còn từng đưa con gái riêng về ra mắt gia đình họ hàng. Quá bức xúc trước những hành động của bố, thương mẹ, anh L nhiều lần khuyên mẹ nên ly hôn để có cuộc sống tốt hơn nhưng cũng không có kết quả, khiến anh vô cùng khó hiểu. 

Xem thêm: Người đàn ông nhập viện do hoang tưởng vợ ngoại tình

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.