Thức đợi chồng đến 3 giờ sáng, người phụ nữ ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh khi bước vào nhà

Lyly
Chia sẻ

Một hôm, chồng chị M đi đâu mãi không thấy về nhà, vợ gọi cũng không được nên chị đã thức đợi chồng về.

Chị M (41 tuổi, sống tại Mỹ) và chồng chưa từng đăng ký kết hôn. Anh chị đã chung sống với nhau 16 năm, có chung 3 người con và chị dành sự tin tưởng tuyệt đối cho chồng.

Những tưởng cả hai có thể nắm tay nhau đến già, nhưng cách đây vài tháng, chị M lại phát hiện chồng có những biểu hiện lạ khiến chị không khỏi hoang mang. Theo đó, anh không những đi sớm về khuya mà còn hay kiếm cớ hằn học, chê trách vợ. Anh lén lút nghe điện thoại, đi tắm vào buổi sáng, những điều bất thường mà trước đây anh chưa từng làm.

Tháng 5/2024, chị vô tình đọc được tin nhắn của chồng với một cô gái. “Cô gái đó nhắn tin cho chồng tôi: ‘Hôm qua cơ thể em có mùi lắm không? Em ngại cơ thể em có mùi nên không để anh massage cho em được’”. Từ tin nhắn mùi mẫn đó, cộng thêm những biểu hiện bất thường trước đó mà chị M nảy sinh nghi ngờ.

Thức đợi chồng đến 3 giờ sáng, người phụ nữ ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh khi bước vào nhà - 1

Chị M chia sẻ cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Một hôm, chồng chị M đi đâu mãi không thấy về nhà, vợ gọi cũng không được nên chị đã thức đợi chồng về. Nào ngờ, vừa bước vào nhà, anh đã nạt nộ vợ: “Sao giờ này không chịu ngủ đi, thức để kiếm chuyện đúng không?”

Biết chồng đi với nhân tình, về lại quát nạt vợ nhưng chị M vẫn nhẫn nhịn. Tuy nhiên, chồng chị lại liên tục có thái độ thách thức nên chị M đã thẳng thắn đề cập đến chuyện anh có người thứ ba. Nhưng anh không những không nhận mà còn trách vợ ở nhà rảnh rỗi rồi kiếm chuyện với chồng.

Không kiêng dè, chị M lập tức nhắc đến tên của nhân tình. Khi đó, chồng lớn tiếng mắng chị: “Ai cho phép em đọc tin nhắn của anh”. Không những vậy, anh còn nói thẳng rằng anh cần một người bạn để lắng nghe, chia sẻ và cho rằng chị M không biết lắng nghe, hay cãi lại.

Chưa dừng lại đó, chồng chị M còn lôi tất cả những lỗi lầm của vợ ra nói để viện cớ cho việc anh có người thứ ba. Quá đáng hơn, anh còn nói rằng việc mình ngoại tình đều do chị M gây ra. “Anh ấy nói tôi suốt ngày giữ khư khư chiếc điện thoại, quần áo thì xếp nhầm vào tủ đồ của các con, bếp núc lạnh tanh và không bao giờ để riêng đồ ăn cho chồng”, chị M cho hay.

Giải thích về việc này, chị M cho biết vì chồng thường xuyên vắng nhà nên chị chỉ nấu đủ cho những thành viên còn lại trong nhà. Đồng thời, chị đi làm 8 tiếng mỗi ngày và gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà từ nội trợ, chăm lo và nuôi dạy con gái. Chồng suốt ngày đều ở bên ngoài, khi về đến nhà chỉ biết trách móc khiến chị nhiều lúc cảm thấy mình như một người mẹ đơn thân.

Sau đó, chị M gọi điện cho mẹ chồng, kể lại chuyện chồng có nhân tình. Chồng chị M bị mẹ mắng một trận và từ đó bắt đầu thay đổi. Anh bắt đầu có những hành động phụ giúp vợ con như dậy sớm chở con đi học, hỏi vợ cần đi đâu để đưa đi.

Thức đợi chồng đến 3 giờ sáng, người phụ nữ ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh khi bước vào nhà - 2

Nhưng chỉ được 2 ngày, mọi thứ lại đâu vào đấy. Thậm chí, lần này chồng chị M còn công khai nhắn tin cho nhân tình ngay trước mặt vợ. Thấy chồng không tôn trọng mình, chị M lại nói với mẹ chồng.

Sau đó, chồng chị hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với nhân tình, nhưng lý do là vì con. Bức xúc, chị M chất vấn chồng: “Lúc anh ở bên người phụ nữ đó anh có nghĩ đến con của mình không? Chuyện giữa hai người lớn anh đừng mang các con vào, đừng tạo cho các con một cuộc sống giả dối như vậy. Anh không thương em nữa thì hãy nói thẳng”.

Sau đó, chị M tìm tới nhân tình của chồng hỏi về mối quan hệ giữa cô ta và chồng chị, nhưng cô ta khẳng định hai người chỉ là bạn. Không chấp nhận được lời giải thích của “tiểu tam”, chị M thách thức cô ta: “Tại sao cô không đến rước chồng tôi luôn đi, tôi tặng cho cô đó”.

Chồng chị M vô tình nghe được những lời này và từ đó có những thay đổi tích cực. Anh quan tâm tới vợ hơn, không ngại công khai tin nhắn, nói chuyện điện thoại,… Dẫu vậy, vì từng bị chồng lừa dối nên niềm tin chị M dành cho chồng không còn nguyên vẹn như trước.

Lắng nghe câu chuyện của chị M, đạo diễn Lê Hoàng đưa ra lời khuyên: “Bạn có tha thứ hay không thì tùy vào cách suy nghĩ cũng như tình cảm của bạn. Nhưng nếu chọn cách tha thứ, hãy kiên quyết và chỉ cho thêm một cơ hội cuối thôi”.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.

Dưới mái nhà ngột ngạt

Dưới mái nhà ngột ngạt

Người ta thường bảo Dung sướng vì lấy được chồng là giảng viên đại học, luôn cư xử lịch thiệp, điềm đạm, biết quan tâm. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như hoàn hảo ấy là một cuộc hôn nhân khiến Dung ngày càng mỏi mệt, vì phải sống bên người chồng quá đỗi cầu toàn và khắt khe.