Thời hiện đại, phụ nữ năng động làm chủ kinh tế hơn cả chồng không còn hiếm. Nhiều người có thể độc lập kinh tế gia đình vững chắc, thậm chí còn có tài sản riêng. Nhưng cũng từ đó, một bộ phận gia đình đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi tài chính gia đình không còn nằm trong khuôn khổ “của chồng công vợ”.
Từ chuyện vợ “vùng lên” làm kinh tế
Lấy nhau hơn 5 năm, chuẩn bị có đứa con thứ hai, cuộc sống vợ chồng chị Nga (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn nằm trong cảnh giật gấu vá vai tạm đủ qua ngày. Mỗi lần nhìn đồng nghiệp có chồng giỏi giang, làm ra kinh tế có của ăn của để, chị Nga không khỏi chạnh lòng. Về nhà, chị nhiều lần cáu bẳn, trách anh Minh (chồng chị) không biết kiếm tiền, đàn ông sức dài vai rộng mà cũng chỉ biết sống cam phận với đồng lương ba cọc ba đồng. Hàng tháng, lương mấy triệu đồng, anh đưa tất cho chị, chỉ giữ lại mấy trăm đủ đổ xăng đi. Với anh, như vậy là đã làm tròn trách nhiệm với gia đình, mọi việc còn lại là của chị, giật gấu vá vai thế nào cho đủ là nghĩa vụ làm vợ.
Nhiều lúc nghe chị phàn nàn lắm, anh cũng nổi đóa lên: “Tôi hèn kém chỉ biết kiếm tiền như vậy thôi, cô có giỏi giang thì cứ đi mà làm”. Chị cũng chẳng kém đáp lại: “Anh không phải thách, tôi còn làm được hơn anh nữa kìa, nếu anh lo cho tôi việc nhà, con cái hàng ngày”.
Như thế chứng minh cho anh thấy, chị lao vào công cuộc kiếm tiền bằng kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Bây giờ thì anh phải thay chị đón con, cơm nước. Không biết có phải do chị năng động hay số chị may mắn mà mấy lần vay mượn đầu tư vào bất động sản, chị cũng có được một số vốn để đầu tư mở rộng hơn. Thời cơ đến, giá bất động sản liên tục tăng, chị trúng liền mấy mảnh đất bán được giá. Thế là, chị trở thành người giàu có. Ai cũng khen chị giỏi giang, thức thời. Ngay cả anh cũng thầm phục vợ mình khéo xoay xở.
Trong cuộc sống hiện đại, chuyện những anh chồng sống an phận như anh Minh và những người vợ “vùng lên” làm kinh tế, làm trụ cột chính trong gia đình như chị Nga không còn hiếm. Bằng nhiều cách, từ sự nỗ lực của bản thân, nhiều phụ nữ thành đạt trong công danh sự nghiệp hay thương trường. Tuy nhiên, đằng sau đó, không phải tổ ấm nào cũng hạnh phúc khi người vợ gánh trách nhiệm làm kinh tế trụ cột gia đình, còn người chồng không chịu thay đổi, tiếp tục sống an phận thủ thường.
Ảnh minh họa
Cưới nhau được 3 năm, vợ chồng Kiên - Liên (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đã tạo lập được kinh tế khá vững so với bạn bè, người thân. Dù vậy, Liên vẫn chưa thấy hài lòng. Gặp Liên lúc nào, tôi cũng thấy cô bạn tất bật làm thêm hết công việc này đến công việc khác. “Với cơ ngơi thế này rồi, cậu còn tất bật như thế làm gì nữa, để thời gian còn lo cho con cái chứ”. “Nhìn là như vậy nhưng tài sản đó đều là của chung hai vợ chồng chứ mình có chút tài sản riêng nào đâu”. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bạn nói về vấn đề tài sản chung, tài sản riêng trong hôn nhân. Bởi lâu nay, tôi vẫn quan niệm tài sản hôn nhân đều là của chung và nếu có sự cố nào xảy ra thì cũng sẽ được phân chia theo “của chồng, công vợ”.
Khi tôi hỏi kỹ thì ra do Liên là con cả trong trong gia đình, sau cô còn mấy đứa em tuổi ăn học, bố lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên rất cần sự phụ giúp kinh tế từ cô. Nhận thấy những khó khăn của gia đình mình, một mặt, Liên ngược xuôi cùng chồng lo đủ kinh tế cho tổ ấm của mình, mặt khác, cô làm thêm để tạo tài sản riêng giúp đỡ bố mẹ và các em. Nhờ năng động lại có chuyên môn nên Liên nhận được nhiều công việc làm thêm, có vốn để góp đầu tư làm ăn với mấy người bạn. Số tài sản riêng của Liên theo đó cũng tăng lên. Tất nhiên, cô hoàn toàn giấu biệt chuyện có tài sản riêng với chồng vì lo nếu công khai ra thì “của riêng” sẽ biến thành “của chung”, lúc đó chuyện tự do giúp đỡ người thân lại càng khó khăn.
