Quay về nhà lấy điện thoại, thấy đôi dép của phụ nữ trước cửa, chồng choáng váng với cảnh bên trong

Lyly
Chia sẻ

Anh A tiết lộ, vợ luôn thờ ơ, lãnh đạm với anh. Ngay cả khi đã có với nhau một bé trai 1 tuổi, vợ anh vẫn luôn giữ thái độ như vậy.

Anh A và vợ quen nhau từ thời đại học, khi đó cả hai học chung khoa, chung ngành. Ban đầu, cả hai chỉ là bạn bè nhưng sau đó anh A đã tìm mọi cách theo đuổi vợ nhưng không được. Cái gì khó có được càng muốn có, vì thế sau khi ra trường và đi làm, anh A vẫn kiên trì theo đuổi vợ nhưng không có kết quả.

Bẵng đi một thời gian, vợ anh chấp nhận hẹn hò và chỉ sau 1 tháng, chị giục tổ chức đám cưới. “Mới đầu tôi nghĩ  hay là cô ấy cưới chạy bầu, có khi nào mình đổ vỏ không, cung suy nghĩ nhiều thứ lắm nhưng không có chuyện đó”, anh A chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hề ngọt ngào như anh A nghĩ. Anh tiết lộ, vợ luôn thờ ơ, lãnh đạm với anh. Ngay cả khi đã có với nhau một bé trai 1 tuổi, vợ anh vẫn luôn giữ thái độ như vậy.

Quay về nhà lấy điện thoại, thấy đôi dép của phụ nữ trước cửa, chồng choáng váng với cảnh bên trong - 1

Anh A chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Anh A tiết lộ thêm, vợ anh có một cô bạn thân tên B, chơi thân từ lúc còn học đại học. Trong tất cả dịp lễ, tết, đám cưới, tiệc nhỏ của gia đình hay thôi nôi con trai, chị B luôn có mặt.

Thế nhưng, chị B luôn tỏ thái độ khó chịu với gia đình vợ anh, và ngược lại gia đình vợ anh cũng vậy. Anh A cảm giác được điều đó, nhưng vẫn ngó lơ.

Vợ anh A ở nhà nội trợ, chị B làm kinh doanh tự do nên thường xuyên qua nhà chơi với vợ anh. Từ khi sinh con trai, tần suất chị B sang nhà anh chơi ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, anh A nhiều lần bắt gặp cử chỉ thân mật của vợ và chị B, nhưng anh vẫn cho rằng: “Bạn bè, thân thiết là điều bình thường thôi. Không có gì lạ hết!”

Có lần anh A bắt gặp hai người thân mật, nhưng thấy anh A lại mất tự nhiên, lảng tránh đi chuyện khác. Anh cũng đặt dấu chấm hỏi, nhưng sau đó lại cho rằng vợ và bạn đang nói xấu mình, có lẽ vợ không vui mình điều gì đó thì mình sẽ tìm hiểu sau.

Sự việc đến cao trào khi một ngày nọ, anh A vô tình quên điện thoại nên phải quay về nhà lấy. Khi bước chân đến nhà, anh đã thấy đôi dép của chị B trước cửa. Anh nghĩ chị B tới chơi bình thường nên không chào hỏi mà đi tìm điện thoại.

Quay về nhà lấy điện thoại, thấy đôi dép của phụ nữ trước cửa, chồng choáng váng với cảnh bên trong - 2

Sau một lúc tìm xung quanh không thấy, anh A vào phòng ngủ tìm. Khi đến trước cửa phòng ngủ, thấy cách xưng hô của bạn và vợ khác mọi khi nên anh A không gõ cửa nữa mà đứng ngoài nghe. Cụ thể, cả hai nói chuyện đầy mùi mẫn, âu yếm xưng “anh em”.

Chị B chất vấn vợ anh A: “Tại sao tới giờ này em chưa chịu ly hôn, xưa em nói có đứa con rồi là ly hôn mà?”. Vợ A nói rằng vì con còn nhỏ mới 1 tuổi, nếu ly hôn thì bố mẹ không cho, hơn nữa kinh tế chưa vững nên chưa dám ly hôn. Sau đó, cả hai cãi qua cãi lại trong phòng.

Anh A nghe câu chuyện liền đạp cửa xông vào, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người phụ nữ đang âu yếm nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng anh. Anh hét lên: “Hai người đang làm gì trong nhà tôi?”. Sau lời qua tiếng lại, anh xông vào tát mạnh vào đầu cô bạn thân của vợ. Chị B lấy chân đèn đập vào đầu anh A khiến anh phải nhập viện khâu 20 mũi. 

Những ngày nằm viện, vợ anh A vẫn chăm sóc anh như bình thường. Qua tìm hiểu, anh mới biết vợ mình thuộc giới tính thứ 3. Trước khi đồng ý làm vợ anh, cô ấy và chị B đã yêu nhau nhưng không được gia đình đồng ý, mặc cho cả hai đòi sống đòi chết.

Sau này, chị đồng ý lấy anh A để yên lòng cha mẹ. Chị tính cưới xong thì ly hôn chứ không có ý định lừa gạt anh. Tuy nhiên, chị B sau đó lại khuyên có con rồi hẵng ly hôn. Giờ chị cũng muốn sống yên ổn, làm một người vợ, người mẹ, nhưng chị B “chèo kéo miết nên cô không an lòng làm vợ được”. 

Đến nay, chuyện đã xảy ra được 1 năm nhưng vợ chồng anh A vẫn lãnh đạm với nhau. Cả hai ly thân nhưng sống chung nhà , không nói chuyện với nhau và ngủ riêng.

Con còn nhỏ, chị B lại liên tục quấy rầy khiến anh mệt mỏi, nửa muốn ly hôn, nửa không. Anh có nói chuyện với bố mẹ vợ thì nhận được lời khuyên cố gắng hàn gắn mối quan hệ vì con còn nhỏ, có vấn đề gì bố mẹ giải quyết giúp. Tuy nhiên, anh A tính khi con được 3 tuổi, anh sẽ ly hôn vợ.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.