“Còn người thì cố gắng làm lụng, ngoài việc chính thì mình có thể làm việc gì bên ngoài, Hai vợ chồng cố gắng vượt qua cảnh này để nuôi con ăn học”, vợ anh A động viên chồng. Nghe vợ nói vậy, anh A cảm thấy vui và yên lòng.
Anh A năm nay 36 tuổi, đã kết hôn và có một con. Cuộc sống khá êm ấm nhưng đến năm 2019, anh đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào kinh doanh một cửa hàng đồ điện tử và không may bị chập cháy, khiến cả xưởng lẫn toàn bộ vốn liếng đều tiêu tan. Từ đó, anh rơi vào cảnh nợ nần kéo dài đến tận bây giờ.
Sau sự cố, anh A đi làm thuê, ai thuê sửa gì thì sửa nấy để kiếm tiền trả nợ. May mắn là vợ anh rất đảm đang, hiểu chuyện và luôn đồng hành cùng chồng trong suốt những năm tháng khó khăn ấy. “Còn người thì cố gắng làm lụng, ngoài việc chính thì mình có thể làm việc gì bên ngoài, Hai vợ chồng cố gắng vượt qua cảnh này để nuôi con ăn học”, vợ anh A động viên chồng. Nghe vợ nói vậy, anh A cảm thấy vui và yên lòng.
Cho đến một ngày, một người phụ nữ lớn tuổi, ngang tuổi mẹ anh, tìm đến. Mọi mộng tưởng của anh như vỡ tan. Người phụ nữ ấy nói vợ anh đang quyến rũ chồng của cô.

Ban đầu, anh A không tin, nhưng người phụ nữ ấy đã cho anh xem những hình ảnh và video của hai người trong điện thoại. “Tôi bực lắm, phải kìm nén lại để không đập vỡ điện thoại của cô ấy và bảo cô cố gắng xử lý kín, đừng làm to chuyện lên mà xấu mặt tất cả mọi người”, anh A kể lại.
Khi nghĩ lại, anh nhận ra gần đây vợ điệu đà hơn, chăm chút ngoại hình, đi làm từ sáng đến tối khuya mới về. Lúc đó anh tưởng vợ kiếm thêm việc, nhưng giờ anh mới nhận ra có thể lúc đó cô ấy đã lừa dối mình.
Khi vợ về, anh A đối chất trực tiếp. Vợ xin lỗi và thừa nhận người đàn ông đó lớn tuổi, đã có gia đình, nhưng vẫn thích cô. Người đàn ông ấy cũng cho cô tiền và giới thiệu việc làm tốt.
“Cô ấy nói, quen biết người đàn ông kia chỉ là để lợi dụng ông ta, để kiếm tiền giúp gia đình thôi. Cô ấy cũng bảo vẫn còn yêu tôi, muốn gìn giữ gia đình này. Nhưng vì gia đình vẫn nợ nần nhiều quá, hai vợ chồng đi làm lương ba cọc ba đồng thì không biết đến khi nào mới trả nợ được. Bố mẹ hai bên cũng chẳng có tiền mà giúp, bạn bè, người thân cũng đang là chủ nợ hết rồi. Cho nên, phải có cái số tiền mà ông đấy cho thì vợ chồng tôi mới vượt qua được mấy năm vừa rồi.
Nghe như thế, tôi vừa tức vừa buồn, mấy đêm thức trắng, bật khóc vì mọi việc ra nông nỗi này cũng là do tôi. Cũng vì tôi đổ tiền vào kinh doanh, xưởng bị cháy, không đỡ đần được vợ con nhiều nên cô ấy phải đi kiếm việc khác, rồi gặp người đàn ông kia”, anh A nghẹn ngào kể lại.
Anh A cố gắng tha thứ cho vợ và hai vợ chồng bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn cảm thấy khúc mắc. Anh không biết vợ có thực sự hối hận, liệu cô ấy có sửa đổi trong tương lai, hay có thể quay lại với người đàn ông kia.
“Suốt 2 tuần nay, từ khi chuyện xảy ra đến giờ hai vợ chồng tôi tuy ở chung nhà nhưng không nói chuyện gì với nhau. Tôi rất buồn, cứ suy nghĩ mãi, không biết nên làm thế nào”, anh A tâm sự.
Clip: Câu chuyện của anh A
Trước câu chuyện đau lòng của anh A, Tiến sĩ Đinh Đoàn đưa ra những lời khuyên tâm lý mang tính thực tiễn, giúp anh cân bằng cảm xúc và hướng tới giải pháp lâu dài.
Theo chuyên gia, cảm giác bất an, lo lắng và ám ảnh về chuyện vợ “giả vờ yêu người đàn ông khác để kiếm tiền” là điều dễ hiểu. Anh A đang phải sống trong cảnh tâm lý căng thẳng, bất an mỗi ngày. “Mắt không thấy thì tim không đau, nhưng đã thấy rồi thì cố quên cũng khó”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nhận định.
Chuyên gia nhấn mạnh, việc vợ anh lợi dụng người khác để kiếm tiền không chỉ vi phạm đạo đức mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý. “Anh là người đàn ông, khi nghĩ đến điều đó sẽ thấy cay đắng. Không lẽ cứ nhà nào thiếu tiền thì phải đi bán như vậy?”, ông phân tích.

Tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh, việc anh A cần làm bây giờ là chủ động trong việc thoát khỏi nỗi đau, kiểm soát cảm xúc và tìm hướng giải quyết tích cực: “Nỗi đau có đinh phải nhổ, gai phải nhổ, đừng ôm ấp nỗi đau”.
Về giải pháp, Tiến sĩ Đinh Đoàn gợi ý nhiều hướng thực tế để gia đình tái thiết cuộc sống. Ông khuyên hai vợ chồng nên thay đổi môi trường sinh hoạt và công việc. Có thể chuyển về quê hoặc thuê nhà gần khu công nghiệp, hai vợ chồng làm công việc ổn định với thu nhập hợp lý, vừa giúp trả nợ vừa khép lại quá khứ.
“Đó cũng là một bài trắc nghiệm kiểm tra xem thái độ của cô ấy với người đàn ông kia thế nào. Nếu chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, phải cặp với ông để trang trải thì mình bàn hướng khác, như cả nhà tới nơi khác mở quán, tìm hướng đi mới.
Nếu cô nói là không đi đâu, chứng tỏ lời giải thích chỉ là giải thích, còn cô ấy đang chìm đắm kiếm tiền bằng việc nhẹ, lương cao. Bây giờ phải nghĩ đi làm công ty, làm thuê, chứng tỏ cô ấy không còn đồng hành với mình nữa, duy trì chưa bỏ mình chỉ là vì chưa lấy được ông kia”, ông nói.
Ngoài ra, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn cũng đưa ra phương án thứ 2 là anh A đi xuất khẩu lao động để trả nợ xong sớm hơn. Đó cũng là cách để tự chữa lành, để bản thân nhẹ lòng hơn.