Mua nhà tặng bồ nhí sắp đẻ, ngày con ra đời tôi sửng sốt thấy đứa trẻ giống hệt gã bạn của mình

Diệu Thuỳ
Chia sẻ

Vợ mãi không có con, khi nhân tình báo mang thai, tôi vui mừng khôn xiết, cung phụ cô ta từng chút một nhưng lại nhận về cái kết đau đớn.

Tôi và vợ từng có một mối tình đẹp trước khi trở thành vợ chồng. Tuy nhiên yêu là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác, tình cảm nồng cháy của chúng tôi nhanh chóng nguội dần sau 3 năm kết hôn. Hơn nữa, tôi và vợ mãi không có con nên cảm thấy mọi thứ ngày càng mệt mỏi, nhàm chán, không khí gia đình căng thẳng.

Đang lúc hôn nhân ở thời điểm chênh vênh, tôi lại quen Linh qua một nhóm bạn chơi chung. Mọi cảm xúc mới mẻ, háo hức, vui vẻ như thời yêu đương bay bổng ùa về khi tôi ở bên Linh. Chẳng bao lâu tôi và Linh đã chính thức qua lại với nhau.

4 tháng sau thì Linh thông báo có bầu. Tôi mừng lắm vì cũng mong có con từ lâu mà vợ thì mãi không mang thai. Tôi tính chuyện ly hôn vợ để đến với Linh. Nhưng vì bố tôi đang trong thời gian điều trị bệnh tim, sợ ông biết chuyện tình hình sức khoẻ lại nghiêm trọng hơn nên tôi đợi thêm một thời gian nữa. 

Mua nhà tặng bồ nhí sắp đẻ, ngày con ra đời tôi sửng sốt thấy đứa trẻ giống hệt gã bạn của mình - 1

Tôi bất ngờ vì con trai không hề giống mình. (Ảnh minh họa)

Trong khoảng thời gian này, tôi lạnh nhạt với vợ, chỉ quan tâm đến cô bồ nhí và đứa trẻ trong bụng. Vợ tôi biết chuyện cũng đành ngậm ngùi nín nhịn, cô ấy vốn cũng là người hiền lành, nhu mì.

Khi mang thai được 5 tháng, Linh ngỏ ý muốn tôi mua cho hai mẹ con một căn hộ rộng rãi thoải mái để ở thay vì đi thuê như bây giờ. Đó cũng là điều tôi nghĩ đến từ lâu. Vì vậy, tôi không chút đắn đo mà đồng ý luôn. Căn hộ cao cấp hơn 4 tỷ đồng, 3 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi được tôi tậu trong vài ngày để dành tặng cho bồ nhí.

Ngày Linh đi đẻ, tôi túc trực trong bệnh viện suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Nghe tiếng con khóc trong phòng sinh, tôi mừng rơi nước mắt. Thế nhưng khi cô y tá bế đứa trẻ ra, tôi sững sờ vì con trai không giống mình mà lại giống Long - một người bạn của tôi y đúc. 

Linh tính mách bảo có gì đó bất ổn. Tôi gọi cả đứa em gái vào bệnh viện nhìn thì nó cũng bảo đứa trẻ giống Long. 

Nghi ngờ nhưng tôi cố tỏ ra bình thường. Phải mất bao nhiêu công lao, tôi mới lấy được tóc của Long để làm xét nghiệm ADN. Kết quả, đứa trẻ Linh sinh ra đúng là con của Long. 

Mua nhà tặng bồ nhí sắp đẻ, ngày con ra đời tôi sửng sốt thấy đứa trẻ giống hệt gã bạn của mình - 2

Tôi may mắn được vợ tha thứ. (Ảnh minh họa)

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Linh nhận lỗi với tôi. Linh nói cô ta qua lại với cả tôi và Long. Khi có bầu, cô ta không rõ đứa trẻ là con ai. Nhưng vì thấy tôi giàu hơn, lại đang mong có con nên đã "úp sọt" tôi. 

Tôi ê chề trước sự thật quá cay nghiệt. Nhưng đời tôi vẫn còn may mắn khi được vợ tha thứ, cho cơ hội sửa sai. Sau khi quay lại với vợ, hai đứa đi khám thì phát hiện nguyên nhân chúng tôi chưa có con là do tôi không có tinh trùng. 

Giờ đây, tôi đang cố gắng chữa bệnh để mong sớm có con. Một lần sai lầm, tôi đã mất đi nhiều thứ, không chỉ tiền bạc mà còn cả niềm tin của vợ, làm cô ấy tổn thương rất nhiều. Tôi đang cố gắng từng ngày để bù đắp cho bà xã. Tôi cũng lo lắng về căn bệnh của tôi lắm, không biết có chữa khỏi được không?

Không có tinh trùng có chữa được không?

Không tinh trùng là tình trạng không có tinh trùng trong mẫu tinh dịch khi xuất tinh. Đây là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng không thể có con ở nhiều cặp vợ chồng.

Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do: 

- Không có tinh trùng do các bệnh lý ở vùng dưới đồi – tuyến yên: Nếu vùng dưới đồi – tuyến yên bị tổn thương sẽ dẫn đến các rối loạn trong việc giải phóng các nội tiết tố như GnRH, gonadotropin gây vô tinh. 

- Không có tinh trùng do vấn đề về di truyền gồm: Bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (Hội chứng Klinefelter, Hội chứng Down, Hội chứng Noonan…) hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể (như Hội chứng Kallmann, mất đoạn nhiễm sắc thể Y, nhiễm sắc thể Y có 2 tâm động…). 

- Không có tinh trùng do nguyên nhân từ tinh hoàn:  Không có tinh hoàn; Tinh hoàn ẩn; Hội chứng Sertoli (tinh hoàn không sản xuất được tinh trùng sống); Ngưng sinh tinh; Teo tinh hoàn sau bệnh quai bị…

- Ngoài ra, việc ống dẫn tinh, mào tinh, ống phóng tinh bị tắc nghẽn cũng khiến cho tinh trùng bị nghẽn lại. 

Việc điều trị tình trạng không có tinh trùng ở nam giới được dựa vào nguyên nhân gây bệnh. 

Người bệnh không có tinh trùng do nguyên nhân suy tuyến yên có thể được điều trị bằng thuốc nội tiết.

Người bệnh không có tinh trùng do nguyên nhân: Giãn tĩnh mạch thừng tinh; Vô tinh do bế tắc trong tinh hoàn; Vô tinh do bế tắc trong mào tinh; Ống dẫn tinh bị tắc; Mở rộng lồi tinh hoặc cổ túi tinh sẽ được can thiệp bằng các phương pháp phẫu thuật. 

Để phục vụ cho các biện pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF, bác sĩ tiến hành các phương pháp hỗ trợ sinh sản như sau: Chọc hút lấy tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA); Phẫu thuật vi phẫu lấy tinh trùng từ mào tinh  (MESA); Phẫu thuật lấy tinh trùng từ tinh hoàn (TESE); Phẫu thuật vi phẫu lấy tinh trùng từ tinh hoàn (Micro-TESE).

Mua nhà tặng bồ nhí sắp đẻ, ngày con ra đời tôi sửng sốt thấy đứa trẻ giống hệt gã bạn của mình - 3 

Chia sẻ

Diệu Thuỳ

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.