Quyết ly hôn để cưới người tình nhưng nhìn cảnh tượng của vợ lúc nửa đêm, tôi xé đơn gấp

Nắng
Chia sẻ

Lý trí không thắng nổi ham muốn nên tôi vẫn không thể vượt qua được cám dỗ. Bởi ở bên bồ tôi cảm giác mình như được sống lại tuổi đôi mươi còn ở nhà với vợ, tôi thấy cuộc sống khô khan, tẻ nhạt vô cùng.

Tôi với vợ đã có 6 năm yêu nhau rồi mới cưới. Có lẽ do quá quen thuộc từ trước nên khi về chung sống cùng mọi thứ đều nhạt đi và nhàm chán. Vợ tôi hiền lắm, cô ấy luôn an phận, ít giao lưu bên ngoài, đi làm về là tất bật lo cho chồng và con. Cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cũng choán hết khoảng thời gian ở nhà của vợ.

Tôi làm kinh doanh, có nhiều mối quan hệ. Thỉnh thoảng tiệc nọ tiệc kia rủ vợ đi cùng nhưng cô ấy luôn từ chối bảo:

“Em không hợp với tiệc tùng. Anh đi một mình đi”.

Đấy cũng là lý do khiến tôi ngoại tình. Bồ của tôi xinh đẹp lại còn trẻ trung, khéo léo. Tôi không tiếc tiền đầu tư cho cô ấy bù lại mình cũng được chiều chuộng và chăm sóc đâu ra đấy. Mỗi lần tôi đi tiệc hay giao lưu với khách hàng ở đâu đều có người đẹp bên cạnh, thấy sang hẳn lên và công việc trôi chảy hơn.

Quyết ly hôn để cưới người tình nhưng nhìn cảnh tượng của vợ lúc nửa đêm, tôi xé đơn gấp - 1

Tôi không tiếc tiền đầu tư cho bồ, bù lại mình cũng được chiều chuộng và chăm sóc đâu ra đấy. (Ảnh minh họa)

Ngược lại vợ tôi luôn trong tình trạng đầu bù tóc rối chăm con. Đã vậy vợ thi thoảng lại thủ thỉ rủ tôi sinh thêm em bé song tôi không đồng ý. Do vậy tôi yêu cầu vợ phải uống thuốc tránh thai để kể hoạch. Tất nhiên vợ chưa bao giờ dám trái ý tôi, chồng nói gì cô ấy đều ngoan ngoãn làm theo.

Thú thực nhiều khi nhìn vợ tôi cũng thấy thương thương, thậm chí còn cảm giác rất tội lỗi vì mình đã phản bội. Nhưng lý trí không thắng nổi ham muốn nên tôi vẫn không thể vượt qua được cám dỗ. Bởi ở bên bồ tôi cảm giác mình như được sống lại tuổi đôi mươi còn ở nhà với vợ, tôi thấy cuộc sống khô khan, tẻ nhạt vô cùng.

Ngoại tình 2 năm, người tình giục phải cho cô ấy danh phận. Chẳng còn cách nào tôi định sẽ ly hôn, cũng đã viết sẵn đơn mà mãi chưa biết mở lời thế nào. Vì nếu biết tôi muốn dứt bỏ gia đình chắc vợ sẽ sốc và đau khổ lắm.

Vậy nhưng tôi chưa kịp đề nghị ly hôn thì công việc gặp vấn đề, phải đi giải quyết hậu quả, đền bù thiệt hại cho khách hàng một khá lớn. Áp lực và stress nặng, tôi đến gặp bồ muốn tâm sự cho đỡ căng thẳng thì cô ấy lại vòi vĩnh yêu cầu sinh nhật phải tặng xe hơi.

Thất vọng tôi chỉ ừ à cho qua nhưng ngán ngẩm thật sự. Tôi về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bụng đói vì ăn cái gì vào cũng không thấy ngon. Lúc đó gần 1h sáng, các con ngủ hết, riêng vợ tôi vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì buồn ngủ vẫn hướng ra cửa chờ đợi chồng về. Nhìn cảnh tượng đó, lòng tôi bỗng thắt lại.

Vừa nghe tôi kêu mệt, vợ vội đi lấy nước ấm cho uống, nhẹ nhàng hỏi:

“Anh chưa ăn gì phải không, nghỉ một lát đợi em hâm nóng thức ăn rồi dọn mâm để anh ăn nhé”.

