Nhà loạn vì vợ giải hạn đầu năm

Thu Giang
Chia sẻ

Đầu năm, anh cần một số vốn để đầu tư cho công việc làm ăn mới. Nghĩ đến nhà còn cuốn sổ tiết kiệm, anh tính bàn với vợ rút về để dùng. Ai ngờ, chị bảo số tiền đó chị đã dùng làm lễ giải hạn cho gia đình năm nay, nay không còn đồng nào.

1

Cuối năm, chị đi trả lễ, rồi tiện nhờ thầy xem cho vận hạn năm mới của gia đình thế nào. Ai ngờ thầy sau khi nghe thầy nói xong, chị xây xẩm mặt mày. Nhà chị năm nay có tận 4 người có sao xấu chiếu mạng, nếu không kịp thời làm lễ giải hạn thì tán gia bại sản, thậm chí còn thiệt cả mạng người. Giải pháp duy nhất là làm lễ giải hạn thì mới mong bình yên được. Nghe lời thầy, chị đóng tiền làm lễ. Nhưng tính vào tính ra từ tiền công thầy lễ, đồ lễ, vật phẩm phong thủy phải mua kèm để chấn địa trong nhà thì cũng hơn 100 triệu. Số tiền đó quả là không nhỏ.

Từ ngày lấy nhau, chỉ có chị là người cẩn thận chuyện xem thầy, cầu an giải hạn. Không ít lần, vợ chồng lục đục vì chuyện lễ bái, xem thầy tướng số của chị. Thời gian đầu, họ chẳng tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này nên hôn nhân có lúc căng thẳng đến mức chị ôm con về bên ngoại sống, nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi, người thân khuyên nhủ, con cái ràng buộc, anh chị lại về với nhau. Để hôn nhân không bị xáo trộn bởi niềm tin tín ngưỡng của mỗi người, họ thống nhất ai lo việc người nấy, không can thiệp vào công việc của nhau. Từ đó, chị đi lễ, cầu an, giải hạn thế nào anh cũng không ý kiến, còn chị cũng chẳng cần hỏi ý chồng mỗi lần lễ bái trong nhà hay đến các đền, phủ làm việc đó. Điều duy nhất họ quy ước với nhau là không để chuyện riêng của mỗi người làm ảnh hưởng đến gia đình.

Hai năm nay, công việc kinh doanh của anh chẳng thuận lợi. Anh muốn chuyển hướng đầu tư làm ăn sang lĩnh vực mới. Lần này, anh tính mở nhà hàng ăn uống. Nhưng để mở một nhà hàng, vốn đầu tư ban đầu cũng không nhỏ. Vì thế, anh nghĩ đến chuyện dùng đến số tiền tiết kiệm dự phòng rồi bù trả lại sau.

Nhà loạn vì vợ giải hạn đầu năm - 1

Ảnh minh họa

Tối, sau khi ăn cơm xong, anh nói chuyện rút tiền tiết kiệm để đầu tư mở một nhà hàng trên phố. Bấy giờ, chị bảo số tiền đó mình đã lấy dùng trước rồi. Anh hỏi chị dùng vào việc gì mà không bàn với chồng trước. Vì lâu nay, họ vẫn quy ước chung đối với những việc hệ trọng cần dùng đến khoản tiền tiết kiệm ấy thì vợ chồng phải bàn bạc với nhau. Khi biết chị rút hết tiền tiết kiệm chi cho mấy khóa lễ giải hạn đầu năm, anh lửa giận bừng bừng. Đêm đó, anh không chỉ mắng chị ngu muội tin vào những chuyện tâm linh không có căn cứ, mà còn đập bàn, phá ghế vì tiếc số tiền tiết kiệm bỗng dưng tiêu tán hết, công việc làm ăn không còn vốn đầu tư.

Ở phía bên kia, chị cũng giận không kém. Chị vật vã, khóc bù lu bù loa lên bảo làm thế là cũng vì muốn tốt cho gia đình, cho chồng con chứ có riêng cho bản thân chị đâu. Rồi chị bảo, hạn nặng nhất là chồng bị sao Thái Bạch, con trai, con gái đều bị sao Kế Đô, rồi cả nhà còn cái hạn chung cần mua các vật phong thủy về để thầy trấn cho. Như vậy, gia cảnh mới bình yên được, công việc làm ăn của anh cũng thuận lợi hơn. Lời ra, tiếng vào, ai cũng có cái lý của mình. Đêm đó, nhà chị như trải qua một cơn bão lớn, chuyện ly hôn được hai người không ít lần nhắc đến.

