Gặp lại mối tình đầu khi vừa ly hôn, tôi ngỏ ý muốn quay lại với anh thì nhận được câu trả lời bất ngờ

Thy Dung
Chia sẻ

Khi xe dừng trước cửa nhà, tôi biết rằng đây là lúc để nắm bắt cơ hội, bởi nếu không lên tiếng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Khi tôi bước lên xe taxi, cảm giác bàng hoàng lan khắp cơ thể khi nhìn thấy người tài xế qua tấm kính cửa sổ xe. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, không thể nhầm lẫn được, đó là Quân, người yêu cũ của tôi. Mối tình đã tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng hơn 10 năm. Tim tôi chợt đập rộn ràng khi ký ức bất ngờ ùa về, dù từ lúc nhìn trên ứng dụng tôi đã ngờ ngợ. Giờ đây, gặp lại anh bằng xương bằng thịt, cảm giác xưa cũ lại mạnh mẽ như chưa từng có khoảng cách nào.

Quân cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ như thói quen cũ:

- Em có muốn uống ngụm nước cho đỡ khát không?

Câu nói đầy quan tâm ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ, khi chúng tôi yêu nhau đắm say nhưng phải chia xa chỉ vì cái tôi cao ngạo của tôi, luôn sợ lấy anh nếu quá nghèo sẽ khổ. Khi đó, tôi nghĩ rằng tình yêu không thể bền vững nếu không có nền tảng tài chính. Chúng tôi xa nhau từ đó, anh rời khỏi thành phố để theo đuổi những giấc mơ của mình, còn tôi kết hôn với một người khác. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ sau 4 năm không mấy hạnh phúc.

Nhìn Quân giờ đây ngồi sau tay lái, tôi không khỏi tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh, người đàn ông tôi từng tin sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh từng kể về những dự định lớn lao, vậy mà bây giờ lại đang làm công việc chạy xe công nghệ.

- "Sao anh lại ở đây?" - Tôi hỏi, cố gắng giấu sự lo lắng trong giọng nói.

- "Vợ anh bỏ đi rồi, để lại hai đứa nhỏ. Công ty cũ đóng cửa nên anh phải tạm nghỉ dạy học. Chạy xe kiếm thêm thôi", Quân đáp nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm nhận được chút cay đắng trong ánh mắt anh.

Câu chuyện dường như ngừng lại trong giây lát. Tôi không biết phải nói gì. Chúng tôi cứ im lặng trên quãng đường hơn 10 cây số, chỉ có tiếng động cơ xe hòa vào nhịp tim tôi đang loạn nhịp. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt anh đầy ưu tư, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn tôi, không ngừng tự hỏi rằng liệu có phải số phận đang tạo cơ hội cho chúng tôi hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp.

Gặp lại mối tình đầu khi vừa ly hôn, tôi ngỏ ý muốn quay lại với anh thì nhận được câu trả lời bất ngờ - 1

Tôi phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình với anh không. (Ảnh minh họa)

Khi xe dừng trước cửa nhà, tôi biết rằng đây là lúc để nắm bắt cơ hội, bởi nếu không lên tiếng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Lòng tôi đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng, tôi mở lời:

- "Anh còn muốn… quay lại với em không?"

Quân có vẻ hơi đứng hình trước đề nghị của tôi, đôi mắt anh nhìn thẳng, như cố gắng dò xét cảm xúc trong lòng tôi:

- "Em thật sự muốn quay lại sao? Chúng ta đã từng tổn thương nhau, quay lại có chắc sẽ hạnh phúc?".

Tôi gật đầu, đôi mắt như sắp tràn đầy nước. Quân cười, nụ cười có chút ngậm ngùi:

- "Anh không biết liệu mọi thứ có như xưa được không. Nhưng anh vẫn luôn giữ lại một góc nhỏ cho em trong tim".

Thời gian trôi qua, chúng tôi bắt đầu lại mối quan hệ, nhưng không phải với sự say mê cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà với sự thấu hiểu và sẻ chia của những người từng trải. Những buổi tối cuối tuần, Quân đến nhà tôi, mang theo chút đồ ăn tự nấu – món canh chua cá lóc mà tôi rất thích. Anh cẩn thận múc ra từng muỗng cho tôi, dịu dàng như thuở chúng tôi còn là những cô cậu sinh viên vô lo.

