Giục bố đi bước nữa nhưng nhìn thấy người phụ nữ ông dẫn về, cả nhà choáng váng đứng không vững

Thảo Nguyên
Chia sẻ

7 tháng trước, mỗi lần về nhà tôi để ý thấy ông bắt đầu chải chuốt, ăn mặc bảnh bao hơn và đầu tóc gọn gàng.

Mẹ tôi mất khi bà chỉ mới gần 30 tuổi, kể từ đó bố nuôi tôi khôn lớn với bao chật vật vất vả. Sau khi ra trường đi làm 3 năm thì tôi kết hôn. Ở nhà chỉ có một mình bố sống hưu quạnh, đơn côi. Thương ông một mình, cứ 1 tháng dù 2 nhà cách nhau 90km nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng cho cháu ngoại về chơi.

Cứ mỗi lần tiễn các con lên xe về là ông ngoại lại buồn. Hàng ngày xem camera thấy ông bữa nào cũng ngồi lủi thủi một mình bên mâm cơm, tôi lại thương lắm.

Vợ chồng tôi thường động viên ông lấy vợ nữa để nương tựa tuổi già. Nhưng ông lại bảo lấy vợ làm gì cho thêm phức tạp. Tuổi già sống thế này cũng ổn, chỉ cần các con hạnh phúc là ông mừng.

Giục bố đi bước nữa nhưng nhìn thấy người phụ nữ ông dẫn về, cả nhà choáng váng đứng không vững - 1

Cứ mỗi lần tiễn các con lên xe về là ông ngoại lại buồn. (Ảnh minh họa)

Trong những câu chuyện nhắc tới việc tìm mẹ kế là bố đều lảng tránh và gạt đi. Ấy vậy mà 7 tháng trước, mỗi lần về nhà tôi để ý thấy ông bắt đầu chải chuốt, ăn mặc bảnh bao hơn và đầu tóc gọn gàng. Đây là điều mà trước đó ở ông ngoại không có.

Đặc biệt, ông hay theo các nhóm bạn bè đi du lịch, đi chơi, tụ tập ăn uống và chăm đạp xe thể dục thể thao mỗi sáng. Thấy ông thay đổi, yêu đời và biết chăm sóc, tìm niềm vui cho bản thân, vợ chồng tôi cũng mừng. Càng vui hơn khi tháng trước ông thông báo đã tìm được người phù hợp, muốn tái hôn.

Hôm bố hẹn đưa người phụ nữ kia về nhà ra mắt các con làm cả tuần ấy tôi háo hức. Sáng sớm hôm đó về quê vợ chồng tôi còn mua rất nhiều thứ để sẵn sàng đón tiếp mẹ kế của mình. Nhưng khi người đàn bà đó vừa bước chân vào cửa, cả tôi và chồng đều đứng không vững.

Người đàn bà kia không ai khác chính là mẹ đẻ của chồng tôi. Bà ấy đã bỏ rơi anh từ khi còn nhỏ để theo người đàn ông khác. Bao năm qua, bà chẳng bao giờ ngó ngàng đến đứa con trai này cũng như chưa 1 lần về thăm hay mua cho anh được bộ quần áo. Chính bởi thế, chồng tôi hận bà ta lắm. Anh từng nói không có người mẹ máu lạnh như thế. Còn bà ta thì cứ rối rít xin lỗi con trai, ra điều ân hận lắm, bảo trước đó hoàn cảnh quá khó khăn mới bỏ lại con trai cho chồng nuôi.

Giục bố đi bước nữa nhưng nhìn thấy người phụ nữ ông dẫn về, cả nhà choáng váng đứng không vững - 2

Người đàn bà kia không ai khác chính là mẹ đẻ của chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Ngay hôm đó, tôi cũng đã nói rõ với ông ngoại về mối quan hệ này nhưng ông bảo đó là chuyện quá khứ, không còn liên quan gì đến hiện tại nữa. Còn chồng tôi thì bảo nếu ông bà cứ tiến tới đến với nhau, anh sẽ không bao giờ gọi bà ấy là mẹ kế cũng chẳng bao giờ nói chuyện với bà ta.

Tôi khó xử quá khi đứng giữa ông ngoại và chồng. Tôi phải làm sao bây giờ đây khi ông ngoại nhất quyết muốn làm đám cưới và thậm chí còn muốn sinh con với người đàn bà ấy. Trong khi ông cũng đã gần 55 tuổi. Tôi chỉ sợ, tuổi của ông đã quá già để sinh con?

Đàn ông 55 tuổi có quá già để sinh con?

Theo các bác sĩ nam khoa, tuổi tác nam giới không còn là một mối lo ngại trong việc sinh đẻ. Đa số người cha lớn tuổi không có vấn đề về sinh sản và trẻ sinh ra cũng không có vấn đề về thể chất hoặc sự phát triển khác biệt nào.

Nguyên nhân là do phụ nữ sinh ra đã sở hữu buồng trứng cố định nhưng đàn ông lại có "nhà máy sản xuất" tinh trùng. Tinh trùng được sản xuất trong suốt cuộc đời của họ. Không mãn kinh như phụ nữ, đàn ông có thể thực hiện chức năng làm bố cho đến cuối cuộc đời, song không vì thế mà nam giới trì hoãn thời gian làm bố.

Sau tuổi 30, một số "máy móc thiết bị" của đàn ông sẽ hạn chế, không còn khỏe mạnh, trơn tru như thủa ban đầu do việc tiếp xúc với những thứ như bức xạ, chất độc môi trường, lão hóa,...

Ngoài ra, khi đàn ông nhiều tuổi, cơ thể bắt đầu có xu hướng sản xuất ra tinh trùng bị khiếm khuyết, dị dạng, trong đó chứa đột biến ADN có thể gây hại của trẻ sơ sinh: dị tật bẩm sinh, bất thường về nhiễm sắc thể, hoặc các bệnh di truyền khác ở trẻ em.

Giục bố đi bước nữa nhưng nhìn thấy người phụ nữ ông dẫn về, cả nhà choáng váng đứng không vững - 3

Chia sẻ

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.