2

Một tuần nay, nhà chị như điện thờ bởi sự bài trí đàn cầu an giải hạn của thầy cúng. Tiếng chuông mõ, tụng kinh giải hạn của thầy cúng suốt mấy ngày khiến hai đứa con chẳng thể nào bình tâm để học hành và làm việc. Đứa thì viện cớ đến nhà bạn tá túc học ôn mấy ngày, đứa thì sang nhà ông bà ngoại ở tạm. Chị phần vì giữ niềm tin vào tâm linh, phần tiếc tiền chi cho mấy khóa lễ giải hạn ở nhà lẫn ở đền, phủ bên ngoài nên cứ thế bỏ công, bỏ việc để hoàn thành tâm nguyện. Do đó, chị chẳng để tâm mấy đến chuyện con cái có yên tĩnh học hay không, ở nhà bạn hay sang nhà ông bà ngoại tá túc thế nào. Ai góp ý, khuyên nhủ thế nào chị cũng không nghe.

Thấy vợ vẫn bất chấp, mù quáng lao đầu vào các chuyện thờ cúng đó, anh chán nản. Lấy cớ vào Nam tìm mối đầu tư làm ăn mới, anh mang vali rời khỏi nhà. Lần này, anh có ý định sống ly thân một thời gian để xem xét lại sự hòa hợp của vợ chồng trong cuộc sống. Bởi càng ngày, anh càng thấy bế tắc trước các vấn đề bất hòa với vợ. Nhất là chuyện tin vào tâm linh của chị. Ở một mức độ, anh đồng ý có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhưng phải đúng mực chứ không thái quá như vợ.

Nhà loạn vì vợ giải hạn đầu năm - 2

Ảnh minh họa

Còn nhớ cách đây một năm, bố anh bị bệnh, bác sĩ khám, khuyên nên phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Thế nhưng, chẳng hiểu chị đi xem thầy tướng nào về bảo số ông không nên đụng dao kéo vào người, cứ đi uống thuốc Nam sẽ khỏi. Chẳng hiểu, chị thuyết phục thế nào mà bố mẹ anh đồng ý nghe theo con dâu uống thuốc Nam điều trị. Lần đó, vì chuyện này mà bố anh suýt nguy hiểm đến tính mạng vì khối u không được phẫu thuật kịp thời bị vỡ. Vậy mà, chị vẫn không rút kinh nghiệm, cứ mỗi lần nhà có chuyện gì là chị đi xem thầy trước rồi về đưa ra phương hướng giải quyết. Kết quả, chẳng có việc nào được như ý nguyện nhưng chị vẫn u mê không dứt ra nổi niềm tin mù quáng đó. Anh vì gia đình, vì con cái, nhiều lần cam chịu mọi việc vợ sắp đặt.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh cảm thấy cuộc sống không còn hạnh phúc nếu tiếp tục sống chung với niềm tin mù quáng của vợ. Công việc mới không còn tiền đầu tư, công việc cũ chẳng thể phát triển, khó khăn chồng chất trước mắt. Vậy mà, chị vẫn mặc nhiên xem đó là vận hạn của chồng và gia đình, nên càng phải cúng giải hạn. Ngoài tiền tiết kiệm rút về dùng hết cho việc đó, chị còn vay thêm bên ngoài để tập trung “giải hạn triệt để” cho gia đình. Trong tâm, chị vẫn nghĩ, mình làm vì gia đình nên chẳng sai, chỉ có chồng không hiểu mới đổ lỗi cho vợ như thế. Thậm chí, chị còn quy lỗi ngược lại cho rằng vì anh không thành tâm nên ảnh hưởng đến công sức lễ bái của chị.

Kết quả của việc cầu cúng, giải hạn của chị chưa thấy bình an đâu nhưng gần nửa tháng nay, nhà chị đang loạn, vợ chồng, con cái mỗi người một nơi, tiền bạc hao tổn, thậm chí còn gánh nợ bên ngoài.

Chia sẻ

Thu Giang

Tin cùng chuyên mục