Trách chồng tự ý vứt hộp thuốc tránh thai nhưng nghe lời giải thích của tôi, vợ liền bật khóc

Nắng
Chia sẻ

Vợ tôi bị dị ứng với bao cao su nên mỗi khi vợ chồng quan hệ, cô ấy lại phải mua thuốc khẩn cấp về uống rất hại sức khỏe. Tôi hay mày mò vào các trang mạng tìm hiểu cách tránh thai lâu dài mà an toàn cho vợ. Vì vợ tôi bị rối loạn đông máu thành thử không đặt vòng tránh thai được.

Tính tới nay vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần 7 năm, cô ấy sinh được 2 con nếp tẻ đủ cả. Hai lần vợ tôi trải qua sinh nở là hai lần cô ấy bước từ cửa tử ra. Mang thai 9 tháng 10 ngày vất vả vô cùng rồi đến lúc vật vã, rút hết cả sức lực ra để sinh được đứa con. Còn tôi là thằng đàn ông sức dài vai rộng ngoài đứng động viên vợ ra thì chẳng làm được gì. Lúc đó nghĩ nếu đau được hộ cô ấy tôi cũng chấp nhận hết cho vợ đỡ khổ.

Đẻ xong hai đứa con sức khỏe của vợ tôi giảm hẳn lại còn ti tỉ thứ việc đến tay, mặc dù tôi cũng cố gắng thu xếp công việc cơ quan để về nhà giúp đỡ vợ nhưng có thấm tháp gì so với công sức của cô ấy.

Trách chồng tự ý vứt hộp thuốc tránh thai nhưng nghe lời giải thích của tôi, vợ liền bật khóc - 1

Tôi thương vợ sinh nở, nuôi con vất vả nên luôn thu xếp công việc để giúp vợ việc nhà. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt tôi là đàn ông đang tuổi sung sức nên vợ chồng cũng gần gũi thường xuyên. Vợ tôi lại mắn, đứa lớn chưa được 2 tuổi cứ bảo kế hoạch đến lúc con 5-6 tuổi rồi sinh cho đỡ vất, vậy mà chỉ sểnh ra cái đã tòi đứa thứ 2.

Vợ tôi bị dị ứng với bao cao su nên mỗi khi vợ chồng quan hệ, cô ấy lại phải mua thuốc khẩn cấp về uống rất hại sức khỏe. Tôi hay mày mò vào các trang mạng tìm hiểu cách tránh thai lâu dài mà an toàn cho vợ. Vì vợ tôi bị rối loạn đông máu thành thử không đặt vòng tránh thai được. Cấy que vợ tôi cũng từng thử qua mà không hợp, sau cấy mặt nổi mụn, mất ngủ thường xuyên, người gày xanh vậy là cấy được 3 tháng tôi lại phải chở vào viện tháo.

 Lần lữa mãi vợ chồng tôi vẫn chưa tìm được cách phòng tránh nào tốt cho vợ mà lại hiệu quả cả. Tôi bảo:

“Chẳng lẽ không có phương pháp tránh thai nào từ phía đàn ông, chỉ có tránh thai từ phụ nữ à?”.

Vợ tôi bảo:

“Đàn ông thì chỉ có triệt sản là cách duy nhất thôi”.

Nghe vợ nói thế lúc đầu tôi cũng thấy hơi hãi, mình đang sung sức thế này tự nhiên triệt sản liệu có giảm mất sinh lực của thằng đàn ông đi không? Thế nhưng dần dần tìm hiểu tôi cũng thấy phương pháp này khá hay mà lại đỡ được cho vợ. Vậy là tôi âm thầm vào viện thực hiện không cho vợ biết.

Tối ấy về phòng thấy vợ lúi húi tìm hộp thuốc tránh thai uống như mọi khi, tôi bảo:

“Vợ đừng tìm nữa, thuốc tránh thai của em anh bỏ đi rồi. Thuốc đó hại lắm, từ nay em đừng uống nữa”.

Vợ nghe thế sau vài giây sững người rồi quay ra mắng tôi:

“Anh buồn cười nhỉ, sao tự ý bỏ thuốc của em. Không uống thuốc để lại tòi thêm đứa nữa hả?”.

Trách chồng tự ý vứt hộp thuốc tránh thai nhưng nghe lời giải thích của tôi, vợ liền bật khóc - 2

Thương vợ, tôi luôn tìm hiểu cách phòng tránh thai để vợ đỡ bị "nhỡ" thêm lần nữa mà khổ. (Ảnh minh họa)

Tôi phì cười kể cho vợ nghe việc mình đã thắt ống dẫn tinh. Ban đầu cô ấy phản ứng dữ dội lắm nhưng tôi giải thích cho cô ấy hiểu triệt sản chỉ làm một tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh lại, “khóa” không cho mấy “con loăng qoăng” của tôi ra ngoài, để chủ động ngừa thai cho vợ thôi. Bác sĩ cũng tư vấn nếu sau này muốn sinh con tiếp, tôi có thể đến viện thông nối ống dẫn tuy nhiên sẽ không đảm bảo việc mang thai được như trước và thời gian thắt ống dẫn tinh càng lâu thì khả năng phục hồi lại đường dẫn tinh càng thấp. Tuy nhiên cũng chỉ là trường hợp phòng thôi, còn vợ chồng tôi đã có hai con nếp tẻ đủ cả, dừng ở đây là đủ rồi cho vợ đỡ khổ. Nghe tới đây thì vợ tôi mới thở phào, vui vẻ.

Đấy, tôi thắt mấy tháng nay rồi vọ chồng vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí còn mặn nồng hơn trước vì vợ tôi không phải lúc nào cũng nơp nớm sợ dính bầu như đợt trước nữa. Điều làm tôi thấy vui nhất là vợ khỏe mạnh, vui vẻ.

Đàn bà chửa đẻ đã vất rồi, giờ lại còn phải đặt cái nọ cái kia vào người để ngừa thai nữa càng khổ hơn. Tôi là đàn ông, có mang được hộ vợ cái gì thì mang cho cô ấy nhàn thân là vui.

“Tháo” nút thắt ống dẫn tinh rồi có con được không?

Tỷ lệ mang thai sau khi nối ống dẫn tinh sẽ dao động từ khoảng 30% đến hơn 90%, tùy thuộc vào loại thủ thuật. Việc “tháo” ống dẫn tinh có thể tốn kém chi phí hơn rất nhiều so với thủ thuật thắt.

Việc nối ống dẫn tinh thường thành công nhất khi được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật được đào tạo và sử dụng các kỹ thuật vi phẫu, bao gồm cả những kỹ thuật sử dụng kính hiển vi phẫu thuật. Đồng thời, bác sĩ đã thực hiện thường xuyên và nhiều lần thành công trước đó.

Một thời gian sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ kiểm tra tinh dịch của người bệnh dưới kính hiển vi để xem ca phẫu thuật có thành công hay không. Sau đó là kiểm tra tinh dịch định kỳ.

Khi việc nối ống dẫn tinh thành công, tinh trùng có thể xuất hiện trong tinh dịch trong vòng vài tuần, nhưng đôi khi có thể mất 1 năm hoặc hơn. Khả năng mang thai phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng và chất lượng tinh trùng hiện có cũng như độ tuổi của “đối tác”.

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.