Rồi một ngày nọ, khi tôi đang cắm hoa trong phòng khách, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến. Ban đầu, tôi nghĩ do làm việc quá sức, nhưng sau vài lần lặp lại, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi quyết định đi thử thai nhưng 2 vạch rất mờ. Để chắc chắn, tôi quyết định đi xét nghiệm máu và khi bác sĩ thông báo tôi đã mang thai, tôi không khỏi bàng hoàng.

Chiều hôm đó, Quân vừa bước vào nhà, tôi kéo anh vào phòng, đôi tay nắm chặt lấy tay anh, cố gắng kìm nén cảm xúc:

- "Em có điều muốn nói với anh… Em có thai rồi".

Quân ngạc nhiên, đôi mắt anh thoáng chớp liên hồi rồi dần sáng lên với niềm hạnh phúc:

- Em nói thật chứ? Chúng ta sắp có con sao?".

Tôi gật đầu, cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc. Lần này, không chỉ là "rổ rá cạp lại",  mà chúng tôi còn đón chào một sinh linh bé nhỏ, kết quả của một tình yêu đã tìm lại được sau bao nhiêu năm xa cách. Dù bác sĩ cảnh báo rằng việc mang thai ở tuổi 40 tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng tôi và chồng vẫn quyết tâm nỗ lực hết sức để bảo vệ và đón chào thiên thần nhỏ này.

Bài tâm sự gửi từ độc giả có email: noinaycoem..89@gmail.com

Những lưu ý khi mang thai ở độ tuổi 40?

Mang thai ở độ tuổi 40 đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần biết:

- Thăm khám thai định kỳ:

Việc thăm khám định kỳ giúp phát hiện sớm các biến chứng tiềm ẩn và theo dõi sự phát triển của thai nhi. Nên chọn một bác sĩ có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thai phụ ở độ tuổi này.

- Kiểm soát các bệnh lý tiền sản:

Phụ nữ mang thai ở độ tuổi 40 có nguy cơ cao mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ và tiền sản giật. Do đó, việc theo dõi và kiểm soát các chỉ số sức khỏe là rất quan trọng.

- Xét nghiệm sàng lọc trước sinh:

Nên thực hiện các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh để kiểm tra nguy cơ dị tật bẩm sinh hoặc bất thường di truyền, vì nguy cơ mắc các bệnh di truyền ở thai nhi cao hơn ở phụ nữ lớn tuổi.

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh:

Chế độ dinh dưỡng cân bằng, giàu axit folic, canxi, sắt và các vitamin cần thiết sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho mẹ và thai nhi. Hạn chế đồ ngọt, chất béo bão hòa và các thực phẩm không lành mạnh.

- Tập thể dục nhẹ nhàng:

Tập luyện đều đặn các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, hoặc bơi lội để giúp duy trì sức khỏe, giảm căng thẳng và tăng cường tuần hoàn máu.

- Nghỉ ngơi đầy đủ:

Cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi, căng thẳng và giữ cho tâm lý luôn thoải mái, thư giãn.

- Thảo luận về kế hoạch sinh nở:

Do nguy cơ biến chứng trong quá trình chuyển dạ cao hơn, nên trao đổi với bác sĩ về kế hoạch sinh nở an toàn, bao gồm việc xem xét khả năng sinh mổ nếu cần thiết.

- Kiểm soát cân nặng:

Việc tăng cân quá mức khi mang thai có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, vì vậy cần theo dõi cân nặng một cách hợp lý.

- Giữ tinh thần lạc quan:

Tâm trạng và sức khỏe tinh thần của mẹ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thai nhi. Tham gia các lớp tiền sản, chia sẻ với chồng và gia đình để được hỗ trợ tâm lý.

- Uống thuốc bổ sung theo chỉ định:

Uống các loại vitamin và khoáng chất bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Mang thai ở độ tuổi 40 có thể gặp nhiều thách thức, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và chăm sóc đúng cách, mẹ và bé vẫn có thể trải qua một thai kỳ khỏe mạnh.

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.