Mẹ ở góa 24 năm bỗng thông báo có bầu, biết danh tính bố đứa trẻ tôi sốc nặng

Nắng
Chia sẻ

Chẳng là cách đây 2 tháng, tôi thấy mẹ có biểu hiện khác lạ. Bà ăn khỏe hơn, lại còn thèm những món xưa nay chẳng bao giờ đụng đũa tới. Lạ quá, tôi mới hỏi. Ban đầu bà đánh lảng sang chuyện khác. Mãi sau bà cũng thừa nhận đã có bầu.

Những ngày này ra đường gặp người quen, tôi xấu hổ vô cùng. Mỗi lần nghe họ hỏi về chuyện của mẹ mà tôi ngượng không biết phải giấu mặt đi đâu. Không hiểu sao mẹ tôi có tuổi rồi mà còn hành động nông nổi như thế nữa.

Tôi mồ côi bố từ khi lên 3, lúc đó bà mới 21 tuổi. Mẹ tôi ở vậy nuôi con, bao năm nay không có người đàn ông nào cả. Thật ra ngày trẻ bà có nhan sắc, sau khi chồng mất cũng có nhiều người đàn ông đến hỏi cưới. Nhưng mẹ tôi từ chối hết với lý do:

“Chồng chết thờ chồng. Trẻ nuôi con, sau già thì đi bế cháu. Chứ giờ đi bước nữa, mình chẳng biết có sướng hơn nhưng con thì chắc chắn khổ”.

Mẹ ở góa 24 năm bỗng thông báo có bầu, biết danh tính bố đứa trẻ tôi sốc nặng - 1

Ngày trẻ bà có nhan sắc, sau khi chồng mất cũng có nhiều người đàn ông đến hỏi cưới nhưng bà đều từ chối. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời ấy của mẹ, tôi cảm kích vô cùng nên dặn lòng phải cố gắng học hành. Ngày ấy bọn bạn tôi cấp 3 đã yêu đương nhăng nhít, riêng có mình tôi là đi cái xe đạp rách, điện thoại không có, đến cả việc nói chuyện với bạn khác giới cũng không. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có học và học. Tôi muốn học mang lại tiếng thơm bù đắp cho những gì mà mẹ đã làm vì mình.

Đúng như mục tiêu đề ra, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm ở một công ty danh tiếng và mức lương khá ổn. Sau đấy, tôi kết hôn rồi đón mẹ về sống cùng. Nhà chồng tôi biết chuyện nhưng ai cũng ủng hộ. Trong mắt họ, mẹ tôi là người đáng kinh nể khi thân 1 mình có thể nuôi con ăn học nên người đàng hoàng. Có thể nói, cuộc sống hiện tại của chúng tôi thực sự rất ổn, không hiểu mẹ còn mong chờ điều gì nữa mà lại gây ra chuyện tày đình thế này?

Chẳng là cách đây 2 tháng, tôi thấy mẹ có biểu hiện khác lạ. Bà ăn khỏe hơn, lại còn thèm những món xưa nay chẳng bao giờ đụng đũa tới. Lạ quá, tôi mới hỏi. Ban đầu bà đánh lảng sang chuyện khác. Mãi sau bà mới bảo:

“Mẹ có bầu rồi con ạ”.

Mẹ ở góa 24 năm bỗng thông báo có bầu, biết danh tính bố đứa trẻ tôi sốc nặng - 2

Cách đây 2 tháng, tôi thấy mẹ có biểu hiện khác lạ tôi theo dõi và hỏi mới biết bà có bầu (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ nói, tôi sốc mất một lúc vì không dám tin và không thể tin. Sốc hơn, tác giả cái bào thai của bà lại là một người đàn ông kém bà những 13 năm tuổi, vừa ly hôn, còn đang nuôi con riêng. Đứa trẻ ấy mới được 7 tuổi.

Thật sự tôi không thể tin nổi, mẹ mình 45 tuổi rồi còn mang bầu, đã vậy bà còn cặp với người chỉ hơn tôi có vài tuổi bảo làm sao tôi chấp nhận nổi. Mấy ngày nay, người đàn ông đó liên tục tới nhà gặp tôi để thuyết phục tôi tán thành cho anh ta và mẹ tôi đến với nhau. Anh ta khẳng định yêu thương bà thật lòng, hứa sẽ chăm sóc, lo lắng cho bà khiến tôi càng khó xử.

Mấy tuần nay, tôi cứ đặt chân ra ngoài là lại nghe hàng xóm xì xào chỉ trỏ. Bụng mẹ tôi ngày một lộ ra nên chẳng giấu được nữa. Lạ ở chỗ chồng tôi lại ủng hộ cho mẹ tiến tới với người đàn ông kia. Anh bảo tôi quá ích kỷ và cổ hủ. Nếu là một người con có hiếu, tôi phải ở bên để giúp đỡ mẹ lúc này, cũng không cần quá để ý tới tuổi tác của người đàn ông kia, quan trọng anh ta yêu thương và có trách nhiệm với mẹ là được. Đầu óc tôi giờ đang rối bời, không biết nên làm gì với hoàn cảnh của mình nữa.

Bạn có thể có một thai kỳ bình thường, khỏe mạnh ở tuổi 45?

Phụ nữ sau tuổi 45 hoàn toàn có thể có một thai kỳ khỏe mạnh bình thường nếu có chế độ chăm sóc tiền sản suốt thai kỳ. Bên cạnh lịch khám thai định kỳ và các xét nghiệm cần thiết, việc ăn uống tốt và lối sống lành mạnh giúp thai kỳ diễn ra bình thường, ổn định và hạn chế những nguy cơ.

Các chuyên gia Y tế khuyến cáo, cách tốt nhất để có một thai kỳ khỏe mạnh sau tuổi 45 là:

- Nên đi thăm khám sức khỏe tiền sản, thực hiện các xét nghiệm thích hợp và được chỉ định các vitamin cần thiết bởi các bác sĩ chuyên khoa trước khi bạn cố gắng thụ thai, Điều này sẽ góp phần đảm bảo an toàn tối đa cho thai kỳ.

- Đi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa thường xuyên, thực hiện các siêu âm, xét nghiệm chẩn đoán, cần thiết trong suốt thai kỳ.

- Tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, đủ chất khi mang thai.

- Bổ sung các loại vitamin cần thiết theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

- Uống nhiều nước.

- Loại bỏ những thói quen không an toàn như hút thuốc, sử dụng ma túy và uống rượu.

- Chỉ số cân nặng đảm bảo, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu cân.

- Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

- Tiêm phòng cúm và bất kỳ loại vắc xin từ trước, trong khi mang thai theo khuyến cáo của bác sĩ.

- Cảnh giác với các dấu hiệu tiền sản giật và các biến chứng thai kỳ khác.

Mẹ ở góa 24 năm bỗng thông báo có bầu, biết danh tính bố đứa trẻ tôi sốc nặng - 3 

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.