Em gái cưới 6 năm mới có bầu, tôi giấu chồng cho 5 triệu nào ngờ bị bắt quả tang

Nắng
Chia sẻ

Vợ chồng tôi trộm vía cuộc sống suôn sẻ hơn. Cưới xong tôi đẻ liền tù tì 3 năm 2 đứa, tuy chỉ ở nhà lo nội trợ nhưng chồng tôi làm ăn được thành thử tài chính dư giả.

Trước đây lúc còn đang yêu tôi cũng biết tính chồng rất chi li tính toán. Mua đồ gì hay đi ăn uống dù thiếu một nghìn cũng phải đứng chờ lấy bằng được thì thôi. Có hôm cô bán nước tính 2 cốc trà nóng 3 nghìn, anh đưa 4 nghìn nhưng người ta không có tiền trả lại. Anh chờ mãi không thấy cô ấy thối tiền, liền quát luôn:

“Bà này định quỵt của người ta à”.

Cô bán nước hoảng quá vội xin lỗi rối rít rồi chạy sang mấy quán bên đổi tiền trả lại anh. Lên xe rồi anh vẫn còn cằn nhằn, nói mãi chuyện bà bán nước điêu, ăn cướp tiền của người ta. Lúc đó tôi thấy anh cũng hơi quá thật, nhưng vì chuyện nhỏ nhặt nên cho qua không để ý. Với lại tôi cũng nghĩ theo hướng tích cực là anh biết giữ tiền, sau này sẽ không phung phí tiêu hoang vào những việc vô bổ.

Em gái cưới 6 năm mới có bầu, tôi giấu chồng cho 5 triệu nào ngờ bị bắt quả tang - 1

Lúc yêu tôi đã không ít phen ngạc nhiên trước cách chi tiêu của chồng. (Ảnh minh họa)

Tiếc rằng tôi đã lầm, kết hôn rồi mới nhận ra anh vẫn tiêu tiền vào những việc khác như nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè bình thường. Ngược với vợ con và gia đình bên đằng ngoại anh keo kẹt, tính toán vô cùng.

Buồn nhất là chuyện xảy ra cách đây vài tuần, cách hành xử của chồng khiến tôi thất vọng và nghĩ cần nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình xem có nên tiếp tục hay dừng lại.

Chẳng là em gái tôi bị buồng trứng đa nang nên cưới 6 năm, chữa trị tốn kém rất nhiều vẫn không có bầu. Vợ chồng dì ấy đều là viên chức nhà nước, tuy công việc ổn định nhưng đồng lương eo hẹp thành thử có bao nhiêu tiền dồn cả vào chữa hiếm muộn, kinh tế khó khăn lắm.

Vợ chồng tôi thì trộm vía cuộc sống suôn sẻ hơn. Cưới xong tôi đẻ liền tù tì 3 năm 2 đứa, tuy chỉ ở nhà lo nội trợ nhưng chồng tôi làm ăn được thành thử tài chính dư giả. Tuy nhiên đây cũng chính là điều khiến chồng tôi luôn đề phòng vợ. Anh lúc nào cũng nghĩ tôi thương em gái sẽ giấu anh lén cho tiền. Do đó, cứ thi thoảng anh lại nhắc:

“Anh nói rồi đó. Tiền anh vất vả đi kiếm không phải để em tiêu xài lung tung hay cho người khác tùy hứng. Kể cả chị em cũng thế”.

Em gái tôi phần nào hiểu tính anh rể, chỉ trừ khi thiếu quá mới sang vay tạm vài triệu. Dì ấy vay trước mặt chồng tôi, trả cũng trả thẳng tài khoản anh ấy.

Hôm ấy, em gái tôi báo tin có bầu sau gần 6 năm chạy chữa thai bị động nhẹ phải về ngoại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vừa mừng vừa lo cho em, tôi vội chạy sang thăm tiện rút ví đưa cho dì ấy 5 triệu để thuốc thang tẩm bổ. Tiền ấy là tiền riêng tôi để dành từ ngày sinh con được mọi người cho, không liên quan tới chồng. Ai ngờ đúng lúc tôi đưa tiền cho em gái thì chồng tôi đưa các con sang ngoại chơi. Thấy vợ cho em gái tiền, anh quát thượng:

“Cô giỏi nhỉ. Đã ăn bám còn lén lút giấu quỹ đen để mang về cho chị em ruột. Thế này thì quá lắm rồi. Tôi sẽ ly hôn cô chứ không thể sống cảnh nuôi ong tay áo như vậy”.

Em gái cưới 6 năm mới có bầu, tôi giấu chồng cho 5 triệu nào ngờ bị bắt quả tang - 2

Thấy tôi cho em gái tiền, chồng khó chịu làm ầm ở nhà ngoại. (Ảnh minh họa)

Tôi giải thích cỡ nào anh cũng không chịu nghe, một mực đòi ly hôn nói rằng không tin tưởng tôi nữa. Thậm chí anh khăng khăng khẳng định, chắc chắc tôi đã nhiều lần giấu anh tuồn tiền cho em gái, cho bố mẹ.

Để gia đình chứng kiến cảnh vợ chồng đôi co vì tiền, tôi đau lòng và hổ thẹn vô cùng. Bố mẹ tôi khuyên con gái nếu không được chồng tôn trọng, mệt mỏi quá thì cứ mạnh dạn ly hôn về sống với ông bà mà tôi thương 2 con nên chưa dám quyết. Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân mọi người ạ. Đúng là chọn nhầm chồng không những khổ mình, còn khổ cả gia đình người thân nữa mọi người ạ. Em gái tôi sau bao năm cố gắng mới có bầu mà lại bị động thai, giờ chứng kiến cảnh này không biết em có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến cái thai hay không nữa. 

Cách xử trí dọa sảy thai 3 tháng đầu

Dọa sảy thai xảy ra phần lớn là do mẹ bầu bị kiệt sức, suy nhược cơ thể. Do vậy khi bị dọa sảy thai, mẹ bầu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều, thư giãn, tránh căng thẳng, vận động nhiều. Ngoài ra, mẹ bầu có thể thực hiện một số lưu ý sau để bảo vệ thai nhi ở 3 tháng đầu thai kỳ:

- Tập luyện nhẹ nhàng: Mẹ bầu có thể dành 30 phút mỗi ngày đi bộ, tập yoga để khỏe mạnh hơn, giữ được tâm trạng tốt và sinh nở dễ dàng hơn vào cuối thai kỳ;

- Tránh xoa bụng hoặc tự ý thăm khám âm đạo, điều này có thể kích thích cổ tử cung và gây ra sảy thai;

- Tránh quan hệ trong thời điểm này;

- Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ như ăn nhiều rau xanh và trái cây, ít dầu mỡ, không ăn các loại thức ăn tái, sống. Mẹ bầu có thể ăn các món ăn dưỡng thai như cháo cá chép, chè hạt sen;

- Không được uống rượu, bia hoặc hút thuốc trong bất cứ tình huống nào;

- Khám thai;

- Sử dụng thuốc hợp lý do bác sĩ chỉ định để giữ được bào thai.

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.