Đưa vợ đi khám vô sinh nhưng vừa gặp bác sĩ tôi tái mặt không cất lên lời

Nắng
Chia sẻ

Nhìn lại quá khứ, tôi không thể ngờ rằng những quyết định sai lầm của tuổi trẻ lại trở thành vết dao cắm sâu vào lương tâm tôi.

Hơn mười năm trước, khi còn là một chàng thanh niên đang điên cuồng theo ước mơ sự nghiệp. Khi ấy tôi cũng đã yêu  Lan - một cô sinh viên trường Y vừa tốt nghiệp. Lan hơn tôi một tuổi và chúng tôi từng sống thử như vợ chồng. Tôi hứa hẹn với em một ngày mai đầy tươi sáng, nơi chúng tôi sẽ chính thức trở thành gia đình.

Nhưng khi Lan báo tin đã mang thai, tôi sững sờ bởi nhận ra thực sự mình chưa sẵn sàng làm bố, chưa muốn bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Nhất là tôi đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công việc, tiền bạc không dư giả vì vậy tôi chọn cách tránh né. Tôi đề nghị em hãy bỏ cái thai để tập trung vào lo cho tương lai trước.

Đưa vợ đi khám vô sinh nhưng vừa gặp bác sĩ tôi tái mặt không cất lên lời - 1

Lan có bầu, tôi không đồng ý cưới nên 2 đứa quyết định chia tay. (Ảnh minh họa)

Lan không đồng ý. Em khóc, em cầu xin. Tuy nhiên tôi đã tuyên bố thẳng thắn:

 "Tôi sẽ không cưới cô. Mọi việc cô tự chịu trách nhiệm".

Nói rồi tôi quay lưng đi, không 1 lần ngoảnh lại.

Rồi một ngày, qua bạn bè, tôi biết Lan đã sinh con trai. Tôi mặc kệ, tự thuyết phục mình đã lựa chọn đúng.

Vài năm sau, tôi kết hôn. Cố vợ hiện tại của tôi là một phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi. Chúng tôi có cuộc sống vợ chồng ổn định, kinh tế dư giả, nhưng vợ tôi không thể sinh con. Trong 7 năm hôn nhân, vợ tôi đã mang thai năm lần, tiếc là cứ được vài tháng lại sẩy hoặc lưu thai. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân là do vợ tôi bị rối loạn nội tiết tố.

Cách đây hơn tháng, tôi được người quen giới thiệu phòng khám chữa vô sinh nổi tiếng. Họ nói bác sĩ của phòng khám chuyên môn giỏi lại mát tay, 70% các cặp vô sinh hiếm muộn tới đó đều có được tin vui. Chẳng do dự, tôi liền đưa ngay vợ đến. Đợi gần 2 tiếng mới tới lượt khám của mình, vừa mở cửa đi vào nhìn thấy bác sĩ tôi liền tái mặt, chân đứng không vững.

Đưa vợ đi khám vô sinh nhưng vừa gặp bác sĩ tôi tái mặt không cất lên lời - 2

Tôi xấu hổ vô cùng khi gặp lại Lan trong hoàn cảnh không ngờ tới. (Ảnh minh họa)

Không thể ngờ, nữ bác chúng tôi được giới thiệu đó lại chính là Lan. Sau 10 năm không gặp, giờ em trẻ đẹp và thành công tới vậy. Tôi xấu hổ vì không nghĩ mình sẽ gặp lại Lan trong hoàn cảnh này.

Riêng Lan rất điềm tĩnh, nhận ra tôi ánh mắt cũng khựng lại vài giây nhưng không lộ chút cảm xúc. Em gọi vợ tôi vào khám rất nhẹ nhàng và tận tâm như đối với bao người bệnh khác khiến lòng tôi càng hổ thẹn.

Sau hôm gặp Lan, lòng tôi càng thêm rối bời. Tôi bắt đầu có suy nhĩ, phải chăng đây là quả báo? Tôi đã ruồng bỏ một người phụ nữ mang thai con mình, giờ chính mình lại rời vào cảnh không thể làm cha.

Thắc mắc đó đeo bám, nhưng tôi vẫn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Đã nhiều lần tôi muốn tìm gặp riêng Lan để hỏi xem cuộc sống em và con ra sao, nhưng tôi tự hiểu bản thân đâu có tư cách ấy.

Nguy cơ vô sinh do rối loạn nội tiết

Rối loạn nội tiết tố không chỉ gây ra hàng loạt các vấn đề về nhan sắc và sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của phụ nữ, về lâu dài có thể dẫn đến vô sinh.

Rối loạn rụng trứng: Nếu trong thời gian dài không rụng trứng quá trình trao đổi chất sẽ bị rối loạn, nội mạc tử cung tăng sản, không có đối kháng theo chu kỳ của progesteron rất dễ xuất hiện ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư vú. Đây là một yếu tố tăng nguy cơ vô sinh.

Rối loạn nội tiết làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: Trong thời kỳ hoàng thể bị thiếu và thời kỳ hoàng thể ngắn có thể dẫn đến nội mạc tử cung phát triển không tốt làm cản trở sự rụng trứng hoặc dù trứng có được thụ thai thành công thì cũng dễ bị sẩy thai sớm.

Rối loạn nội tiết dẫn đến phát sinh các loại bệnh về tuyến giáp (cường giáp), thận, tuyến yên cũng dẫn đến vô sinh: Những rối loạn về nội tiết tố này là tương đối nguy hiểm bởi chúng có thể gây ra nhiều biến chứng khó lường đến hệ thống sinh sản của phụ nữ, đặc biệt có một số trường hợp có thể dẫn tới vô sinh.

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.

Bi kịch của người mẹ trẻ

Bi kịch của người mẹ trẻ

“Chỉ một lần tò mò, em đã đồng ý làm chuyện ấy với bạn thân và sau đó không hề biết mình được làm mẹ. Bố mẹ em vì không muốn con gái mang tiếng “chửa hoang” đã làm mọi cách để lễ cưới diễn ra; để rồi sau đó em ngơ ngác bước chân vào một cuộc hôn nhân bất hạnh”.