Hỏng thai 4 lần mới có lại, thấy vợ bầu chồng bỏ chạy đòi ly hôn, bố anh cũng ủng hộ

Cẩm Tú
Chia sẻ

Bất chấp vợ đang mang thai con của mình, người đàn ông vẫn muốn ly hôn bằng được.

Với những cặp vợ chồng 5 lần 7 lượt mất con, họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi có con. Nhưng với anh Lâm Khôn (35 tuổi, sống ở Trung Quốc) thì lại khác. Nhìn thấy vợ là chị Vương Huệ (36 tuổi) có thai sau 4 lần hỏng thai, anh Lâm lại co giò bỏ chạy khỏi nhà, thậm chí đòi ly hôn.

Hỏng thai 4 lần mới có lại, thấy vợ bầu chồng bỏ chạy đòi ly hôn, bố anh cũng ủng hộ - 1

Anh Lâm muốn ly hôn vợ sau 4 năm chung sống. 

Bốn năm trước, anh Lâm và chị Vương gặp nhau qua mai mối. Sau một tháng tiếp xúc, cả hai cảm thấy đối phương khá tốt nên nhanh chóng nảy sinh mối quan hệ và nhỡ mang thai. Vì vậy, cặp đôi đã vội vàng kết hôn, nhưng không lâu sau đứa trẻ đã không còn.

Kết hôn được nửa năm, anh Lâm đòi ly hôn, nhưng mâu thuẫn sau đó được hóa giải. Tuy nhiên, đến nay khi chung chăn chung gối được 4 năm, giờ chị Vương khó khăn lắm lại mang thai thì anh Lâm lại đòi ly hôn bằng được.

Chia sẻ về chuyện này, anh Lâm cho biết, sau khi cưới, chị Lâm không chịu ra ngoài làm việc, ở nhà cũng chẳng chịu làm gì, chỉ ăn rồi chơi. “Tôi cố gắng nhẫn nhịn, hi vọng có ngày vợ thay đổi. Tôi vất vả kiếm tiền, hàng tháng đều đưa hết cho vợ, nhưng mỗi ngày đi làm về một bữa cơm nóng cũng chẳng có”, anh Lâm nói.

Điều khiến anh càng không thể chịu nổi là chị Vương ngày càng độc đoán vô lý. Chị không cho anh về thăm bố mẹ, ngay cả khi đau ốm nằm viện, khiến anh trở thành đứa con bất hiếu.

Hỏng thai 4 lần mới có lại, thấy vợ bầu chồng bỏ chạy đòi ly hôn, bố anh cũng ủng hộ - 2

Anh Lâm co giò bỏ chạy khi thấy vợ đến tìm mình. 

“Ngày lễ ngày Tết cô ấy cũng không cho tôi về thăm bố mẹ. Cô ấy nói: ‘Về làm gì, về bố mẹ lại vòi tiền, nhà tiền làm gì có tiền mà cho’. Ngay cả khi bố tôi bị gãy 3 cái xương sườn phải nằm viện, cô ấy cũng cấm cản không cho tôi vào chăm nom”, anh Lâm tức tối nói.

Nói về con dâu, bố anh Lâm cho biết, trong suốt 4 năm hôn nhân, chị Vương sảy thai 2 lần và tự ý bỏ thai 2 lần mà không thèm hỏi ý kiến của chồng hay bố mẹ. Điều khiến ông tức hơn nữa là khi ông cần chữ ký của con trai để làm thủ tục nhập viện thì con dâu lại cấm cản. “Khi tôi nằm viện và gọi con trai đến ký giấy, con dâu lại không cho”, bố anh Lâm nói.

Hỏng thai 4 lần mới có lại, thấy vợ bầu chồng bỏ chạy đòi ly hôn, bố anh cũng ủng hộ - 3

Bố anh Lâm. 

Về phía chị Vương, chị nói thằng rằng chị và anh Lâm ngay từ đầu đã không hợp, nhưng vì mang thai ngoài ý muốn nên mới vội vàng kết hôn. Gia đình anh Lâm xuất thân nông thôn, trên anh còn có 3 chị gái, điều kiện gia đình không tốt, ngay cả khoản tiền sính lễ 50.000 tệ (khoảng 164 triệu đồng) cũng phải đi vay mượn.

Trong khi đó, chị là người thành phố, từ nhỏ được gia đình cưng chiều hết mực, từ nhỏ đến lớn không phải lo cơm ăn áo mặc. Sở dĩ chị kết hôn với anh Lâm là vì chị bị sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh và nói hơi ngọng. Vì vấn đề này mà chị không tìm được công việc tốt, nên đành hạ thấp điều kiện tìm bạn đời mà lấy anh Lâm.

Trong 4 năm qua, chị liên tiếp sảy thai 2 lần và phá thai 2 lần, vì chị nghe bác sĩ nói đứa trẻ có gen xấu, có nguy cơ bị dị tật. Vốn sinh ra đã bị hở hàm ếch, hiểu rõ những thiệt thòi phải chịu đựng nên chị Vương đã tự đưa ra quyết định bỏ thai mà không hỏi ý kiến gia đình.

Điều này khiến anh Lâm hoàn toàn thất vọng về vợ. Những vết thương lặp đi lặp lại khiến anh không muốn sống với chị Vương nữa, trực tiếp dọn ra ngoài ở.

Hỏng thai 4 lần mới có lại, thấy vợ bầu chồng bỏ chạy đòi ly hôn, bố anh cũng ủng hộ - 4

Chị Vương giải thích chị bỏ thai 2 lần vì sợ con sinh ra bị dị tật. 

Thế nhưng không lâu sau, chị Vương lại thông báo mình đã có thai lần 5. Quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, anh Lâm trực tiếp đề nghị vợ bỏ thai và ly hôn nhưng chị Vương không chịu. Do đó khi thấy vợ ôm bụng bầu tới tìm mình, anh Lâm đã hoảng hốt bỏ chạy, không muốn chịu trách nhiệm. Bố mẹ anh cũng ủng độ quyết định của anh.

Cuối cùng sau khi hòa giải, chị Vương và anh Lâm đã đạt được thỏa thuận. Cả hai đồng ý ly hôn và bỏ đứa trẻ trong bụng, đồng thời anh Lâm sẽ bồi thường cho chị Vương 40.000 tệ (khoảng 130 triệu đồng). Sau khi ly hôn, cả hai không được can thiệp vào công việc và cuộc sống của nhau.

Thế nhưng sau khi ly hôn, chị Vương lại hối hận. Chị nhắn tin cho anh Lâm nói rằng chị sẽ sinh đứa trẻ ra và giao cho anh nuôi nấng, mục đích là để đứa trẻ trở thành gánh nặng của anh.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.