Mẹ chồng không cho thông gia thọt chân lên hôn trường, tôi tháo nhẫn kim cương 1 tỷ ném trả, đưa bố về quê

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Với tôi, không có chồng này thì sẽ có chồng khác nhưng bố chỉ có 1.

Ngay từ khi mới chào đời, tôi đã mất mẹ. Nghe ông bà ngoại và mọi người kể, mẹ tôi bị băng huyết sau sinh nên ra đi nhanh chóng. Từ đó bố ôm tôi đi khắp xóm xin sữa mẹ và nuôi tôi khôn lớn. Do thể trạng yếu nên ngày nhỏ tôi hay bị ốm đau. Nói chung bố nuôi tôi rất tốn kém và vất vả.

Mặc dù vậy thương con gái mồ côi mẹ từ nhỏ, ông luôn dồn hết tình yêu thương của mình chăm lo cho tôi. Ông chỉ làm nông nghiệp, những ngày nông nhàn thì đứng trước cổng bệnh viện tỉnh để chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Thấy bố vất vả, nhiều lần tôi muốn nghỉ học đi làm nhưng ông kiên quyết không đồng ý. Ông bảo đời ông đã thất học rồi nên phải học thay cả phần của ông để mai này lớn lên có công ăn việc làm ổn định.

Mẹ chồng không cho thông gia thọt chân lên hôn trường, tôi tháo nhẫn kim cương 1 tỷ ném trả, đưa bố về quê - 1

Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng ông vẫn không chịu ngồi yên ở nhà mà luôn chân tay làm lụng. (Ảnh minh họa)

Rồi cũng đến ngày tôi đi học xa nhà và xa bố. Thấy bố thui thủi một mình tôi thương lắm. Tôi càng ra sức vừa học vừa làm để có thể tự lo được tiền học và nhà trọ nhưng ông biết chuyện không cho tôi đi làm. Ông bảo cứ để đó ông lo cho tôi đến tận ngày ra trường.

Bao khoản chi tiêu đè nặng, bố càng phải làm lụng nhiều hơn. Và trong 1 lần chạy xe ôm về, ông đã bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn không làm mất đi tính mạng nhưng lại khiến ông bị thọt một bên chân. Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng ông vẫn không chịu ngồi yên ở nhà mà luôn chân tay làm lụng.

Chẳng thế mà khi ra trường, tôi mau chóng đi làm và cố gắng hết mình trong công việc. Mỗi tháng được bao tiền, tôi đều hạn chế chi tiêu để gửi về hết cho bố. Thấy tôi tự kiếm được những đồng lương cao bằng sức lao động của mình, ông hãnh diện về con gái lắm.

26 tuổi tôi cũng yêu và hẹn hò với một người đàn ông ở trên này. Anh hơn tôi 2 tuổi và cũng có sự nghiệp ổn định. Mãi đến tận khi về nhà anh ra mắt, tôi mới biết nhà anh rất giàu có. Bố mẹ anh đều là dân kinh doanh nên nhanh nhạy lắm. Thấy tôi xinh gái, năng động nên bố mẹ anh cũng không chê bai gì cả. Ông bà chỉ than thở con trai lấy vợ xa.

Trước hôm đám cưới, chồng đã mua nhẫn kim cương trị giá cả tỷ cho tôi đeo. Còn bố mẹ anh thì bảo hôm tổ chức hôn lễ, họ sẽ trao cho 2 con quà là căn biệt thự trị giá 8 tỷ. Chính vì bố mẹ chồng có màn trao quà khủng như vậy nên hôm rước dâu bố tôi và các cô bác họ hàng cũng muốn xuống thành phố tham dự, chứng kiến giây phút con gái hạnh phúc. Nhưng trái ngược với sự háo hức của nhà gái, mẹ chồng dường như không thích ông thông gia thọt chân xuất hiện trong hôn lễ.

Hôm lễ cưới diễn ra tại khách sạn, cả 2 gia đình đều đến từ sớm. Lúc MC gọi đại diện 2 họ lên trao quà thì mẹ chồng lên tặng dâu sổ đỏ biệt thự 8 tỷ. Bên nhà gái thì bác trưởng nhà tôi lên đại diện trao cho 1 cây vàng. Tôi nhìn mãi mà không thấy bố đâu nên hỏi thì mẹ chồng tỏ vẻ bực bội:

“Ông ấy thọt chân như vậy lên sân khấu làm gì để mất mặt với khách khứa ra”.

Nghe mẹ chồng nói thế mà chồng tôi đứng ngay cạnh không phản ứng gì khiến tôi thất vọng ra mặt. Họ đã chẳng coi nhà thông gia ra gì thì tôi còn cần gì nữa. Vì thế tôi tháo luôn nhẫn cưới 1 tỷ và ném trả sổ đỏ biệt thự cho chồng bảo nếu không tôn trọng nhà gái thì không cần phải cưới xin gì nữa.

Mẹ chồng không cho thông gia thọt chân lên hôn trường, tôi tháo nhẫn kim cương 1 tỷ ném trả, đưa bố về quê - 2

Tôi tháo luôn nhẫn cưới 1 tỷ và ném trả sổ đỏ biệt thự cho chồng bảo nếu không tôn trọng nhà gái thì không cần phải cưới xin gì nữa. (Ảnh minh họa)

Thấy thái độ của tôi, anh giữ chặt tay bắt tiếp tục ở lại sân khấu nhưng tôi vẫn vùng ra chạy xuống tìm bố rồi cùng đoàn nhà gái lên xe về nhà. Ai cũng khuyên đừng hủy hôn nhưng tôi đã quyết rồi.

Thật sự tôi chỉ có 1 người bố, nếu cả nhà họ đã quay lưng với đấng sinh thành ra mình thì sao tôi hạnh phúc. Điều tôi chỉ hơi lo sợ nhất lúc này đó chính là tôi đang bị chậm kinh gần 1 tuần nay rồi. Tôi chỉ sợ mình có bầu thì khổ nhưng thử que thử thai thì chưa thấy bất thường gì. Song bạn thân của tôi bảo sau chậm kinh phải sau cả chục ngày thử mới chính xác, có đúng vậy không?

Chậm kinh bao lâu thì có thể thử thai?

Quá trình thụ thai sẽ diễn ra sau 24 giờ quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp tránh thai. Khoảng 5 đến 10 ngày sau, trứng được thụ tinh sẽ di chuyển xuống tử cung và làm tổ ở đây, thai sẽ dần lớn lên. Quá trình thụ thai bắt đầu ngay cả khi bạn chưa có dấu hiệu mang thai nào.

Que thử thai là một dụng cụ giúp bạn biết được có mang thai hay không một cách nhanh chóng và chính xác. Cơ chế hoạt động của que là nhằm xác định sự có mặt của hormone hCG. Chất này được nhau thai tiết ra và có mặt ở nước tiểu của phụ nữ mang thai.

Để xác định “chậm kinh bao lâu có thể sử dụng que thử thai?” thì phải cần thời gian để nồng độ chất hCG trong nước tiểu tăng lên. Khi nồng độ chất này tăng cao que thử mới có thể xác định được bạn có thai không. Trường hợp quan hệ trong ngày rụng trứng thì thường mất khoảng 9 đến 10 ngày sau sử dụng que thử mới có kết quả chính xác.

Mẹ chồng không cho thông gia thọt chân lên hôn trường, tôi tháo nhẫn kim cương 1 tỷ ném trả, đưa bố về quê - 3

Chia sẻ

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.