Tái hôn được chồng cũ mừng cưới 3 tỷ, đọc dòng thư tay đính kèm tôi vội bỏ hoa cưới tìm anh

Nắng
Chia sẻ

Cũng vì hận anh mà tôi quyết định tái hôn ngay sau khi ly dị chưa đầy 1 năm. Người tôi lấy là Thành, bạn học cùng cấp 3 từng yêu tôi đơn phương nhiều năm.

Tôi với Cương yêu nhau gần 6 năm mới cưới. Hạnh phúc của chúng tôi thực sự không được trọn vẹn bởi vợ chồng tuy khá dư giả tiền bạc nhưng cưới 4 năm vẫn chẳng có con. Thời gian đầu, Cương mải tập trung cho sự nghiệp, chuyện con cái tạm gác lại. Đến lúc kinh tế vững rồi, hai đứa thả gần 2 năm vẫn không được. Tôi đi khám kết quả sức khỏe sinh sản bình thường. Cương bận không đi khám được cùng vợ nhưng anh to cao khỏe mạnh, tôi tin, anh cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần thời gian, chắc chắn ông trời sẽ cho chúng tôi có con.

Nhưng điều không ngờ tới là vừa kỷ niệm tròn 7 năm ngày cưới thì tôi phát hiện Cương có bồ. Khoảnh khắc chính mắt nhìn thấy anh tình tứ với người đàn bà khác khiến tim gan tôi tan nát hết. Đau đớn hơn, anh lại thẳng thừng tuyên bố:

“Với cô, tôi không còn tình cảm. Hoặc là cô vui vẻ chấp nhận để tôi có người khác, hoặc là chúng ta ly hôn. Tùy cô chọn lựa, tôi không ép”.

Tái hôn được chồng cũ mừng cưới 3 tỷ, đọc dòng thư tay đính kèm tôi vội bỏ hoa cưới tìm anh - 1

Vừa kỷ niệm tròn 7 năm ngày cưới của vợ chồng thì tôi phát hiện Cương có bồ. (Ảnh minh họa)

Càng yêu thì càng đau, càng tin lại càng hận… Tôi đương nhiên không bao giờ chấp nhận cảnh sống chung chồng nên quyết định ra tòa.

Bởi tôi từng yêu Cương hết lòng nên ly dị anh tôi bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Nhắc tới anh là nhắc tới cục hận, thậm chí gặp bạn bè chung, tôi nói thẳng:

“Trước mặt tôi, mọi người đừng bao giờ nhắc tới người đàn ông tệ bạc đó”.

Cũng vì hận anh mà tôi quyết định tái hôn ngay sau khi ly dị chưa đầy 1 năm. Người tôi lấy là Thành, bạn học cùng cấp 3 từng yêu tôi đơn phương nhiều năm. Tôi muốn chứng minh cho Cương thấy, bỏ anh, tôi có thể tìm được một người đàn ông khác tốt đẹp hơn anh gấp vạn lần. Nói đơn giản, tôi muốn anh thấy không có anh, tôi có người khác, thậm chí hạnh phúc hơn.

Nghĩ như vậy, ngày tái hôn tôi tổ chức linh đình, mời hết bạn bè chung của tôi với Cương. Đúng như mong đợi, trước giờ cử hành hôn lễ, Cương gọi điện chúc mừng, tôi cười nhạt đáp:

Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc để kẻ tệ bạc như anh phải chống mắt nhìn”.

Nói xong tôi cúp máy nhưng trước giờ cử hành hôn lễ 2 tiếng, em gái Cương bất ngờ đến đưa quà cưới anh gửi gồm 1 cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ và dòng thư tay anh viết.

“Chúc em hạnh phúc… Một lần nữa cho anh xin lỗi vì đã là quá khứ buồn của em”.

Thấy tôi còn hận Cương, cô em gái anh liền kể hết sự thật chuyện trước đây anh phản bội tôi chỉ là màn kịch anh tự dựng lên. Bởi anh đi khám phát hiện bị vô sinh, trong khi anh hiểu tôi luôn khát khao được làm mẹ nhưng nếu biết chồng không có khả năng làm bố, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận hi sinh thiên chúc làm mẹ của mình. Cương không muốn tôi phải chịu thiệt thòi đành nghĩ cách để tôi rời xa anh như vậy.

Em Cương kể thêm, số tiền 3 tỷ anh mừng cưới tôi là tiền anh bán nhà. Cô ấy nói rằng, khi thấy tôi quyết định tái hôn, Cương đã yên tâm hơn nên quyết định bán nhà để sang nước ngoài làm ăn. Căn nhà đó trước đây anh mua tặng tôi, nhưng trước khi ra tòa, tôi đã trả lại bởi không muốn nhận sự ban ơn của anh. Giờ biết tôi đã tìm thấy bến đậu mới, anh muốn giao lại căn nhà đó chỉ là dưới một hình thức khác.

Tái hôn được chồng cũ mừng cưới 3 tỷ, đọc dòng thư tay đính kèm tôi vội bỏ hoa cưới tìm anh - 2

Biết tôi đã tìm thấy bến đậu mới, anh muốn giao lại căn nhà đó chỉ là dưới một hình thức khác. (Ảnh minh họa)

Nghe hết câu chuyện, tim gan tôi như thắt lại, 2 hàng nước mắt cứ thế lăn rơi không sao ngăn nổi. Thành đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện, anh đi vào bảo:

“Nếu em muốn quay lại sửa sai thì vẫn kịp, hôn lễ vẫn chưa bắt đầu. Em đã chọn anh khi đầu óc chưa đủ tỉnh táo. Giờ mọi sự đã rõ, em cần suy xét cho kỹ, cân nhắc tình cảm của mình. Nếu còn yêu thì em hãy cho cả em và anh ấy cơ hội. Còn anh, không muốn bản thân gắn bó vói 1 người mà thân xác bên mình nhưng tình cảm lại hướng tới 1 người khác”.

Câu nói của Thành khiến tôi như bừng tỉnh. Nghẹn ngào xin lỗi anh, tôi quyết định bỏ hoa cưới để chạy tới tìm Cương trước khi anh ra sân bay. Sau bao sóng gió, chúng tôi về lại bên nhau và thống nhất xin con nuôi.  Vậy là giấc mơ làm mẹ của tôi cũng đã được thực hiện, tất nhiên không phải theo cách trọn vẹn nhất. Nhưng với tôi như thế là đủ, bởi chỉ cần chúng ta yêu và biết bao dung thì sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Cách phòng ngừa nguy cơ vô sinh ở nam giới

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh nam không thể ngăn ngừa được; tuy nhiên, bạn vẫn có thể phòng tránh được một số nguyên nhân bằng cách thực hiện các lời khuyên sau đây:

- Bỏ hút thuốc lá

- Hạn chế bia rượu

- Tránh dùng thuốc kích thích

- Tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu, kim loại nặng và các chất độc

- Duy trì cân nặng hợp lý

Tránh các yếu tố gây tích tụ nhiệt kéo dài trên vùng bẹn bìu như hạn chế ngồi lâu, không mặc quần bó, không ngâm mình trong nước nóng, tắm xông hơi...

Giảm căng thẳng, hạn chế lo âu

Tóm lại, vô sinh ở người nam cần được xem là một bệnh lý thực thụ. Hiểu biết các nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới trên đây sẽ giúp mỗi người đàn ông tự phòng ngừa cho chính mình và phần nào giúp định hướng thái độ điều trị đúng đắn, can thiệp kịp thời. 

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.