Đến những tổ ấm lung lay hạnh phúc
Từ ngày chị Nga kiếm ra tiền, anh Minh nghĩ đơn giản những gì vợ làm ra thì đều là của chung gia đình. Vì cũng như trước đây, anh đi làm mang lương về, còn vợ ở nhà nội trợ chăm con, lo việc gia đình. Số tiền anh đưa về đều xem là của chung vợ chồng, anh chưa một lần phân biệt là “tiền chồng, tiền vợ”. Bây giờ, chị làm kinh tế giỏi hơn, nhưng anh cũng lui về phụ giúp việc nhà cho vợ không ít. Tuy nhiên, mọi thứ lại không đơn thuần như anh nghĩ. Khi kiếm ra tiền, ngoài việc lo chung cho gia đình, chị Nga bắt đầu nghĩ đến chuyện tạo lập tài sản riêng của mình. Mua được một căn nhà, chị âm thầm đứng tên riêng một mình. Sau một thời gian được giá, chị bán để lấy tiền đầu tư chỗ khác. Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuyển nhượng, để tránh rắc rối, kiện cáo sau này, người mua yêu cầu cả chồng chị ký vào các giấy tờ do cả hai đang tồn tại quan hệ hôn nhân.
Ảnh minh họa
Bấy giờ, chuyện chị âm thầm tạo lập tài sản riêng mới lộ ra và anh Minh đã không giấu được sự tức giận. Anh cho rằng, chị sống không trung thực, xem tài sản hơn chồng nên cuộc hôn nhân này chẳng có lý do gì để tiếp tục tồn tại. Dù sau đó, chị Nga giải thích, thanh minh thế nào anh cũng không chấp nhận. Lòng tự tôn của người đàn ông bị vợ đề phòng trong vấn đề tài sản đã khiến anh bị tổn thương và dần xa cách vợ. Bây giờ, họ vẫn sống chung một nhà nhưng trong tình trạng ly thân cả về tình cảm lẫn tài sản.
Tương tự với Liên, khi chồng cô biết chuyện vợ tạo lập tài sản riêng giấu mình, thay vì cảm thông chia sẻ với vợ khi vất vả lo kinh tế hai đường thì anh lại nổi giận đòi ly hôn. Lý do là Liên không thật lòng xem anh như một anh chồng đồng cam cộng khổ, cô xem trách nhiệm lo cho bố mẹ và các em của mình là … “chuyện riêng”, và biến anh thành người ngoài cuộc. Thêm vào đó, bố mẹ và người thân của anh lại thêm thắt vào rằng Liên “ăn cây táo nhưng rào cây sung”. Bởi nếu một người vợ sống toàn tâm toàn ý với chồng thì chẳng bao giờ lo tích trữ của riêng cả. Chỉ có một người có tâm “đề phòng”, lúc nào cũng sợ mình thiệt thòi trong hôn nhân thì mới tích trữ của riêng như thế. Rồi, cả anh và bố mẹ chồng đưa chuyện cho họ mảnh đất và tiền xây căn nhà hiện tại đang ở. Họ bảo, nếu xét nguồn gốc tài sản đó là “của riêng” anh, thế nhưng khi lấy Liên, giấy tờ sở hữu đã được đăng ký tên hai vợ chồng, như vậy là họ cũng đã biến “của riêng” thành “của chung” để Liên có quyền lợi trong đó. Như vậy thì không có chuyện Liên làm ra tiền lại âm thầm tạo lập tài sản làm “của riêng” một mình. Tổ ấm đang hạnh phúc của vợ chồng Liên bỗng chốc đứng bên bờ vực đổ vỡ chỉ vì Liên tạo lập tài sản riêng.
Để bảo vệ quyền lợi vợ chồng trong hôn nhân, Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) đã có thêm quy định về tài sản riêng trong hôn nhân. Theo đó, vợ chồng có quyền có tài sản riêng bên cạnh tài sản chung của hôn nhân. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tiễn, với văn hóa “hôn nhân là chung”, tài sản trong hôn nhân theo đó cũng đều là của chung trên phương diện “của chồng, công vợ”, nhiều người đàn ông đã không chấp nhận chuyện bạn đời tạo lập tài sản riêng. Dù là người không làm ra tài sản, việc người vợ tạo lập tài sản riêng là chính đáng nhưng họ vẫn không chấp nhận, bởi cho rằng như thế đồng nghĩa với việc mình mất đi vị thế đàn ông trong gia đình, vai trò trụ cột sẽ không còn. Nếu người vợ không khéo léo, có những ứng xử phù hợp, người chồng thiếu hiểu biết về vấn đề tài sản riêng trong hôn nhân thì việc tạo lập tài sản riêng lại trở thành căn nguyên khiến tổ ấm gia đình đổ vỡ.