Mừng rỡ khi tái hôn với vợ trẻ kém 20 tuổi, 10 năm sau người đàn ông phát hiện sự thật tréo ngoe

Lyly
Chia sẻ

“Thật không ngờ, ai mà chấp nhận nổi chứ”, anh Lý nói.

Tái hôn tưởng chừng là một khởi đầu mới sau đổ vỡ, là cơ hội để hàn gắn vết thương trong quá khứ và xây dựng lại mái ấm. Thế nhưng, với anh Lý (sống tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc), cuộc hôn nhân thứ hai lại mở ra chuỗi bi kịch kéo dài suốt một thập kỷ. Từ niềm tin, hy sinh, đến bệnh tật và cuối cùng là sự thật phũ phàng về đứa trẻ anh luôn coi là con ruột. Tất cả đã đẩy anh vào ngõ cụt của cả thể xác lẫn tinh thần.

Theo Đài phát thanh truyền hình Hà Nam, năm 2013, anh Lý tái hôn với người vợ kém 20 tuổi khi cô có thai. Trước đó, anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái với người vợ trước. Hiện tại, cô con gái riêng vẫn sống cùng anh.

Sau khi đứa trẻ chào đời, anh và vợ mới đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, vợ anh Lý lại hút thuốc, uống rượu, chơi bài và không quan tâm đến con cái. Năm 2018, do mâu thuẫn tình cảm, anh Lý và vợ đã ly hôn, quyền nuôi con gái thuộc về anh. Hiện tại, đứa bé đã được 10 tuổi.

Vào tháng 7 năm nay, anh Lý bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sức khỏe suy kiệt nên không thể tiếp tục chăm sóc đứa trẻ. Con gái lớn của anh cho biết, trong thời gian này gia đình đã nhiều lần liên hệ với mẹ ruột của đứa bé, mong cô ta đón bé về nuôi để nó có một mái nhà êm ấm, nhưng cô không đến nhận con, khiến cả nhà sinh nghi.

Mừng rỡ khi tái hôn với vợ trẻ kém 20 tuổi, 10 năm sau người đàn ông phát hiện sự thật tréo ngoe - 1

Tháng 7 năm nay, anh Lý bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Sau đó, họ đã xét nghiệm ADN và phát hiện đứa trẻ không phải là con ruột của anh Lý. “Thật không ngờ, ai mà chấp nhận nổi chứ. Tôi đối xử với đứa trẻ rất tốt, dù không phải con ruột, nhưng tôi còn lo lắng cho nó hơn cả mẹ nó. Giờ tôi không còn sức khỏe nữa, chỉ mong mẹ nó đến nhận lại con để nó có thể đi học bình thường”, anh Lý nói.

Về chuyện này, mẹ vợ cũ của anh Lý nói rằng, con gái bà sinh xong mới kết hôn, tức là anh đã biết mọi chuyện và chấp nhận đứa bé nên không có chuyện lừa cưới ở đây. "Con gái tôi mang thai trước rồi mới kết hôn, lúc đó anh ta biết đứa trẻ không phải con mình nhưng vẫn chấp nhận. Nếu không thì con gái tôi nhỏ hơn anh ta 20 tuổi, sao lại chịu lấy anh ta?", mẹ vợ cũ anh Lý nói.

“Đó là do cô ta luôn dối gạt bố tôi. Không phải con của ông ấy thì tại sao lại bắt ông ấy nuôi? Trước khi xét nghiệm ADN, bố tôi luôn coi đứa bé là con ruột của ông ấy”, con gái anh Lý phân bua.

Mừng rỡ khi tái hôn với vợ trẻ kém 20 tuổi, 10 năm sau người đàn ông phát hiện sự thật tréo ngoe - 2

Anh Lý muốn vợ cũ nhận nuôi con để đứa bé có môi trường sống tốt hơn.

Thông qua sự hòa giải của phóng viên, mẹ vợ cũ của anh Lý bày tỏ sẵn sàng nhận nuôi đứa bé, nhưng yêu cầu phải giải quyết một tranh chấp tài sản khác.

Hóa ra, do mâu thuẫn trước đó, con gái anh Lý từng bồi thường cho mẹ kế cũ 180.000 tệ (khoảng 667 triệu đồng). Người mẹ kế đã dùng số tiền này để mua một căn nhà khi vẫn đang là vợ chồng hợp pháp với anh Lý.

Vì thế khi ly hôn, hai bên thỏa thuận rằng quyền nuôi con thuộc về anh Lý, nên căn nhà đó cũng thuộc về anh Lý. Sau này, anh đã chuyển cho con gái lớn sở hữu. Giờ nhận nuôi cháu, bà muốn chia một phần tài sản này.

Sau một lần hòa giải nữa không thành, hai bên đành nhờ đến pháp lý. Hiện tại, anh Lý đã ủy quyền cho luật sư đàm phán với vợ cũ về việc thay đổi quyền nuôi con. Cơ quan Phụ nữ địa phương cũng đã vào cuộc, cung cấp hỗ trợ pháp lý và tư vấn tâm lý.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, khi phải đối mặt với cú sốc tình cảm nghiêm trọng, người bệnh nên ưu tiên điều trị ổn định, đồng thời cần đến sự hỗ trợ chuyên môn để giúp giải tỏa áp lực tinh thần.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.