“Anh mệt chẳng nuốt nổi đâu”. Giọng tôi uể oải đáp.

“Vậy em nấu bát mì anh ăn cho ấm bụng nhé. Nhịn đói làm sao ngủ được”.

Tôi tắm xong ra thấy vợ đang đứng nấu mỳ cho mình. Bát mì nóng hổi, tôi ngồi ăn một mạch, thậm chí húp hết cả nước. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy bát mỳ ngon đến lạ. Vợ tôi đứng bên giọng vỗ về:

Anh ăn xong ngồi nghỉ một chút rồi hãy đi ngủ. Ngủ 1 giấc thật ngon, sáng mai sẽ đỡ mệt mỏi”.

Quyết ly hôn để cưới người tình nhưng nhìn cảnh tượng của vợ lúc nửa đêm, tôi xé đơn gấp - 2

Hiện vợ chồng tôi đang thả để sinh thêm con đúng theo mong muốn của vợ nhưng chẳng hiểu sao thả hơn 1 năm mà cô ấy vẫn chưa có bầu. (Ảnh minh họa)

Lúc này, khi nếm trải những sóng gió, bão táp bên ngoài trở về nhà sau cánh cửa, ngồi cạnh người vợ thân yêu của mình, đón nhận sự quan tâm chăm sóc của cô ấy, tôi thấy bình an vô cùng. Cũng lúc đó tôi mới nhìn lại và thương vợ hơn bao giờ hết. Cô ấy đã hi sinh quá nhiều cho chồng con, ngay cả khi tôi gặp khó khăn vẫn ở bên động viên, không bao giờ cằn nhằn nửa câu. Vậy nhưng tôi chưa một lần biết ơn, lại còn phản bội vợ như thế có tệ quá không. Từ lúc đó tôi quyết định bỏ cô bồ xinh đẹp chỉ biết đến tiền kia, âm thầm xé lá đơn ly hôn mình đã viết và toàn tâm chăm sóc vợ con.

May mắn nhờ có vợ ở bên chăm sóc động viên mà tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn của công việc. Hiện vợ chồng tôi đang thả để sinh thêm con đúng theo mong muốn của vợ nhưng chẳng hiểu sao thả hơn 1 năm mà cô ấy vẫn chưa có bầu. Không biết có phải vì vợ uống nhiều thuốc tránh thai quá nên giờ khó đậu thai. Liệu vợ tôi có bị vô sinh thứ phát do uống thuốc tránh thai thời gian dài không?

Thuốc tránh thai hàng ngày có tác hại gì không?

Uống thuốc tránh thai hàng ngày không gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ. Nhiều trường hợp sau khi dừng thuốc tránh thai từ 1-2 tháng đã có thể mạng thai.

Các nghiên cứu hiện nay đã chứng minh rằng thuốc tránh thai hàng ngày còn giúp bảo vệ buồng trứng, giảm nguy cơ ung thư vú. Bên cạnh đó, với những trường hợp phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt khi sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày có thể giúp điều hòa kinh nguyệt hoặc cải thiện các triệu chứng tiền kinh nguyệt (đau bụng, mệt mỏi, đau đầu…).

Có rất nhiều thông tin không chính xác về việc dùng thuốc tránh thai hàng ngày gây vô sinh. Điều này khiến nhiều người hoang mang và có tâm lý e ngại khi muốn dùng thuốc tránh thai hàng ngày từ đó dẫn đến việc khi quan hệ tình dục không an toàn mới tìm đến các biện pháp khẩn cấp. So với việc dùng thuốc tránh thai hàng ngày, các biện pháp tránh thai có kiểm soát thì việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có hiệu quả thấp hơn rất nhiều.

Khi sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày, nhiều người lo lắng có thể gặp các tác dụng phụ như đau đầu, váng đầu… tăng nguy cơ một số bệnh lý huyết khối, huyết mạch… Tuy nhiên, điều này thường xảy ra ở các phụ nữ tiền mãn kinh, thừa cân, béo phì, đái tháo đường… Do đó thuốc tránh thai hàng ngày cần hạn chế đối với các đối tượng này.

Một số người có bệnh lý về gan, thận cần thận trọng khi sử dụng thuốc tránh thai nói riêng và các thuốc liên quan đến nội tiết nói chung. Hoặc các trường hợp dị ứng với các thành phần của thuốc.

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.