Lúc đó, tôi đã yêu anh thật lòng. Tuấn cũng là mối tình đầu của tôi, nên việc buông bỏ là điều không dễ dàng.
Mấy năm trước, tôi là sinh viên cao đẳng ngành thiết kế thời trang. Gia đình ở quê không khá giả, bố mẹ không thể gửi tiền xuống thường xuyên, nên tôi buộc phải đi làm thêm để lo chi phí sinh hoạt. Trong khoảng thời gian đó, tôi gặp Tuấn – một người đàn ông phong độ, hào phóng, chi tiêu rộng rãi.
Tuấn theo đuổi tôi khá lâu, sự quan tâm và những món quà đắt đỏ dần khiến tôi rung động. Nhưng khi đã trao cho anh tất cả, tôi mới phát hiện ra sự thật cay đắng: anh không hề độc thân như đã nói, mà đã có vợ và hai con.
Tôi chấp nhận làm người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình Tuấn vì quá yêu anh. (Ảnh minh họa)
Khi tôi chất vấn về sự lừa dối đó, Tuấn thản nhiên nói:
"Em đâu có hỏi, nên anh không nói. Nếu em thấy không chấp nhận được, thì chia tay".
Lúc đó, tôi đã yêu anh thật lòng. Tuấn cũng là mối tình đầu của tôi, nên việc buông bỏ là điều không dễ dàng. Tôi dần chấp nhận làm người thứ ba, chen chân vào cuộc hôn nhân của anh.
Những ngày anh về với vợ con, tôi chìm trong cảm giác bất an và ghen tuông. Cuối cùng, tôi đã gọi cho vợ Tuấn và nói hết sự thật. Đúng như dự đoán, gia đình anh rạn nứt. Nhưng phải hơn một năm sau, hai người mới chính thức ly hôn.
Ngày Tuấn dọn đến ở cùng tôi, tôi bật khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng là người chiến thắng, không còn phải sống trong bóng tối nữa.
Nhưng đời không như là mơ. Sau khi kết hôn và tổ chức một đám cưới nhỏ, vài tháng sau tôi có thai. Từ đó, tôi chứng kiến chồng mình suy sụp từng ngày. Vợ cũ của anh đã rút hết vốn khỏi công ty, thành lập một doanh nghiệp riêng, khiến công ty của Tuấn lao đao.
Hóa ra, cái danh "giám đốc" của Tuấn chỉ là hữu danh vô thực. Anh không có năng lực thực sự, trước đây phần lớn đều dựa vào vợ cũ. Khi mất đi điểm tựa tài chính, Tuấn nhanh chóng thất bại. Cuối cùng, anh buộc phải bán công ty, nhưng số tiền thu lại vẫn không đủ trả nợ.
Khi bụng tôi ngày một lớn, cuộc sống càng trở nên khốn đốn. Ngày nào cũng có chủ nợ đến chung cư đòi tiền, dọa nạt đủ kiểu. Một buổi trưa, khi tôi đang thiu thiu ngủ, Tuấn bỗng hớt hải chạy về, nói vội vàng:
"Dọn đồ vào vali ngay, đi theo anh!".
Tôi giật mình hoảng sợ, hỏi anh:
"Đi đâu mà vội vàng thế?".
Vừa vội vã thu dọn đồ đạc, Tuấn đáp:
"Chạy trốn chứ còn gì nữa!".
Nghe vậy, tôi hoang mang tột độ nhưng vẫn cuống cuồng thu vội vài bộ quần áo rồi đi theo. Nhưng còn chưa kip chạy thì có 2 gã đàn ông chặn cửa, túm cổ Tuấn dọa nếu không trả đủ khoản nợ cho ông chủ hắn thì anh không còn cửa sống. Tôi nghe mà sợ rủn chân tay, khuỵu tại chỗ.
Có được Tuấn rồi, tôi mới nhận ra mình đã quá dại dột khi cố công giành anh về cho riêng mình. (Ảnh minh họa)
Sau đó, Tuấn đưa tôi đến một khu trọ tồi tàn, một đồng trong thân không có. Áp lực quá lớn khiến tôi suy sụp, khóc suốt ngày. Cú sốc tinh thần khiến tôi bị ra máu, có nguy cơ sinh non khi mới mang thai ở tháng thứ bảy. Bác sĩ chỉ định tôi phải nằm yên, hạn chế cử động để giữ thai. Nhưng tình hình còn tệ hơn khi Tuấn thất nghiệp, không có tiền lo cho tôi, trong khi chủ nợ liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa.
Tôi không thể đi làm, vợ chồng liên tục cãi vã. Tôi không biết phải làm gì nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không chắc mình có thể giữ được con đến ngày đủ tháng hay không. Nếu sinh ra rồi, tôi cũng không biết phải nuôi con bằng cách nào.
Càng nghĩ, tôi càng nhận ra mình đã sai lầm. Tôi từng nghĩ lấy được Tuấn, cuộc sống sẽ thay đổi, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, đó chỉ là ảo tưởng. Giờ hối hận cũng đã quá muộn...
Các dấu hiệu nhận biết phụ nữ bị dọa sinh non
Bất kì dấu hiệu bất thường nào xảy ra trong thai kỳ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của một vấn đề nào đó. Chị em cần đặc biệt lưu ý để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và em bé trong bụng.
Dưới đây là một số biểu hiện đặc trưng của dọa sinh non mà chị em cần nắm rõ:
- Xuất hiện các cơn đau âm ỉ, dai dẳng và liên tục theo chu kỳ
- Bụng dưới đau tức rõ rệt, các cơn đau bụng diễn ra từng cơn, có hoặc không kèm theo tiêu chảy.
- Âm đạo tăng tiết dịch, dịch loãng như nước do rò rỉ ối hoặc nhầy, dính, có lẫn máu.
- Xuất hiện các cơn co thắt tử cung theo chu kỳ đều đặn 2 cơn/ 10 phút, thời gian co cứng khoảng dưới 30 giây, cổ tử cung đóng/ mở dưới 2cm.
- Vỡ màng ối non – ở dạng chất lỏng tiết ra khỏi âm đạo, lượng dịch tiết ra có thể nhiều hoặc nhỏ giọt, biểu hiện đặc trưng sau khi màng ối bao quanh em bé bị vỡ hoặc rách
- Xuất hiện các triệu chứng giống cúm như: buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.
- Cảm giác buồn rặn
- Từ tháng thứ 4 trở đi, phụ nữ mang thai xuất hiện những cơn chuyển dạ giả cũng có biểu hiện là những cơn co thắt. Tuy nhiên, chúng xuất hiện thất thường, không theo một tần suất xác định và biến mất khi chị em di chuyển hoặc nghỉ ngơi.
Nếu không kèm bất cứ biểu hiện bất thường nào khác thì chị em hoàn toàn yên tâm vì đây là hiện tượng bình thường không đáng ngại. Tốt nhất là chị em nên đi khám trực tiếp để được các bác sĩ kiểm tra và tư vấn, tránh nhầm lẫn với các bệnh lý khác.