Thả 10 năm mới mang bầu lần 2 mà chồng khóc nghẹn khai sự thật khiến tôi sững sờ

Nắng
Chia sẻ

Để củng cố hơn nữa cho tổ ấm hạnh phúc, con đầu lòng được 2 tuổi, tôi bàn với chồng sinh thêm bé thứ 2 nhưng thả mãi chẳng dính bầu. Đi khám mới biết tôi bị vô sinh thứ phát, dù điều trị thuốc thang bổ sung rất nhiều, buồn là tình trạng không cải thiện.

10 năm kết hôn, tôi luôn coi chồng là tất cả cuộc sống, là thế giới của mình và tuyệt đối chưa bao giờ nghi ngờ anh. Trong lòng tôi, chồng là người đàn ông bản lĩnh, sống có trách nhiệm. Anh có sự nghiệp kiếm ra tiền. Thu nhập tháng của anh gấp 3 lần vợ nhưng về nhà là sẵn sàng xắn tay vào bếp nấu cơm, chăm con. Chẳng vậy mà mỗi lần hàng xóm sang chơi nhìn thấy thế lại bảo tôi:

“Khu này có ai sướng bằng chị Ngân. Chồng vừa giỏi kiếm tiền lại giỏi chiều vợ”.

Là đàn ông nhưng anh sống tình cảm, không ngại thể hiện cảm xúc. Mỗi lần vợ chồng đi ăn đi chơi là anh chụp ảnh khoe lên trang cá nhân. Những ngày kỷ niệm của 2 đứa anh lại viết những lời ngọt ngào, tag tên vợ giống như khẳng định tình yêu với cả thế giới.

Thả 10 năm mới mang bầu lần 2 mà chồng khóc nghẹn khai sự thật khiến tôi sững sờ - 1

Trong lòng tôi, chồng là người đàn ông bản lĩnh, sống có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Người ta vẫn bảo, đàn ông trước với sau cưới khác nhau nhưng tôi thấy chồng thật sự không thay đổi. 10 năm anh vẫn thế với vợ lúc nào cũng nhẹ nhàng yêu thương. Để củng cố hơn nữa cho tổ ấm hạnh phúc, con đầu lòng được 2 tuổi, tôi bàn với chồng sinh thêm bé thứ 2 nhưng thả mãi chẳng dính bầu. Đi khám mới biết tôi bị vô sinh thứ phát, dù điều trị thuốc thang bổ sung rất nhiều, buồn là tình trạng không cải thiện. Mong con, cứ ai bày cách tôi cũng làm theo, chỗ nào giới thiệu có thầy thuốc giỏi là tìm tới. Chồng tôi thương vợ lúc nào cũng động viên:

“Mình có con Mun rồi em còn lo gì nữa. Giờ đẻ thêm được thì tốt, không đẻ được cũng đâu có sao”.

Tuy nhiên thời gian gần đây tôi thấy tinh thần của chồng có vẻ căng thẳng. Nhìn anh phờ phạc, mệt mỏi lắm. Tôi hỏi nhưng anh chỉ bảo:

“Đợt này công việc áp lực quá nên anh hơi mệt. Em yên tâm rồi anh sẽ giải quyết đâu vào đấy hết”.

Thấy chồng 1 lòng chí thú làm ăn lo cho vợ con như thế tôi vừa mừng vừa thương đồng thời cố gắng chăm chút sức khỏe cho anh nhiều hơn. Rồi cách đây hơn tháng tôi bất ngờ phát hiện dính bầu. Nhìn que thử thai 2 vạch, tim tôi loạn nhịp không tin nổi vào mắt mình. Đêm ấy đợi chồng về giường ngủ, tôi tính khoe nhưng chưa kịp mở lời, anh đã quỳ thụp xuống chân vợ khóc:

“…Anh xin lỗi…. Vợ ơi anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm. Xin em nghe anh nói và mong em tha thứ. Anh bị lừa mất hết, anh trắng tay rồi em ạ”.

Thả 10 năm mới mang bầu lần 2 mà chồng khóc nghẹn khai sự thật khiến tôi sững sờ - 2

Đêm ấy đợi chồng về giường ngủ, tôi tính khoe nhưng chưa kịp mở lời, anh đã quỳ thụp xuống chân vợ khóc. (Ảnh minh họa)

Anh nghẹn ngào khai rằng mấy năm nay đã ngoại tình với thư ký riêng bị cô ta lừa mất trắng công ty, còn gánh thêm khoản nợ cả chục tỷ của ngân hàng. Giờ cô ta cao chạy xa bay với người khác, để cho anh 1 khoản nợ kếch xù.

“Anh biết không lời nào có thể biện minh cho sai lầm của mình. Anh chỉ cầu xin em rộng lòng cho anh cơ hội làm lại. Chỉ cần có mẹ con em ở bên, anh nhất định sẽ đứng dậy gây dựng lại được cơ nghiệp, sẽ lấy lại được tất cả”, vừa ôm vợ, anh vừa van xin.

Tôi nghe xong mà hóa đá trước người chồng chuẩn mẫu mực của mình. 10 năm nay tôi mù quáng tin anh trong khi sau lưng vợ, anh mang tiền cho người đàn bà khác tới khi thân bại danh liệt, trắng tay rồi lại van xin tôi tha thứ. Cay đắng hơn, chục năm tôi cố gắng chữa trị vô sinh để sinh cho anh thêm đứa con, ai ngờ khi có bầu lại là lúc tôi mất hết, rồi con tôi sẽ chào đời thế nào đây khi bố ngoại tình vỡ nợ, gia đình tan nát, bố mẹ bỏ nhau. Cũng vì nghĩ thương con mà tôi còn đắn đo chưa đưa ra quyết định dứt khoát có ly hôn không mọi người ạ.

Cách phòng vô sinh thứ phát tốt nhất

Vô sinh thứ phát ngày càng trở nên phổ biến. Bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng sức khỏe và đời sống tinh thần tình cảm của các cặp vợ chồng. Hơn hết khẩu hiệu “phòng bệnh hơn chữa bệnh” vẫn luôn được nêu cao. Vì thế, chúng ta nên bỏ túi một số cách phòng bệnh.

- Chị em phụ nữ nên mang thai trước độ tuổi 35.

- Khoảng cách giữa hai lần sinh con nằm từ 3 đến 5 năm.

- Thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/ lần kể cả không có dấu hiệu bất thường.

- Trong trường hợp thấy các dấu hiệu viêm nhiễm bất thường tại vùng kín nên thăm khám và điều trị dứt điểm.

- Hạn chế việc nạo hút thai. Trường hợp bất khả kháng cần được tiến hành tại cơ sở bệnh viện uy tín đảm bảo về cơ sở vật chất và con người. Do đó nên lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn khi chưa có ý định sinh con.

- Vệ sinh vùng kín đúng cách, không tự ý thụt rửa âm đạo khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

- Quan hệ tình dục an toàn.

- Hạn chế hút thuốc lá, rượu bia.

- Nâng cao sức khỏe, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

- Hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, thuốc trừ sâu và kim loại nặng.

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.